Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. công việc bay giờ ở đâu chả khó khăn ạ. em cũng áp lực lắm nhưng phải cố thôi các mẹ a
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Giá bán lẻ đã rẻ rồi ak! hì, em ăn nem nhà chị rồi, nóng hổi ngon lắm ak! hì. Ngta bảo kiên trì ms thành công mà! E cũng đang cố gắng học hỏi kinh nghiệm của các mẹ thôi!
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. đúng rùi, mẹ cháu OD rồi mình nhớ mà, gần tết mà thấy mệt quá, cố gắng xong tết nghỉ cả 3 tuần chơi cho đã.
buôn bán ol gặp nhiều vấn đề lắm ạ,nhất là những khách chưa biết đến sp của mình, chưa yên tâm và tin tưởng hoàn toàn thì mọi sự tư vấn phải cố gắng nhiều hơn để khách có thể tin tưởng về sp của mình nhưng bù lại sau những lần đó lại là những khách hàng thân quen và được giới thiệu thêm nhiều khách đến với mình ạ
Ôi sao đọc topic này thấy đúng tâm trạng hiện tại của em thế, em bán Bánh Phu Thê mà 1. mẹ thì thích nhạt, mẹ thì thích ngọt 2. thi thoảng có mẹ đặt hàng rồi bỏ bom 3. Bánh mang từ BN sang HN mà bán giá như ở BN, lại còn ship hàng nữa vẫn có 1 vài mẹ nêu ý kiến là đắt ( phàn nàn ở FB) 4. Vì chả lãi đc bao nhiêu nên ko dám thuê ship, chỗ gần mình đi, chỗ xa nhờ ông xã đi cho, đi ship hàng thì thi thoảng bị tông xe cho cái ( mà em còn bầu bí nữa chứ, lắm lúc khóc ở ngoài đg ) Ôi ôi nhiều tâm trạng lắm mn ạ. Vẫn cứ phải cố gắng kiên trì tới lúc sinh con vẫn còn khách quen đặt hàng chứ ko em méo miệng mất
Huhu, nắng nóng này tự ship hàng như chúng mình mệt quá, không tự ship thì hết lãi luôn, hu....u...u...u
Hihi, rượu chuẩn, thơm luôn, càng để lâu càng ngon, trong vắt, rượu mà pha thêm nước để ít bữa là chua loét nhé. cần rượu ngon ới nhà mình nhé.
trời nắng như hôm nay mà giữa trưa đang ngồi điều hoà phải đi ra ngoài ship hàng cứ nói là hoa cả mắt luôn.
còn bán nửa kg mẹ cháu nhé. rượu 30k/1lit là loại 35 độ -38 độ để uống. rượu 35k/1 lít là loại 43 độ - 45 độ (loại nặng) để ngâm hoa quả, ngâm ba kích, ngâm .... các loại.
Ôi còn sướng hơn bà bầu đi ship hàng mn ạ, nhà em dạo này là chắc tính tạm nghỉ bán hàng luôn, bao giờ đẻ xong tính tiếp
Vạn sự khởi đầu nan, sự kiên trì của chị đã đc đền đáp nhé. Em cũng gặp nhiều pha chuối lắm, gọi điện để ship hàng thig khách bảo đi đám ma, lần sau gọi thì bảo đi vắng, lần tiếp nữa gọi thì quát lên bảo không mua nữa. Thật là chẳng biết phải làm sao nữa. Buồn!