hic mình cũng 32w mà 2kg1 đây, thấy bs bảo kha khá :v. Nhưng mình xem trong bảng kg thấy vẫn ở trong giới hạn mà
Nhà em cuối tuần này mới đc 32w đây, thấy bụng thấp thấp hơn roài , đang nghĩ ko biết có phải do con đã quay đầu rồi ko đây . Nhà em ngủ đêm sờ vào cũng thấy lục đục cả, nhiều hôm bố nó vô tình sờ cái nó đạp cho phát giật cả mình
Vâng, để em xem thời tiết thế nào chứ nóng này em thấy kinh quá bác ạ, em đang muốn nghỉ bán hàng luôn đây, hự hự. Mà ở nhà mình ko biết có mẹ nào sắm sửa đồ cho con chưa ấy nhỉ, ngoài 7 tháng rồi mua dần thôi
mình 28w đã quay đầu r :v. Mà mấy cái vitamin tổng hợp mn có uống k? Trước mình uống đầy đủ vitamin, canxi buổi sáng, tối thì sữa bầu vs sắt nhưng bh định giảm tải đi uống canxi vs sắt thôi
Nóng người cứ ra mô hôi, cứ dính dính ý mn ạ, khó chịu vô cùng luôn . Tớ đêm ngủ mà người cứ ướt nhanh nhách cả, khổ thế ko biết
Nhà em đi siêu âm lúc 27w bác sỹ chả nói là thuận hay chưa, em vẫn uống ạ, sáng em uống canxi, ngang buổi uống sữa, trưa ăn xong thì uống VTM tổng hợp. Mà mn uống sắt loại nào đấy ạ, nhà em toàn bổ sung ăn uống với uống vtm + sữa thôi, chả có dùng viên sắt cụ thể nào cả
mình thì chắc cai sữa bầu thôi. Hic mình sợ uống cái vtm ấy lắm, uống cái procare ý sao mà viên thuốc nó to thế k biết. Mấy lần mình uống nghẹn lại nôn thốc tháo, nghĩ lại vẫn kinh. Mình mua sắt ở chỗ khám luôn cũng chẳng để ý
Nhà em cũng chả sữa bầu gì cả, em toàn uống sữa trẻ con thôi . Mà ko biết mẹ thiếu máu thì con tăng cân có bình thường ko nhể. Em trc có uống ít ferrovit thôi nhưng thấy hàm lượng sắt hơi thấp, toàn uống VTM tổng hợp thôi, tại có chú chồng cứ gửi hàng tháng cho uống thôi.
em 26w xét nghiệm thiếu máu nhẹ đây.nên phải uống thêm sắt với bổ sung ăn uống.k bit cuối tuần này SA tn đây.hồi hộp quá
EM bảo xét nghiệm máu xem có thiếu ko ở tuần 27 mà cái cô phụ bác sỹ mắt mũi nhìn kiểu gì mà bị sót cái em quan tâm nhất. Sau ra KQ em thắc mắc thiếu rồi cô ấy bị bác sỹ mắng cho 1 trận vì bác sỹ ghi hẳn giấy ra rồi mà còn sót của ngta. Cuối tuần này em cũng siêu âm và xét nghiệm 1 lượt nữa đây , vì đang bị phù chân nên thấy lo lo
Nhà tớ hầu như mua đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu bình sữa, máy hút sữa với mấy đồ linh tinh thôi, chứ giường, tủ, đồ chơi, quần áo tớ cứ ở nhà lướt web là tiện mua luôn. Ngày ngày trông thấy bọn nó tưởng tượng con mình dùng cũng háo hức phết.
ui em vẫn chưa mua gì cơ đấy.quần áo thì mua ngăn hay dài tay bác nhỉ?mua kiểu body liền hay mua bthg nhỉ.bình sữa thì e đang nghiên cứu.đợt đứa đầu mua nuk nhưng con bé nó k thích lắm.giờ thấy nhiều mẹ khen bình comotomo và bình chuchu
Nhà em thì mới mua đc cái cũi, về quê sinh có tủ rồi, quần áo đã có người cho, nhưng chắc đẻ nóng thế này em mặc áo cộc tay cho con với quấn tã hoặc thả rông thôi, chứ bỉm biếc mùa hè hăm hết da . Bình sữa em nghĩ sẽ ít dùng cho con vì em xác định đẻ xong cho con ti sữa non ngay chứ ko cho uống sữa công thức mà ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con nên em cứ thư thư đã. Máy hút sữa thì phải để xem xem là mình nhiều hay ít sữa đã. Đang nghiên cứu máy hút sữa mà thấy nó max ghê ấy
Nhà em đang bảo mặc áo cộc tay cho con, còn dài tay chắc cũng chỉ áo mỏng thôi, còn phần dưới thì chắc thả rông hoặc quấn cái tã tam giác ý ạ. Nhà em con zai nên kệ cứ cho câu thoải mái
Mình cũng mua dần r, bh quần áo mua số 1 mấy bộ sơ sinh, vẫn phải dài tay hết. Bình sữa mình mua của medela 150ml, định mua hẳn cái to cho đỡ tốn, nhưng mấy bạn tư vấn bảo lọ to quá, em bé ti bình to mà ít sữa thì lượng không khí trong bình nhiều , dễ bị sặc.