các mẹ ơi... bé gái nhà mình hơn 1 tuổi rồi mà có mỗi 7-8 kg... mình chăm bé lắm nhưng không hiểu sao.. bé nhà mình cứ ăn là lại nôn..... rất khó ăn.... các mẹ có mẹo gì khắc phục tình trạng bé hay nôn khi ăn không ạ???
ôi bé nhà mình 2 tuổi rùi mới được 11 kg nè, mà ăn uống cũng khó, hay nôn,mình thấy nhiều đưa trẻ bị nôn trớ lắm, nhưng nôn ra, mình sẽ cố gắng cho ăn lại. Nhưng những lúc nv mệt, bực mình vì cố gắng mãi mới ăn được chút...
Cho bé đi khám đi bạn, xem bé có bị ruột thẳng không, nếu bé bị thì cho bé ăn ít và chia làm nhiều bữa ví dụ bt bé ăn ngày 3 chữa chính (sáng, trưa, tối) và 3 bữa phụ sẽn kẽ của 3 chính thì giờ bạn phải cho bé ăn là 9 bữa nhưng mỗi bữa ít thôi, vì bé có ruột thẳng thì chỉ cần thêm nửa thìa bột hay cơm là bé cũng nôn b ạ.
Mỗi khi ăn mất 2 tiếng đồng hồ ý các mẹ ạ, lại còn cả bố lẫn mẹ đều cho con ăn, hic hic, bố thì dong xe đẩy mẹ thì bê bát cháo, quanh cho con ăn cũng hết ngày mất rùi
trước đây bé nhà mình cũng bị như vậy. ăn là nôn ra hết, nhìn như mèo hen ys khám bs chung chả tìm được tại sao chỉ bảo vệ chịu khó bổ sung cho con ăn. chữa mãi chả được nản vô cùng nhìn con mà tôi máy sau nc với 1 chị hàng sớm nhờ chị mua thuốc bên pháp về cho uống đâu 2 tháng hiệu quả hàn, ăn được , ngủ đc, lên được mấy cân. từ đó tới giờ toàn tự xúc ăn. giờ 5t rồi được hơn 20kg mà cao gần 1.2m. nói chung chộm vía sức khỏe tuyệt vời. bạn mà muốn mình hỏi cho sem chị ấy có giúp đc gì ko. 0934496368
Lang thang qua thấy topic của mn thấy giống mình ngày xưa ghê, con 1t mà cũng chỉ đc 7-8kg ăn cũng dễ bị nôn trớ, ậm ọe tý là cho ra sạch.... Sau mình tìm ra nguyên nhân là do mình ko để ý để con nôn thành thói quen, nghĩa là từ lúc còn bú mẹ mình ko biết con bú nhiều sữa loãng, bú nằm nên dễ trớ thành quen đến lớn. Còn giờ con mình 4t nhưng 23kg rùi, mẹ lại đau đầu giảm kg cho con. Kinh nghiệm của mình là tìm hiểu con để biết rõ con mình thế nào, ví dụ con mình hồi đó: ít đi ị, khó ị thậm trí 1 tuần ko đi ị dù đang bú mẹ 100%, con bị vậy từ tháng t2 trở đi, ăn hay trớ, phun như vòi rồng ý, đến khi ăn sữa ngoài và ăn dặm thì phân xanh, phân chua or táo tàu, nói chung cái vòng nó cứ luẩn quẩn; con mẹ thì cứ suốt ngày nấu rùi cho con ăn rùi dọn trớ cho con mà con vẫn cứ như cái "rẻ rách"... hic, hic; vc thì hay cãi nhau về con. Đi làm về thì câu cửa miệng hỏi bà là cháu ăn đc ko? cháu có ị ko? ị phân thế nào? táo, xanh, chua hay thối,... rùi ngửi ng con xem có mùi trớ ko??... hụ hụ... Chưa kể, còi quá, nên dễ ốm, tháng nào cũng ốm sốt, mẹ đi làm sếp đến là ghét vì suốt ngày xin nghỉ. Con hơn 1 tuổi mà 2 lần bị tay chân miệng. Nói chung là vô cùng vất vả Sau mình tìm hiểu kỹ mọi nguyên nhân phát hiện chung quy mọi bệnh tật đều do con mình ăn ít, cân ít, sk kém nên dễ ốm. Ăn ít lại hay nôn trớ, phân luôn xấu là do tiêu hóa kém nên mình quay ra tìm cách chữa tiêu hóa cho con. Mình mua và dùng thử rất nhiều loại men tiêu hóa và dừng lại khi dùng đến Biolactovin của Viện CN sinh học 16 hay 18 Hoàng Quốc Việt j đó. P/s: mình dùng cho con mình trường kỳ đến khi mình thấy con mình đi ị đều hàng ngày và sp đạt độ mềm, mịn và vàng thì dừng, từ đó đến nay mình ko phải dùng lại. Con dần ăn tốt lên và lên cân đều thui ạ, con khỏe nên trv cũng ko ốm mấy
Bạn nên đi bác sĩ. Có thể dạ dày bé có vấn đề, hoặc bé còn nhỏ nên chưa ăn được những thức ăn của bạn cho bé (cái này cũng cần bác sĩ tư vấn nhé).
Bé nhà mình hay bị nôn như con bạn đấy, từ khi con được 10 ngày là hay bị nôn rồi. Cũng có bé khác bị trào ngược dạ dày, nhưng như con mình là bị áp tơ miệng, khổ thân con bị như vậy họng đỏ và rất đau khiến bé khó nuốt nên hay bị trớ. Mình đi khám ở bác sĩ Tuấn không nhầm là ở 155 đội cấn, bs xem qua họng rồi chuẩn đoán có thể bị áp tơ miệng và phải xét nghiệm máu, xét nghiệm máu xong đúng thật bị như vậy. Bs kê cho thuốc uống và kháng sinh bôi tại chỗ. Bôi thì hơi khổ con vì mẹ phải thò tay vào tận trong để bôi thuốc, nhưng được 3 ngày thì khỏi, mừng và biết ơn bs quá. Nhưng con nhà bạn 1 tuổi thì cũng xem cả cháo hay bột mình nấu có bị thô quá không nữa nhé. Bạn nên đi khám sớm cho con, cứ nôn trớ đã không ăn được mà làm con càng sợ ăn. Chúc bé khỏe mạnh nhé.