3 tháng đầu: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thuthuykute, 10/11/2014.

Tags:
  1. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    ở quê nhà tớ thì đất rộng, ngay đồng, chồng tớ về kêu ở quê thi thoảng dùng quạt thôi, cuối tuần vừa rồi ý, nằm mát lắm, vì nhiều cây, sát cánh đồng nên gió cứ vù vù cả. Tớ định mua ắc quy to để tích điện phòng lúc mất điện thì con vân ko nóng. Hy vọng lúc mình đẻ nó vào mùa mưa, cứ 2-3 hôm làm 1 trận mưa to thì vẫn đc coi là sướng . nhỉ :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vk tr iu ck s

    vk tr iu ck s Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    1,359
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    hehe, thường mưa xong thì hôm sau òi đó má, chỉ mát đc lúc mưa rơi tí tách thôi, hihi, xác định là tầm đó nóng thui hehe, 2 tháng nữa đc gặp con iu rùi, hồi hộp má phù thế nhể
     
  3. congngheviet

    congngheviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    1,251
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    như thế khó chịu ghê mn nhỉ. mình đã bầu bí nắng nôi như này mệt lắm rồi, haizzz
     
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà tớ cũng đang ngóng quá, giờ mới đc hơn 31w tý, bao giờ đã 40w, thôi 38w sinh cũng đc rồi :D .Nhà tớ bố nó còn mong hơn tớ ý, cứ bao giờ đã 2 tháng nữa nhỉ, mong lắm rồi ý :D
     
  5. meobeo2910

    meobeo2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2013
    Bài viết:
    1,055
    Đã được thích:
    542
    Điểm thành tích:
    773
    Hì mấy tháng đầu về làm dâu còn khóc suốt mẹ nó ạ, h quen rồi, với cả nghĩ nhiều cũng chả giải quyết vấn đề gì nên em áp dụng ko nghe, ko nói, ko biết.
    Cứ đi làm về, cơm nước, dọn dẹp xong xuôi là lên phòng. Hihi nói thật chứ nhà chồng em chả ai biết em bầu bn tháng, trai hay gái, khỏe hay không đâu ạ.
     
  6. mebong3011

    mebong3011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    thời gian đầu e cũng như mn đấy.mà mình nhịn nhiều rồi cũng có lúc tức nước vỡ bờ mn ạ.sau 5 năm thì giờ mới khá hơn đc tí.mn cố lên rồi cũng có lúc họ thay đổi.mình cứ sống tốt thì chả có gì phải sợ
     
    meobeo2910 thích bài này.
  7. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Chuyện này thật hay đùa thế mn, thế mẹ chồng nàng cũng ko hỏi han cháu thế nào à, lạ nhỉ, nghe như kiểu người dưng ý :(
     
  8. congngheviet

    congngheviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    1,251
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    trời, lại còn vô tình như thế nữa ý ạ. hix, công nhận mn chịu đựng giỏi thật
     
  9. meobeo2910

    meobeo2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2013
    Bài viết:
    1,055
    Đã được thích:
    542
    Điểm thành tích:
    773
    Thật chứ tớ đùa làm gì đâu, bố chồng tớ đàn ông thì ko nói làm gì rồi, mẹ chồng thì chả bh hỏi han
    gì, cứ về đến nhà là nằm, ăn, soi gương, lượn (hic). Gần đây nhất có hỏi tớ là đã thấy nặng chưa? Hehe cũng kệ, ng ta ko quan tâm mình, mình đỡ phải quan tâm lại, mệt lắm. Khổ mỗi họ hàng bên ngoại nhà chồng tớ cứ gặp tớ phát là lại mày phải chăm mẹ, mẹ gầy, mẹ yếu, rồi cứ nói kiểu mình vô tâm lắm hic
     
    Bánh Phu Thê thích bài này.
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Hic, thế này thì quá chán luôn ấy, giờ bầu bà còn chả thèm cả hỏi thăm, thử hỏi đẻ ra rôi liệu bà có bế cho đc 1 lúc hay ko đây :( . Thế này mới thấy tớ quá may mắn, đúng là lấy chồng nhà chồng rất nghèo, ở quê, bố mẹ cũng yếu nữa, nhưng cứ chưa đến đợt khám xét là cứ gọi điện ra giục đi khám ời ời, bảo hôm nao đi khám thì kiểu gì trưa trưa cũng gọi điện ra hỏi xem cháu bà thế nào, nặng cân ko? hôm nào về mang kết quả về cho bà xem mặt với, cứ đủ kiểu luôn. Cứ nghe ai nói cái này bổ cái kia bổ thì cứ để dành cho con dâu về nấu cho ăn. Chưa đẻ mà bà nội thì tranh tắm giặt cho cháu, ông nội tranh nấu nướng chăm mẹ cháu nó ở cữ. Thế nên cũng có động lực về quê đẻ lắm mn ạ
     
  11. mamatrang

    mamatrang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi mẹ 1 hoàn cảnh nhỉ, mc t cũng dễ tính và chiều lắm, nhưng nói chung về nhà ngoại vẫn thích nhất. Được quyền lười mà chẳng lo ai nói. Còn ở nhà chồng thì k làm cứ thấy ngại ngại. Thế là thấy mc nấu cơm hay làm j vẫn phải lăng xăng ra giúp. Mặc dù trời nóng, chân đứng lâu thì cứ xuống máu liên tục ý. Nói chung thời gian này ăn gì cũng được, chỉ muốn nằm với ngủ thôi :(
     
  12. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ nó cũng xuống máu chân rồi à, nhà tớ cứ về quê mà xuống máu là bố chồng lại xuýt xoa, kêu để bố đi cắt thuốc nam cho. Mẹ chồng mình thì ko biết nấu ăn nên ít vào bếp, tớ đứng 1 lúc thì máu xuống chân, mà bụng thì to, nấu xong bữa cơm thì mồ hôi đầm đìa thành ra toàn bố chồng với chồng hoặc anh chồng nấu ( nhà toàn đàn ông vào bếp, phụ nữ ngồi chơi :D ). Ăn xong chồng tớ đi rửa bát ( vì dạo này chả hiểu sao tớ còn bị ghẻ nước nữa chứ, thế là ko phải giặt giũ và rửa bát gì hết :D )
     
  13. mamatrang

    mamatrang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    T bị 1 tháng nay r ý, đứng lâu là bị, nằm lại hết. Chồng tớ đi làm cả ngày cũng vất vả nên về cũng chẳng bắt vào bếp làm gì. Mà xuống máu phải uống thuốc hả mn, k uống có nguy hiểm j k?
     
  14. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi, chả biết kinh nghiệm các cụ chứ tớ có uống đâu, tớ cứ đợi chủ nhật này 32w tớ đi siêu âm rồi đi xét nghiệm 1 thể xem sao, nếu bình thường thì cứ kệ nó thôi mn ạ, tại mình ngồi nhiều, làm việc nhiều, nghỉ ngơi ít và đặc biệt là thời tiết nắng nóng là nguyên nhân gây ra tình trạng này cho bà bầu to mà :) . Về cơ bản tớ ko lo lắng lắm, đang bảo chủ nhật đi tiêm uốn ván nhắc lại rồi đi siêu âm đây :)
     
  15. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,226
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    nhà m có 2vc với thằng lớn chồng thì đến bữa còn chưa về chả giúp đc việc j cả
     
  16. boom_2anyone

    boom_2anyone Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    153
    mà dê con nhà các mẹ hay đạp k? Dạo này cứ tầm buổi sáng là bạn ấy lại tập thể dục, cứ bụp bụp nhiều lúc cũng mệt lắm ạ. Mai e đi thi rồi mà bạn ấy k ngoan giúp thì khỏi tập trung làm đc j =.=
     
  17. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi, dạo này phải đạp ác rồi ý chứ mn ơi, nhà tớ lắm lúc cứ thấy bùng nhùng ở bụng ý, cứ thấy buồn buồn. Ôi cái thời tiết này, nghĩ mà hãi quá đi :(
     
  18. boom_2anyone

    boom_2anyone Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    153
    mn bao nhiêu w rùi nhỉ? hic, bạn ấy cứ trườn r đạp k lúc nào yên :(, người mình thì cứ lặc lè. Sáng nay mình đang lơ mơ ngủ, tay để trên bụng mà b ấy huỳnh huỵch bật cả tay ra :v
     
  19. boom_2anyone

    boom_2anyone Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    153
    e thì mồ hôi kinh hoàng luôn, ra khỏi cái điều hòa hay cái quạt là xác định
     
  20. boom_2anyone

    boom_2anyone Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    153
    e cũng đang cố gắng hết t6 nhưng k biết thế nào. C e thì đi công tác, mà đến chỗ làm thì mất gần 30p, cả ngày cứ lóc cóc như thế cũng oải vô cùng nhưng ở nhà thì thấy ù lì lắm cơ
     

Chia sẻ trang này