các mẹ ợi hôm mình cùng ghi lại những câu nói xuất thần nhưng thật đáng yêu của con nhé chuyên của nhà mình nè buổi tối đang bữa ăn co long nhà mình đang ăn cơm học cầm đũa con gắp mãi mà không được loay hoay một lúc cu cậ bỏ đũa xuống rồi nói _cái đũa ngu ngốc máy làm xấu mặt tao hahahaha các mẹ ơi em cười sặc cơm luôn
hom trước cũng có chuyên vào bữa cơm các mẹ ạ chả là tới bữa cơm cu Long nhà em ko chịu ăn cứ nghịch khiến bố cáu mắng cu cậu và bố quắc mắt với cu câu thế mà cu cậu nói như này ạ _bố đừng nhìn con như thế bố nhìn thế con ko ăm được cơm đâu cả bố và mẹ đều cười phum cơm vì con ạ
các con đáng yêu quá e có 2 đứa con mà chúng nó nghịch ngợm và nói những câu làm 2 vợ chồng e lăn ra cười với con
hôm qua cả nhà về nhà ông ngoại cháu chơi cháu thích bắt mèo nhưng nó cứ chạy đi mẹ lại nịnh con mẹ: Long ơi long yêu ai nhất nào bé long:con yêu nhất con mèo mẹ bắt con mèo lại cho con đi mẹ:???????????????????
Đáng ui quá, Em cũng chia sẻ 1 chuyện nhà em nhé: Bé nhà em rất hiếu động, đang tuổi hiểu biết nên hỏi rất nhiều. Nói thật có nhiều câu tò mò của bé em cũng chẳng thể trả lời được. Hôm bé hỏi nhiều quá , em chưa kịp trả lời bé hỏi tiếp: Mẹ ơi mẹ có nghe con nói gì không?? Em bảo Con nhắc lại câu hỏi để mẹ Trả lời. Bé bảo: Không, mẹ không phải trả lời như thế. Mẹ chỉ được trả lời Có hoặc Không thôi. mẹ nhớ chưa, kaka Ôi cái ông cụ non nhà tôi.
Trẻ con ngộ nghĩnh thật. Em thì chưa có em bé nhưng ngày xưa mẹ em kể em từng hỏi: "tại sao cứt gà lại thối hả mẹ?". Giờ nghe kể lại không nói được câu nào luôn.
trẻ con nhiều câu nói rất là ngộ nghĩnh và có những câu hỏi nhiều khi chúng ta không biết trả lời như thế nào
Bé nhà mình lúc nào mẹ đi đâu về là lại nói : " mẹ oi con hóc tìm mẹ" , thích nghe bài gặp mẹ trong mơ của cs.Hiền Thục rồi nên lúc nào cũng nói vậy hết!
Hồi nhỏ lúc học lớp 3, em hỏi mẹ: "Bao cao su là gì" ... Không nhớ là mẹ trả lời như thế nào mà hồi đó mình cứ liên tưởng tới cái lốp xe ô tô. Các mẹ sẽ trả lời thế nào nếu nhóc cưng của mình cũng hỏi giống em ạ
Trẻ con rất nhiều câu hài hước đáng yêu. ^^ bé xíu nhà em hơn 2t cũng liên tục nói nhiều câu khiến cả nhà cứ phải bò lăn bò càng ra cười. ^^ yêu các con lắm í
Bé nhà mình đang tập nói thích nhất câu - mặc dù chưa rõ ràng tròn chữ: "yêu ba mẹ lắm ý". kha kha.... có ngày mình hỏi nó mấy lần luôn đúng là người lớn cũng thích lịnh.