Mình cũng 5/7 này. Mình ở SG.Mn thì sao? mới đang hơn 34w mà ththoarnanrg lâm râm đau bụng, bé gò nữa chứ, hic
Ôi nghỉ trc cho thoải mái mn ạ, nhà em nghỉ hẳn trc 7 tháng ( vì bị cho nghỉ ). Em giữa tháng 6 này là cũng xách đồ về quê dù dự sinh là cuối tháng 7 cơ
tháng 7 là dương chứ lúc đó mới tầm đầu tháng 6 AL vẫn nóng lắm, mà năm nay lại được dự báo rất nóng nữa, hic
năm nay cũng được dự báo là năm khô hạn mà, cứ mưa như mấy hôm vừa rồi, tí vài hạt, chốc lại rào rào 1 tí xong còn oi và mệt hơn
Ai chăm đc cho em các thêm tiền nữa ạ . Tình hình là ở đây thì chắc em vẫn phải qua trông cửa hàng Mỳ Chũ cho chị gái với anh rể, mà thú thực là giúp 1 tháng nay em oải lắm rồi ấy, ăn uống thất thường, ngồi ì cả ngày, chân phù kinh khủng, tình trạng đau lưng càng tệ. Lại nắng nóng phải đi lại nữa, đc thì ko đc gì mà chi thì kinh khủng . Hôm nào mà ko trông đc gọi bảo anh chị qua cứ như kiểu của em và em đi nhờ vả anh chi ý. Mẹ em ở quê cứ thi thoảng gọi điện là bức xúc lắm rồi. Ông xã em đang khuyên cố thêm 3 tuần nữa rôi về cưới thằng em rồi viện lý do ở quê luôn, nhưng thực ra em vẫn ra HN, vì ở quê 3 tuần nữa đang thu hoạch lúa, khá rậm . Anh chị thì cứ lấy lý do là thằng cháu chuẩn bị thi lơp 10, mà thi thì chồng em đã phụ đạo 1 tuần 3 buổi rồi còn gì, ở quê ra Hn 1 năm thôi mà sao ở quê tự lập đc, ra HN ko khác gì nhà người ta thế, cứ sợ con sa ngã, haizzz. Nên em tính nước chuồn sớm, ox em đi làm mà vợ ở quê thì về liên tục mà, làm việc hiệu quả thì cứ chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 7 về, sáng thứ 2 lại ra, vì nhà em gần HN lắm, cách có hơn 40km thôi
hj thế cũng được chứ cải cảnh nắng nôi này nguyên việc ngồi thôi cũng mệt lắm rồi, trời thì oi, đi ra đường chắc ngất... hi tớ đang cố đi làm hết tháng nghỉ mà công ty thì cứ muốn đi làm sát ngày sinh hãy nghỉ
e ban đầu cũng định để hết tháng 6 mí nghỉ n thời tiết này sợ thật, ng mệt kinh khủng, chả biết có trụ đc đến hết t6 k nữa, đấy là may e còn k phải đi xe máy đấy ạ, n vẫn k thể thở đc, hixhix
Tớ thì cũng sáng chồng đèo đi, chiều chồng đón về đây, lên công ty thì cũng chỉ có ngồi ôm màn hình máy tính thôi, mà cảm giác mệt mệt ý... tớ cũng định làm hết tháng 6, ko biết có cố đc ko, nghỉ ở nhà cũng nóng,
e bi h đêm còn bị mất ngủ cơ, mãi mí ngủ đc thì cứ 1 tý lại dậy đi wc, nên sáng đến công ty cứ gọi là vật vờ, haizzz
tớ cũng thế, mấy đêm nay vật vã ko tài nào ngủ đc ý, mà thằng cu nhà tớ buổi đêm nó đạp nhiều thế chứ, quay trái, quay phải cũng ko thể nằm nổi, nóng quá lại dậy tạt nước rồi đi ws, lục đục cả đêm ý, có khi ko ngủ nổi 1 tiếng ý...hic
mn giống mình thế.có chồng đưa đi đón về rồi nhưng nắng nôi thế này lúc đi cũng mệt rồi mà lúc về còn mệt hơn ấy.về đến nhà thở không nổi.thời gian đầu còn đi taxi thì sướng,nhưng giờ tiếc tiền quá nên cố,cơ mà mệt ơi là mệt
Nhà em cũng chồng đưa đi, chồng đón về đây ạ. Hic, mình tan làm lúc 4.45 mà ông ý 5h30 mới về, đến chỗ em đi cả thành phố cũng là 6h. Mấy hôm nay thấy nặng nề kinh khủng, đi cứ lệch hết cả 1 bên, tối lại ko có thời gian đi bộ, nên tranh thủ buổi chiều em vừa đi chậm vừa chờ chồng đón, đi được khoảng 30p thôi mà mồ hôi nhễ nhại, mệt ko thở nổi ý ạ. Mà theo dự tính, em phải làm hết 15/7 mới nghỉ.
mn dự sinh cuối tháng 7 à, tớ dự sinh tầm 8/7 đến 15/7 đang cố làm nốt tháng 6 mà ko biết có cố nổi ko
Ẹc, mn dự sinh 15/7 mà làm đến 15/7 á, hic thế nguy hiểm lắm, nghỉ trước 1, 2 tuần lấy sức mà đẻ mn ơi...
Cũng chẳng muốn thế đâu mn ạ, nhưng bh nghĩ nghỉ ở nhà lại cơm nước hầu hạ 3,4 người nhà chồng em còn mệt hơn ý. Chứ có phải là nghỉ lfa nằm nghỉ ngơi đâu... Đi làm vấ vả nắng nóng một tí nhưng đc cái cũng nhẹ nhàng, chứ em mà ở nhà thì 9h mẹ chồng đã báo đi chợ, nấu cơm, mà có 1 bếp thôi nhưng phải nấu 4-5 món, toàn đến trưa mới xong, xong xuôi thì lại dọn dẹp . Chiều lại như vậy.
hic,thế thì đi làm lại sướng hơn mn nhỉ.đến cty cũng chỉ ngồi máy tính,điều hòa.chứ ở nhà mùa này mà 9h đi chợ nấu cơm có khi lại đẻ sớm hơn đấy chứ .nắng thế này mang cái bụng to đã thở k nổi rồi,còn phục vụ người khác nữa thì chịu