Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung:em có làm được món gì đâu,thik làm thử mấy món vn tại thèm thui,chị gái em thì giỏi và cầu kỳ hơn,chị ấy hay làm đồ biển với các loai nước sốt,nhưng em thì món nào ăn mà bóc bóc lột lột là ít đụng đến lắm,xã nhà em mê món bò sate của chị ấy,nói em học nhưng cầu kỳ lắm,nên mỗi lần chị làm lại kêu vc em lên ăn,còn ko thì gói cho em em về làm nóng lại ,em chỉ yêu bún bò,bánh canh,gỏi cuốn gỏi đu dủ thui chị ui. Hoahong:jenny giỏi nhỉ ăn được cả bún riêu nữa chứ,con nhà em cái gì củng thử nhưng được 3 miếng thui,cơm đòi ăn nhưng mẹ cho ăn bằng đũa thì ăn,nhưng lấy chen riêng đút thìa thì lắc đầu ngay. Mirabella:tại tui chưa có việc làm nên mới định về,chồng tui ổng đâu được nghỉ nữa,mà ổng nghỉ max là 5 tuần thui,bên bà trẻ con có được tiền trợ cấp ko?tại tui ko gửi nhà trẻ nên CT 1 tháng được gần 800usd,chứ CT đi trẻ thì tiền đó mất mà mình còn đóng thêm tùy lương ba mẹ nữa,nên tính tới tính lui là sẵn tui còn ở nhà chăm CT thì về vn chơi lâu với ôb ngoại,mà còn đang phân vân nè,chị tui nói nếu chồng ok thì về còn xã tui thì dễ.lên nhà chị hay ô nội ăn cơm nếu muốn,chị cũng nói CT còn nhỏ đi đâu với mẹ cũng ok,chứ chờ lớn như con chị gái tui giờ ko bỏ đi đâu được,đi là đi cả nhà.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Món ăn của Reunion đó chị, hôm bữa học lén được bên wtt, ăn cũng ngon chị. Làm thế này chị này: -4 saussis thịt (loại có thể nướng, chiên, nấu được) - 4 trái cà chua chín - chút bột nghệ, chút bột cà ri, chú herb de provence -Echalotte (hành khô) + tỏi băm - Phi hành tỏi cho thơm, đổ cà chua vào xào, nêm chút muối, đường cho tới khi cà mềm, đổ saussis vào, rồi thêm bột cari, bột nghệ, herb de provence nấu khoảng 15', nếu cạn thì thêm chút nước ( lượng nước vừa đủ làm sauce) rồi nấu thêm 5', nhắc xuống rắc tiêu cho thơm. sauce phải sền sệt mới ngon chị ah. Chị thử nhé
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ui, nếu chồng có người lo cho rồi thì ok, về đi bà, về chơi lâu lâu chút bù cho những ngày sau này phải đi làm. Vì về VN hay ở bên đó thì cũng ở nhà hà, về VN vẫn có trợ cấp mà chi tiêu lại rẻ hơn, vậy là bà có lời rồi hahaha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... DUng:có cô em ch vc chồng lấy chồng ở Århus,nhưng vc chuyển qua đây tại cô ý có nhà và cv rùi,còn chú ấy thì đi học năm cuối,nghe nói bên đó ít cá,nên mỗi lần ba mẹ chú ấy qua,thì thấy bố mẹ chồng em mua cá,câu cá makrell cá rô đủ thứ biếu mang về,bên em thì mấy cá đó lại nhìu,chồng đi câu về cả xô em ko thik cá lắm,nên ít ăn lắm lâu lâu cá hồi file bán rẻ em mua mấy kg về chiên hay nấu cho con bé ăn,chị thik cá hả,ăn cá tốt em bik vậy nhưng tuần 2 lần là nhìu lắm rùi,còn lại toàn bún phở hông à,em thik tàu hũ ki ở vn nhưng sao bên này ko thấy có,chắc em ở tỉnh nhỏ nên cũng ít có,hồi trc em làm ở tiệm thuốc đó họ ăn chay tháng 2 lần ăn riết rui giờ lâu cũng thèm mà hông bik làm,
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Mirabelle: Chị ơi số điện thoại của chị Vân đây ạ: 01297313986 ALL: Chúc cả nhà một ngày vui vẻ hạnh phúc, buôn bán đắt khách đắt hàng các chị nhé. Em mấy hôm nay ko vui nên ko có hứng phát biểu gì hết, hình như em bị stress và trầm cảm rồi các chị ạ hic hic hic
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... bên đây cũng có cá mà nó mắc lâu lâu cũng mua ăn nhưng nhà chị ăn loại cá ở vn nhiều hơn như cá rô , cá trê , cá lóc , cá rô phi và nhiều lắm nhà chị ăn toàn đồ vn thôi ít khi ăn đồ tây ..còn về câu cá thì ở đây cũng có người câu nhưng hô câu về ăn thôi chứ kô bán ....còn muốn ăn khô cá thì Má chị về đem sang ...nhà chị nói đúng ra cũng đem nhiều đồ ăn vn sang lắm chẳng hạn như đồ khô để lâu được mà bên đây kô có với lại mắc nữa ... @ miral và Trang ...chùa bên đây cũng có nhưng lâu lâu cũng thích đi chùa xa mà ..đi cho biết đó biết đây chứ ở nhà với chồng riếc rồi biết ngày nào khôn hehhehe.... @ em lanuong có chuyện gì kô vui vậy ...có thể tâm sự lên đây để mấy chị em giúp em mà ...em có bầu phải nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để tâm trạng mình kô vui là em bé cũng kô vui ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung:nhà em cũng ăn đồ vn là chủ yếu,có lần mua cá bạc má về sốt cà chua ăn rau sống thấy ngon,nhưng cứ nghĩ ko tươi ăn makrell tươi và cũng gần gần giống,còn 1 lần mua cá bông lau về kho và nấu canh chua sao thấy nó kì kì,chỗ em mà ăn mấy loại cá đó mới mắc,chứ cá tươi của nauy thì nhìu,em thik Århus vì có nhìu loại đồ của vn,có lần em sang đó 1 tuần mua về cả trăm trứng cút,rùi lòng ,gan,tim heo toàn đồ tươi,em thik cháo lòng lắm,mà ở đây họ bán 1 loại đóng thành 1 bao 3,4 kg,nhà có 2 người xả đá rùi ăn đâu hết,chán...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mirabella:XXiiiii cái ông chồng tui,mấy bữa trc nói vợ về VN 1 mình cũng ok.hôm nay hỏi lại nói:muốn đi đâu thì đi,làm tui mất hứng thiệt,ổng cho đi tui cũng phân vân ,giờ ổng nói vậy tự dưng thấy ghét quá,càng muốn đi,sao tự dưng thấy ghét ox tui quá đi...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ủa mà mẹ angel đâu mất tiêu rùi ta,sinh nhật gì mà mất tích lâu vậy,hay đang ngất ngây ,ngây ngất...quà to lắm hả bà
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Là ổng ko muốn vợ con đi mà ko có ổng đó. Ngăn cản thì ko nỡ, nhưng như vậy là nói nẫy rồi đó. Mẹ con bà đi để ổng buồn thúi ruột. Hằng ngày đi làm về thấy vợ đợi con chờ bi giờ về thấy nhà vắng tanh nên ko muốn cho đi đó. Đàn ông ở tuổi nào cũng hay hờn giống con nít lắm ý.hihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Lanuong: cảm ơn em cho chị số dt của mẹ debui nha, ko biết mẹ này có thời gian mà ọp ẹp ko nữa. Em vẫn dùng số cũ hả, có gì về ngoài Bắc chị sẽ liên lạc với em nha. Phải giữ gìn sức khoẻ, đừg bận tâm chuyện gì hết, chỉ nghĩ đến con thôi sẽ thấy vui. Đừng có suy nghĩ lung tung lại kêu trầm cảm, làm ảnh hưởng đến con. Nó ko có tội gì đâu nha. @ Hi all, ngày mai em đi rồi nhưng hôm nay cũng cố bon chen vào để "say goodbye" cả nhà. khi nào có thời gian em sẽ 8 tiếp. Lần này ko mang nhiều đồ về nên ox tranh thủ xách thêm 8 chai rượu; Pótay, cuối cùng ko nặng vẫn thành nặng.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... nói thật với em chứ mấy đồ lòng con vật í ...chị ăn thì được mà chị kô bao giờ làm vì sợ lắm ..toàn là Má chị làm hay nhờ mấy đứa em con dì nó làm kô à ...đồ lòng cũng có nhiều cách ăn lắm ..như ăn cháo lòng , lòng luột chấm mắm nêm cuốn rau sống ăn với cơm hay bánh tráng cũng được , lòng xào dưa leo hành tây thơm cần tây v.v. ..nhà chị ai cũng biết ăn mấy cái này ngoại trừ chồng chị ra ông í sợ nhất là ăn lòng , giò , móng tất cả con vậy luôn ..kô ăn thì đỡ 1 phần cho mấy mẹ con ăn cho đã ..ở bên đây hiếm mấy cái đó lắm ... @ em lanuong khỏe kô .. có vui lại chưa em ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chúc em thượng lộ bình an nhe ...đi chơi vui vẽ và nhớ chụp hình nhe khi nào rảnh thì lên nói chuyện cho vui kể về bên đó như thế nào ...gửi lời thăm tất cả gia đình em nhe ....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Mirabelle: ôi vậy mai đi rồi hả em chúc 2 vợ chồng thượng lộ bình an về vn nhớ update tình hình thường xuyên nhá. Nhà cửa vắng Mirabelle là vắng vẻ rồi hic @mẹ Cattuong: J nó nghịch thế thôi chứ cũng lười ăn lắm em ah. vậy là chồng kh muốn vợ và con về vn mà kh có chồng rồi , nhớ quá ấy mà sao phải giận làm gì em? @banlanuong: khoe kh em Mirabelle nói đúng đó đừng suy nghĩ kh vui la đẻ con ra cũng vậy ah, giờ con la trên hết vì con cố vui lên nha @chị Dung : vậy cuối tuần chị đi chùa nào ở Đức hả chị? hihi tại chị biết lái xe đi đâu cũng đc như em kh biết lái xe muốn khôn cũng kh đc chi ui chán
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... trời ạ, lại 1 lần nữa bị mất topic trong phần theo dõi. Tìm mãi mới ra nhà mình. Đánh dấu cái tí vào tám.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ôi sao nhà cửa lại vắng tanh vắng ngắt thế này ạ? HUHUHU các chị ơi về nhà 8888888888 đi em nhớ các chị quá huhuhuhu @Angel: Chị này sinh nhật xong là ẩn luôn ko thấy mặt mũi đâu, hay là ăn bánh sinh nhật no nê rồi lại ngủ ( Căng da bụng thì trùng da mắt rồi hả chị ) @Muối: Chị cũng mấy hôm đi đâu ko thấy tăm hơi thế, mấy hôm nay em mới thấy chị lượn lờ trên nick nhưng em bận cũgn ko hỏi được. @Mirabelle: CHị Hồng ơi về đến VN chưa? Chị đã gọi cho mẹ Debui chưa? @Debui: Chị ơi em bảo gọi lại cho chị mà mấy hôm nay em bận quá trời em cứ mải sổ sách cho xong 1 tháng nên chả làm được gì nữa, tối qua em lại đau hong và ngạt mũi rồi, giờ thì chảy nước mũi hic hic hic trời ẩm ương làm em cũng ẩm ương theo chán thế ko biết. Mấy cún con nhà chị khoẻ hơn trước chưa chị???? Chị về chịu khó mà ăn cho hết thèm nhé. @HD: Chị Dung ơi em cảm ơn chị nhiều ạ, thế chị có định về VN ko? về thì bao giờ về ạ???? nhà chị có điều kiện thì cứ tranh thủ về chơi cho vui, tiền rồi lại làm ra mà heeee @Hoahongxuakhac: Sao chị bảo pos ảnh con gái mà sao ko thấy vậy? chắc mẹ mải chơi game nên ko có thời gian khoe con gái rồi à? @Tuyết: Chị này vô nhà cho ra 1 hơi rồi lại lặn mất tăm hả???? chị có nghén nhiều ko chị????
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Thông báo với cả nhà tình hình là ngày mai em sẽ ofline với mẹ debui ah, sẽ chụp hình về show với cả nhà. Sao từ ngày em đi cả nhà cũng lười vào 888 thế này
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Khiếp mẹ Angel lặn kỹ quá đấy, lặn để tẩm bổ cho béo hả chị? có lên Kg nao ko chi?