Ðề: CLB Học cùng bé Trời nắng tự nhiên chị nhớ lại lúc trưa nay, 2 vc và con gái ngồi trong nhà, trời đang từ râm mát bỗng nắng bừng lên, con gái reo lên "ôi sáng quá", hihihi... trẻ con ngộ thật....
Ðề: CLB Học cùng bé Hi hi.ngộ nghĩnh quá, đúng là nghe trẻ con nói nhiều khi thấy thú vị thật, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu
Ðề: CLB Học cùng bé Thời tiết này làm mình buồn ngủ quá các mẹ ạ. Mắt dán vào màn hình mà cứ díp lại....
Ðề: CLB Học cùng bé Em ở trong miền Nam, chứ ko ở ngoài Bắc chị à...chỗ em mấy ngày trước nắng-nóng kinh khủng, giờ thì chắc mưa vỡ bờ, ngập đường nghẹt cống luôn...ở trong nhà cho nó an toàn. Mà sao em thấy hay lắm nha...xưa giờ em ở trong DD này làm gì cũng chẳng ai biết đến em... Mà từ khi em vô CLB này em cứ lạc loài mãi, nổi tiếng đến nỗi ...lúc nào cũng giới thiệu: EM LÀ CON GÁI MIỀN NAM...
Ðề: CLB Học cùng bé Đang ngồi làm việc mà tự nhiên thấy nhớ con zai quá các mẹ ạ, chả biết giờ này ở trường con đang làm gì. Dạo này chả có thời gian vẽ vời đọc chuyện cùng con nữa. Trước khi nghỉ hè con thuộc gần 40 bài thơ. Vậy mà bây giờ chả thấy ý éo đọc như mọi khi nữa. Nịnh mãi con mới đọc lại một bài. Có khi tại mình không quan tâm nhiều đến con hả các mẹ?
Ðề: CLB Học cùng bé "Dạo này chả có thời gian vẽ vời đọc chuyện cùng con nữa" Chị đã trả lời câu hỏi của chị rồi đó....
Ðề: CLB Học cùng bé Các bố mẹ đều bận đi làm kiếm tiền, tất cả cũng vì lo cho con. Mình thì có nhiều thời gian bên con lắm, trừ 1 ngày 8 tiếng đi làm còn chỉ việc vặt trong nhà nên ngày nào cũng có thời gian chơi với con. Nhưng đk trên này về vđ học hành trường lớp chán lắm, vì vậy mình phải gửi con về bà ngoại cho học dưới đó, dù sao cũng hơn ở đây nhiều. Vậy là mình mới là người ko có thời gian bên con, mặc dù công việc rất bình thường. Mấy tháng nữa lại gửi con về ngoại rồi, con mới hơn 2 tuổi, nghĩ mà thương con quá! Cũng may được bà ngoại chăm chút con chu đáo nên mình cũng đỡ lo hơn
Ðề: CLB Học cùng bé Ôi thành thật chia buồn với mẹ nó. Vì con nhưng mà thế thì con buồn (buồn kiểu của con, ko giống của mẹ), mẹ buồn. Mình chưa tưởng tượng được xa con lâu thế thì thế nào. Đợt lâu nhất là 3 tuần thôi.
Ðề: CLB Học cùng bé Cũng không phải là mẹ ko quan tâm đến con mà con quên đâu . trẻ con hay học trước quên sau nhưng không phải là quên ngay mà là hơi lãng quên , nếu được nhắc nhở và nói thường xuyên thì sẽ nhớ , thích và đọc liên tục còn đâu thì chúng tạm thời gác sang 1 bên để làm việc khác . Giống kiểu như các mẹ học ngoại ngữ ý , lâu ko luyện là cũng bị cứng lưỡi , cứng tay .................... Nên tốt nhất mỗi ngày chúng ta chỉ cần giành ra khoảng 15-20' cho các con đọc , hát hoặc tô mầu là các con tự khắc sẽ nhớ ra 1 loạt , kiểu như là link liên kết ý . Mình thấy bé nhà mình hay thế .................... nhiều lúc hỏi bất ngờ thì ko nhớ và không đọc nổi , đến lúc nói được rồi thì phát ra cứ ầm ầm ( đấy chỉ những cái mà lâu mẹ ko hỏi thôi )
Ðề: CLB Học cùng bé Khổ thân và tội nghiệp bé . Không gì sướng và hạnh phúc hơn khi con cái được ở gần bố mẹ . Những lần mình đi công tác mà cứ chiều chiều là Bông nhà mình lại buồn , ngồi thừ ra trước cửa . Mấy bà hàng xóm biết ngay là mẹ đi vắng hoặc đi ctac . Chúc em sớm hoàn thành nhiệm vụ để được ở cùng con đỡ phải gửi ông bà ngoại
Ðề: CLB Học cùng bé Chi ơi, hôm trước em được về sớm Mua đồ ăn về nấu cho con, Bắp cải mừng quá, hát suốt bữa ăn, cứ " hoan hô mẹ", " mẹ nấu ngon quá, con thích lắm", thấy con vui mừng ra mặt, tự thấy thấy mình có lỗi quá................. Nhưng đúng là công việc thì vẫn cần phải làm, ................
Ðề: CLB Học cùng bé Đúng đấy , hôm nào mẹ về sớm hay làm cái gì ngon là 2 anh em cứ hỏi han suốt là mẹ mua cái này ở đâu ? mẹ làm như thế nào ? ai dạy mẹ làm ? Mà lâu ko làm món đó là 2 đứa lại thắc mắc đấy