Đúng rồi đấy. Đồ thị hình sin nên nó có quy luật. Thực ra đúng là từ lúc yêu cơ. Thế này: Mới yêu: cao Yêu lâu: thấp Sắp cưới và mới cưới: cao Cưới lâu lâu: thấp Nghe tin có bầu: cao Thời gian mang bầu: thấp Sinh con: cao Nuôi con nhỏ: thấp Nuôi con được 1 thời gian: cao ... Haha. Nó cứ như vậy đó. Còn với 1 số gđ ko quá độ, ko chịu đựng được ở cái thời điểm thấp thì sẽ dẫn tới gđ chia tay, hoặc mâu thuẫn.
hayza, hi vọng là chồng mn mãi như vậy, chứ chỉ lo là mới cưới xong thì thể hiện, đến lúc con cái vào rồi nhiều vấn đề lại thay đổi thì chán lắm. Anh xã nhà mình thì giờ thấy lười lém, nhiều lúc mình phát bực, đi làm về rồi ăn cơm, rồi nằm dài ra với cái máy tính, mặc cho vợ xoay sở với việc chăm con, việc nhà, may mà có ông nội ra chăm cháu nữa (chắc vì thía nên anh xã nhà iem mới lười vậy). Nhưng thi thoảng e nhẹ nhàng bảo anh đi làm về cả ngày pải dành thời gian chơi với con, giúp vợ được việc gì hay việc đó, chứ đừng để vợ mminh xoay sở thế, chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân. Thía là chồng lại lẳng lặng cầm thau đi phơi quần áo trong máy giặt, nhiều hôm về sớm thấy đang đưa con đi chơi, rồi thấy lau nhà, ...Nói chung là 1 phần cũng do mình nữa, hihi
anh xã nhà tớ đã tốt, xã nhà mn còn tuyệt vời hơn . Chồng hiểu, chia sẻ, cảm thông... thế là đủ ( ko cần quá giàu sang )
Nhất mẹ nó nhé, xã tớ cũng tâm lý và chiều vợ nhưng nhiều khi tính hơi nóng nên bị mất ít điểm trừ ở chỗ này, hihi
Hihi, hình như chồng em cũng có tính này phải mn ah. Nhưng được nhiều cái nên cũng có thể châm chước ạ
Hí hí, mn cũng hp còn gì nữa, chồng mn thế là cũng tâm lý đấy ạ chỉ tại a lười nhưng cũng biết cách chiều vợ rùi. Tại căn bản c em đã siêng nên mới thế, em cũng hi vọng các ông chồng mãi mãi như khi này mn ah.