Chào các mẹ, em mới tham gia nhóm vì sáng nay đi siêu âm 12 tuần về mới biết ngày dự sinh, em dự sinh ngày 3/12, trộm vía các chỉ số của con đều bình thường.
Tình hình vừa đọc được bài báo nói là Chị siêu âm về à, chúc mừng 2 mẹ con nhé. Em cũng dự sinh là 5/12 đây. Hôm chủ nhật đi siêu âm được 11w1 ngày. Bsy hẹn 10 ngày đi siêu âm mốc 12. Hồi hộp lắm. lúc 11w nhìn con đạp yêu lắm,
Hi, hôm qua đi siêu âm thấy đầu con lắc lư, iu lắm, mà mình bị động thai từ hồi 6 tuần nên lo lắm, qua 12w cũng yên tâm hơn một chút
chúc mừng mn, mẹ khỏe con khỏe thế là nhất r, e đang thèm đc như mn đến 12 tuần đi gặp con đây, 12 tuần nhìn đã rõ chưa các mẹ? E tò mò bé con quá
các mẹ ơi vậy siêu âm tuần 12 là mình đợi đến đúng tròn 12t thì đi hay sang tuần 13 mới đi thì tốt nhất nhỉ?
tốt nhất là đi tuần thứ 12 mẹ nó nhé, vì đúng tuần thứ 12 còn làm các test đo độ mờ da gáy, vì theo như các bác sỹ thì tuần thứ 12 làm test này là chuẩn nhất
12 tuần nhìn cũng thấy rõ đầu, chân, tay rùi, mn đợi đến đúng 12 tuần hoặc hơn mấy ngày rồi đi siêu âm nhé, em siêu âm ở chỗ bs Vỹ, nghe bảo có mẹ đi siêu âm sớm ( hơn 11w) thì bác sĩ hẹn quay lại sau, nên em nghĩ hơn 12w là tốt nhất
Mình dự sinh 17/12 xin tham gia hội, trước vào nhầm hội dê con th11. Nghén ngẩm lảo đảo ko ăn uống được thật là thảm quá! Các mẹ có hay như vậy ko?
Tình trạng chung rồi mn ạ. Tớ đây cũng đang vật vã đếm từng ngày cho qua giai đoạn nghén ngẩm mà chả biết bao giờ mới hết nữa hic hic
Có ai có kinh cuối tầm 25/2 ko ạ? E ngày đo bảo bsi siêu âm bsi cứ bảo k đúng . Siêu âm 2 chỗ chênh nhau 2 tuần nên e k xđ đc thai e cxac la bnhieu tuần rồi nữa.ngày 31/3 e thử lên 2v. 1 tuần sau di khám thai chua vào tử cung.hic. 1 tuần sau nua đkham thi bsi bao 4w. 4 tuần sau bsi lại bảo 10w. E chả hiểu j cả.
Hôm đó nhìn siêu âm 2D thui mà rõ 2 chân 2 tay bé đạp đạp, thích lắm. Có chưa đến 1 tuần bụng mình to nhanh quá. mặc dù chưa tăng cân nhưng 3 tháng đã nhứ người 5 tháng. Huhu
Bụng mình cũng to rùi, toàn mặc áo rộng che đi thì không nhìn thấy, quần cũ giờ chẳng mặc vừa cái nào nữa, ^^
Mình cũng thế, người lúc nào cũng vật vờ, nôn nao lắm, thấy các mẹ bảo qua 12w thì đỡ mà mình không thấy đỡ gì mấy.
Từ chiều đến tối cứ vật vờ lả lướt ko làm được cái j, chồng 1-2 lần còn thương, lâu ngày nhìn thấy cũng thấy ngứa con mắt bên phải . hix,
Làm gì có chuyện. Mốc 12w có tính từ khi 11w1d cho tới 13w6d nhé. Nhưng dĩ nhiên vì có xác suất sai số +- tuổi thai, nên cứ áng áng chừng 11w5d hoặc 11w6d đi là được rồi. Mình ước chừng thai 11w4d, thế mà tới nơi SA đã là 12w3d rồi. Nó vẫn có sai số trong những tháng đầu mà.