hic, khổ nhỉ, thế thà lên văn phòng ngồi ôm máy tính còn đỡ mệt hơn...nhà tớ mà ở nhà chỉ ăn ngủ thôi
Mẹ này cũng giống mình. Không thích nghỉ vì nghỉ thì lại phải nấu nướng, dọn dẹp cho cả nhà còn vất hơn là đi làm. Đi làm đc cái mát mẻ, cơ quan có điều hòa mà mọi người cũng ko bắt mình làm gì nhiều. Về nhà ở quê chẳng có điều hòa, lại nấu nướng nhọc.
èo ơi, bầu trời này sợ nhất là vào bếp í, em nấu em ăn còn muốn nhìn hay úp bát mì cho xong, chui vào bếp nấu xong là mồ hôi như tắm luôn
Thế mà nhà tớ con dâu cứ nấu cơm, mẹ chồng đứng bên cạnh nói xa xả đấy ạ, nào là làm thế nào, nào là phải thế kia. Dọn mâm cơm ra mẹ chồng còn nằm chán, cứ cả nhà ăn xong, mẹ mới ăn, lúc mới đầu em còn chờ để dọn nhưng bh bụng to rồi, chả chờ đc, cứ ăn xong, chồng ăn xong thì em dọn dẹp trước. Có chê mình hay nói xấu gì cũng đành chịu.
Ôi giồi, tình trạng chung nhỉ các mẹ, ai cũng nặng nề, nóng nực, đêm thì trằn trọc khó ngủ mà hay đi Wc, mà nhà e dạo này đi tiểu nó còn lắt nhắt cơ, ngồi đã nóng mà mãi ko xong . Cứ nghĩ cái cảnh về nhà nấu nấu nướng nướng suốt ngày mà oải, nhà chông em đc cái là từ ngày em bầu to toàn chồng em nấu hoặc bố nấu cho ( me chồng ko biết nấu ăn nên ko bao giờ tham gia nấu thế nào ạ ), về quê nấu nướng em chỉ phụ nhặt rau rửa rau hay đứng ở bếp phụ việc thôi, còn bố chồng nấu hoặc chồng nấu, ăn xong chồng em rửa bát, quần áo cũng anh giặt cho hoặc mẹ chồng giặt cho
tầm này mệt mỏi quá cm ạ, ng e thỉnh thoảng cứ mệt mệt lả lả, ngồi thì đau đít, nằm thì đau ng với đau mông, nửa đêm dậy đi tè thấy nặng nhọc qá, ng cứ rê rê xuống giường hichic
ui nghĩ lại thấy như e cũng còn sướng chán.trc mc e khó tính lắm,lại chả làm gì giúp cả.lần này bầu e yếu thế là e chả làm gì.mc em làm hết từ đi chợ,nấu cơm, rửa bát,giặt giũ.em đi làm về chỉ có ăn xong rùi nằm thôi.thứ 7 chủ nhật ở nhà cũng k phải làm gì,bà lo tất.không bit đẻ xong còn sướng thế này không
hic, làm j nóng đến mức đó bác, e nằm ngủ thấy nóng nhưng ko đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thấy lưng nóng lém, ngủ toàn tốc hết váy lên thui
khổ thân mn, may mà vc e ở riêng, thích làm gì thì làm, bi h bụng to thì chồng làm hết, nhà e lại gần nhà ngoại, cuối tuần về bên ngoại thì còn chả phải làm cái gì, có gì ngon mẹ lại ới về lấy hoặc mang sang cho, lại có đứa e gái sai vặt, hihi. Thi thoảng về quê chồng chơi, bm c e lại còn dành làm tất cơ, rửa bát cũng k cho. nhiều lúc cứ cảm giác mình như là heo ý ạ, chỉ có ăn, ngủ, ngủ và ăn @@
thế chắc tại người, chứ nhà tớ thì 1 mình tớ 2 cái quạt, còn ông chồng thì 2 cái chăn . Noi thật là chỉ muốn cởi trần như các ông ấy đi ngủ ý . 2 cái quạt mà mô hôi cứ đầm đìa cả? Trc chưa bầu thì mùa hè tớ cũng đắp chăn vì bị chứng lạnh tay chân, giờ thì nó chuyển thành những chỗ nóng nhất
Nhà mình có ai chuẩn bị sắm đồ sơ sinh chưa ạ. Em đang cho chương trình giảm giá 10% cho tất cả các đơn hàng từ ngày 20/5 đến 1/6 đấy ạ. Và quà tặng đi kèm cho tất cả các thành viên trong hội của mình nha.
Nhà tớ bảo chồng lắp điều hòa mà ngẫm nghĩ lại bảo thôi, vì giờ bầu 7 tháng rồi, lắp xong 2 tháng lại chuyển nhà to hơn rồi tháo lắp cũng lằng nhằng, chứ ở chỗ này, dùng có mỗi 2 cái quạt, 1 nồi cơm điện, 2 cái đèn thắp sáng, và 1 cái tủ lạnh. Mà 2vc đi đến tối mới về mà 1 tháng mất hơn nửa triệu tiền điện. Đồng hồ chạy nhanh hơn ma đuổi nên ngẫm nghĩ bảo lắp điều hòa chắc 1 tháng dùng tiết kiệm cũng mất hơn 1tr tiền điện, thế thì đắt hơn tiền phòng
hic, 2vc ở phòng riêng thì mn cởi trần cũng đc mà hehe. thế nhà mn chưa lắp điều hòa à? nhà mình cũng cbi lắp đây
Bảo lắp mà lại thôi nàng ạ, tớ phải về quê đẻ đang bắt chồng lắp cho ở quê, nhưng mỗi tội ở quê hay mất điện, ko ăn thua, lại tính đường mua máy phát điện cho 2 mẹ con đây
ở quê có mấy tháng mà lắp thì phí đó mn, mà ở quê mát hơn trên nè,nắng nhưng vẫn có gió, nằm tầng 1 mát. mua quạt tích điện là đc rùi, còn điều hòa sau nè ở đâu lâu thì lắp ở đó má ạ
Hic hầu chồng em thì em ko ngại đâu, vì chồng em dễ tính, v mệt thì ăn ngoài hoặc mua về hai vc ăn, Phòng dọn hay ko cũng ko sao, nhà cửa cũng thế, chẳng qua em cứ thấy ngứa mắt thì làm thôi nhưng hầu cả nhà chồng thì chịu. Đã thế bà mẹ chồng em cứ khi em về nhà ngoại lại hay nói kiểu về ngoại sướng con nhở, chả phải làm gì, chỉ ăn và chơi hơ hơ