Quá là ghen tị ý mn ạ, em mới nhanh lớn tý đã rạn nên xác định kiểu gì bầu cũng rạn, cái này là cơ địa rồi
thế thì mn trùng ngày dự sinh với mình, m tăng ít cân lại vác cái bụng to nên ai cũng tưởng sắp đẻ đến nơi rồi
Nhà em tăng 8-9kg lận, bụng to đau lưng kinh khủng . da rạn tùm lum, đang đơi cuối tuần sau siêu âm 32w đây bác ạ. Ko biết con đc bn kg nữa, mà mẹ thi thấy nặng nề quá
Hôm trc đứng lên cân giật mình quá,tăng gần 11kg rồi.bụng cug k to.người cũng k béo.k hiểu ăn nó vào đâu?nhà e cg cuối tuần đi ngắm zai đây.hihi
Riêng cái nhau thai nó cũng tầm 4-5kg đấy mn, rồi con, rồi nước ối, rồi mẹ ko béo nhưng vẫn có tý mỡ mà . Nhà em cũng phải 9kg rồi, chủ nhật này cũng đi ngắm zai đây.
Hôm qua em đi khám định kỳ ở Hồng Ngọc các mẹ ạ, hic, k biết các bệnh viện khác thế nào, chứ em đến khám định kỳ ở đây chờ mất 2 tiếng liền cho cả khám, siêu âm, kết luận. Bụng to chờ đợi lâu mệt vô cùng ý…Hôm qua em khám thì ngày dự sinh lại là ngày 15/7, các đợt trc siêu âm và khám ở thái thịnh thì đểu là 21/7, ở đây bác sĩ báo em bị nhớ nhầm CKK J)) Em bé vẫn đc 2kg2 và đã tháo được dây rốn cuốn cổ. Em tăng 9kg rồi các mẹ ạ hic, bụng rạn dã man rồi, mà rạn đỏ luôn ý, trong sợ lắm hic. Ngực cũng thế, vừa xệ vừa rạn 2 bên
Ôi em bị 2 bên đùi, mông, bụng dưới. May toàn chỗ kín, ngực thì khá to nhưng săn chắc lắm ạ. Chắc tại hồi con gái chăm chỉ thể dục nên bầu bí người vẫn săn chắc lắm
Hôm qua mình đi khám em bé 32 tuần 3 ngày, thấy bsi bảo canxi hóa độ 1, liệu có sao ko các mẹ, tháng này có nên bổ sung canxi cho em bé ko nhỉ, mình chỉ sợ gầnsin h vôi hóa sớm quá
Hic, canxi hóa độ 1 rồi à mn, bé nhà mn tăng cân nhiều chưa ạ, canxi hóa thì bé sẽ tăng cân chậm đấy mn ạ, mà em nghe nói là ko nên bổ sung canxi nữa thì phải. Cô chồng em có bé trc cũng bị canxi hóa nên đẻ mổ từ tuần 36