Ping Ping nhỏ xinh của mẹ đã lớn rồi đó, giờ con đã biết thương bố mẹ nhiều, biết vòng tay an ủi khi mẹ buồn buồn, biết đút mẹ ăn khi mẹ cần động lực (í là phải ăn mới làm việc được),,, Con chưa bao giờ hắt hơi sổ mũi, lúc nào biết bố mẹ có việc là tự chơi, lúc nào cũng cười, đau tự làm tự chịu, thương lắm, thảo vô cùng... Nhà mình ko có điều kiện, ảnh ọt, video ko được nét, được đẹp, nhưng bố mẹ sẽ gắng nhặt nhạnh những khoảnh khắc thơ ngây của con, gìn giữ và mang theo cả một miền kí ức về sự trưởng thành của 1 thiên thần, 1 thiên thần bước ra từ truyện cổ tích về tình yêu của 2 con người, chỉ cần ta hạnh phúc thôi con nhỉ... ^_^ Ping 4d Ping 1m Ping 2m Ping 3m24d Ping 6m Ping 7m Ping 8m Ping 10m Ping 11m Ping 12m Ping 16m Ping 17m, em đi học đây các mẹ ạ
Dạ, cảm ơn mn ạ, Ping được cái thảo lắm ạ, bữa nào cũng đút bố mẹ ăn cả, hoa quả bánh trái cũng đút, đồ chơi cũng chia
Đợi ít nữa tung mấy cái ảnh cười tươi ạ, em ngại mỗi lần muốn đăng lại phải up lên photobucket, híc Mn xem có ai gt bạn gái cho Ping đê