HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    hello cả nhà :) tớ vào điểm danh chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ :)

    Anh xã tớ mới ra nhân dịp sinh nhật kevin nhưng cũng chỉ được một vài ngày "yên ấm" tối qua lại " mâu thuẫn" rùi. Tớ cũng đã cố gắng hết sức nhưng không thể không nói :(. Mà thôi chắc số mình vậy nên không thể làm khác được.
     
    Đang tải...


  2. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Tội bà quả này nặng rồi :):):)
    Tra nước muối sinh lý cả nhà đi AN ạ, và có biện pháp cách ly, tốt nhất là bà tạm đến chỗ phát sinh bệnh, điều trị bệnh cho nó tập trung :(
     
  3. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @AN: Nếu An có cái nôi đó không dùng thì cho tớ đăng ký nhé.
    Nhà tớ cũng có cũi, nhưng để trên tầng 3 cho em Nấm ngủ, lúc ăn uống, nấu nướng dưới tầng 1 chả có cái gì cho em ý nằm. Có cái này, tớ quăng em ý trong đó, mẹ lại tha hồ mà bày vẽ, hi hi
     
  4. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Chào cả nhà, tớ hiếm hoi thò mặt vào ban ngày chào mọi người đây :)
     
  5. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Hihi, a dua theo bạn Phương tí, nhà tớ k phải phi công nhưng tớ thấy nhà tớ cũng ngoan lắm, trộm vía :p
     
  6. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @ Ngọc: chúc N bảo vệ thành công nhé :)
     
    Me_beBin thích bài này.
  7. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Tối qua 9h30 vẫn thấy ngọt ngào mà 10h lại chiến tranh rồi. Chán cái nhà bà này.
     
  8. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Chào cả nhà,
    Tớ vào điểm danh buổi sáng
     
  9. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Offline mini tháng 8


    Hôm vừa rồi (17/8 ) tớ, Bình Lola và Hạnh hẹn nhau đi Bát Tràng. 9h sáng có mặt ở chỗ gửi xe chân cầu Chương Dương. Ba đứa đang định gọi taxi thì mụ Hằng gọi điện bảo chờ 15 phút. Một lát sau thấy chàng đèo nàng đến, hai vợ chồng rất tình củm nhé.

    Đường đi Bát Tràng hơi xóc nhưng cuối cùng thì cũng đến chợ.

    * 4 nàng đổ bộ xuống chợ đây.

    [​IMG]


    * Lượn 1 vòng chợ rất nhiều thứ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    … nhưng chỉ có Bình Lola mua 20 các cốc nhỏ về làm buffet.

    [​IMG]


    Sau đó 4 đứa kéo nhau đến nhà anh Tân - đối tác của Hằng. Nhà anh ý có xưởng và rất nhiều đồ đẹp nhưng anh ý chỉ chuyên làm lọ hoa, đèn và đồ trang trí.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Có cái lọ hoa này cả tớ, Bình Lola và Hạnh mê tít. Lúc về qua xưởng gần đấy thấy họ bán nên mỗi đứa làm 1 chiếc, có 20K thôi. Hi hi.

    [​IMG]


    Lúc đến nhà anh Tân thì đi tay không, lúc về mỗi đứa được anh ý tặng một món đồ gốm (trừ Hằng chê không lấy). Lọ đen của tớ, lọ đỏ của Hạnh, bộ 3 lọ cam của Bình Lola.

    [​IMG]


    Sau đó thì đổ bộ đến cửa hàng mà anh Tân - đối tác của Hằng giới thiệu. Hóa ra đấy cũng là hàng mà Hạnh hay mua đồ.

    [​IMG]


    Chọn lựa một lúc lâu, cả 4 đứa thấy bụng đói cồn cào, hoa mày chóng mặt. Nhìn đồng hồ đã gần 12h30. Thế là quyết định hủy vụ ăn gà bên Gia Lâm, đi ăn thịt chó ở Bát Tràng luôn. 4 thị đi bộ tìm hàng thịt chó, hăm hở định bước vào thì họ bảo hết hàng. Hị hị.


    Định đi tìm hàng phở nhưng nhìn thấy cửa hàng tạp hóa nên quyết định ăn tạm mấy món này: bánh mì (không có nhân - khổ thế chứ), sữa tươi, sữa chua, nước.

    [​IMG]


    Lếch thếch thế này đây.

    [​IMG]


    Nạp năng lượng xong lại lao vào chọn tiếp. Đến lúc tính tiền thì tớ thiệt hại nhiều nhất gần 500K, rồi đến mụ Hằng gần 300K. Mụ Bình to mồm nhất cuối cùng lại hết có hơn 200K. Hạnh thì nhà gần nên kiên định lập trường không mua. À, lúc tính tiền thì tranh thủ nài nỉ xin bớt số lẻ và đòi tặng thêm mỗi đứa 1 cái âu xinh xinh.

    Lúc về, mụ Hằng và mụ Bình thèm gà nên vẫn quyết định lượn qua hàng gà nhưng họ nghỉ nên đành ngậm ngùi về HN lấy xe máy.

    Tối về, tớ hăm hở định giở đồ ra rửa và cất đi thì phát hiện ra tớ và mụ Bình nhầm túi đồ của nhau. Tớ còn may là chưa gỡ tung ra. Còn Bình thì cất đồ về nhà, dặn chồng lôi ra rửa rồi đi matxa, ăn miến lươn với mụ Bíu nên tối về lại phải ngồi gói lại để trả tớ.

    Nhầm đồ nên tớ chỉ show được vài món đồ tớ mua được.

    * Cốc nhỏ này ý định mua về để làm caramen nhưng sáng nay bị mụ 2B dội cho gáo nước lạnh. Mụ ý bảo đồ gốm và hấp cách thủy thì dễ bị rạn men. Cái này chỉ để múc chè thôi. Hị hị, vậy là đành để đựng chè và làm sữa chua vậy.

    [​IMG]

    [​IMG]


    * Âu đựng linh tinh và đĩa vuông to.

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 19/8/2010
    meBup thích bài này.
  10. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @ Hằng: Bộ ảnh mới đi bát Tràng, trông bà không bíu đâu.

    @ Lola: Bình gọn người nhanh thế?
     
  11. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Thế em Su ăn vào lúc nào hả An?
    Chiều nay tớ nhờ em chồng tớ qua nhà An nộp 25k hôm Thiếu nhi nhé, nhờ An nộp cho X giúp tớ với vì tớ không tìm lại được số tk của X. Thanks An nhiều.
     
  12. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @Như Hằng: Nhà tớ thì hầu như toàn chờ cả nhà về đủ rồi mới ăn (cho 2 đứa trẻ con chén trước). Chồng tớ có nhiệm vụ là xách nồi cơm vào nhà và cất nồi cơm đi nên chẳng mấy khi phải giục. Buồn cười là có hôm vợ đang ăn (tớ hay ăn sau vì trông 2 đứa trẻ con cho cả nhà ăn trước) thì ông ấy đã ung dung "làm nhiệm vụ", xách béng cái nồi cơm ra ngoài bếp. Vừa tức vừa buồn cười.
    @HT: Chúc HT bảo vệ thành công nhé. Tớ xong từ năm 2005, từ hồi ấy chồng con vào rồi chẳng học thêm được gì cả.
     
    Me_beBin thích bài này.
  13. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    OK, mang qua nhà tôi nhé. Hôm nào gặp X tôi đưa cho X.

    Em Su nhà tớ ăn uống ngẫu hứng lắm, thích thì em ấy ăn, không thích thì em ấy làm bình sữa và đi ngủ.
    Giờ giấc ăn uống cũng lung tung, hôm thì 7h, hôm thì 8h, hôm thì 10h đếm vẫn ăn :D
    Nếu mà em ấy không thích ăn thì mẹ ép, ông ép, bà ép, bố ép cũng kiên quyết không ăn là không ăn.
    Em ấy bị ép thì cái gì cho vào mồm em ấy là em ấy nhổ phì phì vào mặt đối tác luôn không thương tiếc.
    Được cái tớ dễ tính, ăn thì ăn không ăn thì nghỉ , nên cũng ko xì trét lắm về chuyện ăn uống của con cái lắm.

    Dạo này em ấy "tuổi lên 3" nên em ấy bắt đầu thay đổi tính tình:
    - Không đồng ý hoặc bị ai trên là khóc, hờn 2 tiếng, vưa khóc vừa la "Ối mẹ ơi là ối mẹ ơi" (Nghe não cả lòng)
    - Không thích tắm (giống bạn Bảo Anh), nhưng đến khi mẹ lừa được cho ngồi vào chậu thì kiên quyết không ra nữa.
    - Biết chọn quần áo, bộ nào thích thì mặc, không thích thì đừng có hòng nhé :D
    - Biết soi gương, chải đầu, chải tóc, ngắm vuốt hàng giờ (khoản này giống mẹ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh :D)
    .....

    Hihi, tiện thể ngồi kể tôi em Su và khoe 1 tí :D
     
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    OK, Trà. Cái nôi này có 4 cái định vị ở chân nên khi cần mình chốt lại thì nó thành cũi luôn.
    Nó cũng nhẹ nên có thể kéo khắp nhà được. Đến lấy sớm nhé, tớ cần giải phóng cho gọn nhà, ông bà cứ giục suốt.
     
  15. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    HỊ hị, giống chị Tuti nhà tôi thế - nhất là cái khoản ăn uống và ngắm vuốt. Bây giờ ở nhà chị ấy chỉ sợ mỗi mình mẹ thôi, còn lại chị "chấp" tất. Ai làm gì không vừa ý thì kể cả là 12 giờ đêm chị ấy cũng gào toáng lên, không ai có ý kiến gì thì chuyển sang bài thút thít, hứt hứt... nói chung là rất nhiều trò. Nhũng nhiều lắm nhưng chẳng ai giận chị ấy được lâu vì chị ấy biết cách nịnh nọt ghê lắm. Nói chung là tớ vẫn thích con gái hơn con trai (tại tính mình ưa nịnh, hì hì)
     
  16. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Đang định xin cái nôi của bà thì chậm chân sau Trà mất rồi. Thằng ku nhà tớ đang tập bò nên nó bò đi khắp nơi, có hôm đi làm về bà nội kể thế này: Bà ru cháu ngủ rồi đặt cháu trong nhà (không dám đặt trên giường vì sợ cháu dậy ngã xuống đất) rồi tranh thủ ra bếp nấu cơm. Khoảng 15phút sau thấy cái gì ngọ ngoạy đằng sau, quay lại thấy ông cháu yêu quý đã bò ra bếp từ lúc nào và đang cầm cái dép, chuẩn bị... gặm.
     
  17. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Suýt nữa thì buột miệng khen chồng bà yêu thế đấy, hơ hơ mà buột miệng rồi còn đâu. Chạy..:D
     
  18. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    He he, gái rượu mà, điệu là đúng, giống mẹ. Gái nhà tớ mẹ chả điệu,con cũng thích thì mặc,ko thì thôi, nhiều cái mua về vẫn nguyên tem vì nó ko thích, ko mặc.
    KHoe tí, hôm nay vừa rước 2 bộ GYM bờm, vòng tay vòng cổ xinh quá cho Vịt - quà SN, còn giai đau đầu quá, chả nghĩ ra gì :)
    Tha hồ mà chị ý thích :)
     
  19. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Bà ơi bà có biết cả nhà tôi có khi phải 10-11 giờ đêm mới ăn cơm tối ko? Tôi bảo MC tôi ăn trước đi nhưng bà nhất định không đồng ý, cứ phải chờ các con về đầy đủ mới chịu ăn, mình thì đói nhũn cả người mà cũng chẳng dám ăn trước.
     
  20. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Tốt nhất MC An nên ngồi trong 1 phòng có toilet, giờ ăn nhét bát cơm qua cửa sổ, hạn chế tiếp xúc :D :D :D , khi nào khỏi đau mắt mời bà ra :p
     

Chia sẻ trang này