Bác sỹ liệu có ai nghiên cứu về sữa mẹ ko mn nhỉ? chứ em thấy hiện trạng khi ngta sinh con xong bác sỹ toàn thúc người nhà mua sữa công thức với pha sữa công thức cho con nhà người ta dùng mà ko biết có hiểu cơ chế hoạt động của các lông ruột của trẻ sơ sinh ko nữa ( về vụ sữa công thức em cam đoan rằng các bác sỹ đc nhận hoa hồng từ các hãng sữa đấy ạ , Chị em làm bác sỹ có kể em biết vụ này ).Nếu mẹ nào muốn nuôi con bằng sữa mẹ và tráng ruột con bằng sữa non thì có nhiều mẹ cần phải trữ trước mn ạ, như mẹ nào đc chỉ định sinh mổ hoặc mẹ bị tiểu đường thai kỳ thì cần trữ sữa non trc đấy ạ. Mà bảo 36w trở đi mới kích sữa mà, thai kỳ >37w đc coi là đủ ngày đủ tháng chào đời rồi mà mn, sợ gì sinh non nữa
Tớ thấy ở Việt Pháp ng ta cũng quan trọng sữa mẹ lắm, bác sỹ bảo trong 72h đầu, trẻ em chưa có khái niệm đói, cứ cho con bú ti là sữa về. Cũng là sữa non, ko nên kích trước. Nói chung t thấy bác sỹ tư vấn thì mình cứ làm theo, chứ việc trữ sữa non giờ cũng nhiều thông tin trái chiều lắm. Cá nhân t thấy, các mẹ hội betibuti hơi tiêu cực quá, ko hẳn bác sĩ nào cũng như thế
m cũng chưa bao giờ dám kích sữa mà hàng ngày vệ sinh đầu ti cũng thấy sao mà trong đó lắm cặn bẩn thế
Tớ cũng thấy các mẹ ấy hơi cuồng quá, mình cảm thấy cái gì nên nghe thì nghe, còn ko nên thì thôi. AI chả biết sữa mẹ tốt nhưng tớ thấy các mẹ trên ấy nói chuyện rất tiêu cực và hay lên án với mấy mẹ chưa hiểu rõ về sữa mẹ. Như kinh nghiệm của chị đồng nghiệp tớ thì chị ấy phải sinh mổ nên tuần 36-37 là chị ấy học cách massage mà trữ khoang 20ml sữa non để dành cho con trong 3-4 cữ bú ( vì chị ấy sợ sẽ phải ở phòng hậu phẫu lâu), trong lúc đó lỡ bác sỹ có khuyên giải là cho con uống sữa thì chồng chị ấy đã sẵn sữa trữ đông rồi, đi hâm sữa rồi đút từng thìa cho con thôi. Sau khi về phòng với con thì cũng da tiếp da và cho con ti mút thôi. Sữa cũng nhanh về hơn mà con ko quấy khóc gì cả. Trộm vía đẻ ra đc 3kg nhưng 4 tháng sau lên hẳn 9kg nàng ạ. Tớ thì về quê sinh, ở quê thì sinh xong bác sỹ gọi người nhà vào đón cháu, đợi mẹ khâu xong là trả con về với mẹ ngay, sinh thường thì chắc cũng cho da tiếp da và cho con ti mút ngay cho sữa về luôn chứ, sữa lúc nào cũng sẵn ở bầu vú rôi mà .
Đúng roài đấy, quan trọng là da tiếp da và cho con mút ti thì sẽ kích thích sản sinh hóc môn và tiết sữa Cứ theo khoa học mà làm nàng ạ
Mình cứ đúng thế mà làm chứ hơi đâu mà chỉ trích hay trách móc người này người kia làm gì cho mệt, con mình mình nuôi, kệ nhà người ta nàng nhỉ . Hy vọng quá trình nuôi con của 2 ta thuận lợi, con khỏe mạnh và phát triển đều là sung sướng lắm roài. Nhỉ
bác tăng 8 kg roài. Nhưng nhìn quả bụng thì vĩ đại lắm. Được cái chưa có hiện tượng dạn .em đi siêu âm bé được bao nhiêu kg rồi?
Em đang đợi chủ nhật này tròn 32w mới đi siêu âm đây, bụng em cũng vĩ đại lắm rầu, nhìn như gần đẻ đến nơi rồi ý, hồi 27w con đc 1,1 kg . Em đang hóng cuối tuần quá đây
hiiiiiiiiiiii em có bị đau sườn không? chị bị phù chân 1 lần , cả đêm cứ tưng tức, không đau nhưng khó ngủ. Chị cũng đang đợi người nhà xuống đón rồi siêu âm mốc 36 tuần.
em bị phù kinh khủng lắm, phải đến 4-5 lần rồi ý, em ko tức sườn nhưng tức hông chị ạ. Nhà em đợi cuối tuần tròn 32w đi siêu âm luôn, nhân thể rủ thằng em đưa người yêu nó đi siêu âm mốc 12w luôn
Em ngồi trông cửa hàng hộ chị gái em nên bị phù thế, chứ em ở nhà thì chả sao cả . Với lại thời tiết này chắc cũng là 1 trong những nguyên nhân gây phù
ÔI, trời này kinh khủng quá các mẹ ạ, tình hình là cả đêm hôm qua em cứ trằn trọc ko ngủ nổi vì nóng, mồ hôi cứ dính dính. Đêm qua em cứ dậy định tắm mấy lần rồi ý nhưng sợ cảm gió nên cứ 1 tiếng là lại dậy lột hết quần áo ra lau người 1 lần . Cả đêm xì xục
tớ cũng tương tự đây, cả đêm chỉ lục đục dậy tạt nước vào người ra nằm quạt mát ơi là mát, xong một lúc lại nóng, lại dậy, rồi dậy đi VS, hic mấy hôm nay hầu như trằn trọc
Thời tiết này khó ngủ nhỉ chị nhỉ. Cả đêm cứ dậy đi WC với lau người, rồi sáng ra cứ vật vờ vì buồn ngủ. Mà mồ hôi chảy ra cứ dính dính nên chỉ muốn tắm. Em sợ nóng quá tắm bị cảm nên em chỉ dám lau với vã nước lên mặt, cổ và cánh tay . Giờ bụng to nằm đã khó chịu lại cộng thêm nắng nóng ko tài nào ngủ nổi
Các mẹ ơi, mình hỏi tý. Tầm bao nhiêu tuần là sinh e bé nhỉ. Hôm qua cứ ngồi tính mãi k hiểu bác sĩ tính ngày dự sinh cho mình kiểu gì. Đến hôm nay mình đước 33w2d, còn 3 tuần nữa được 36 tuần. Mà bầu bí thì khoảng 9 tháng 10 ngày thôi chứ nhỉ. Bsi lại dự sinh cho mình tầm 15-19/7 thì đẻ =.=. Tính ra lúc đấy >40 tuần r
dự sinh trên siêu âm là dựa vào trọng lượng thai nhi. Thai to thì ngày dự sinh sẽ gần hơn- thai bé thì kéo dài ngày .