mẹ nó ơi mình ib cho bạn số của bạn ấy nhé vì là bạn thân nên mình không đưa số điện thoại của bạn ấy lên đây
Nhập hội với các Mẹ, dê con nhà em được 37 tuần rồi. Em định đi làm đến sát ngày đẻ luôn vì công việc cũng nhàn nhưng lại phát sinh một vài xì căng đan nên nghỉ sớm luôn an dưỡng. Ở nhà nhiều đâm ra lười ghê cơ, nóng bức nên lại bị mọc mụn xấu xí nữa. Em con đầu nên vừa mong vừa hồi hộp vừa lo lắng. Em dự sinh là 16/6 đây . Mẹ nào trong hội vỡ chum rồi thì nhớ thông báo để cả nhà ăn mừng nhé !
Ôi, đã cuối thai kỳ rồi lại còn scandal thì nghỉ cho khỏe mn ạ, em là em sợ mấy cái vụ ở công ty lắm, stress kinh ý
E cũng 16/06 đây, giờ thai còn chưa thuận, mà đợt này nóng quá, phát ngốt lên ấy mn nhỉ? mình sinh vào giữa mùa hè. haiz
Hi. Bên ngân hàng hoặc bên bất động sản họ cũng hỗ trợ mình mấy cái thủ tục này mà. Chứ thu nhập 9 triệu trở xuống chắc họ cũng sợ mình ko trả đc thật
Mn quê đâu đấy, cũng về quê sinh à, nhà em cũng về quê sinh thì mới có người chăm. EM sinh cuối tháng 7 nên tính cuối tháng 6 về đây này. SỢ con đầu sinh sớm
Tình cảnh giống nhà mình quá, nhà mình cũng về quê sinh, bảo về cho mát mà chả biết có mát ko đây. Nhà mình đc cái ở quê nhà nội ngoại cách nhau có 3-4km thôi. Về quê bà nội bà ngoại còn chăm đc, ở đây e rằng 2 bà ko thể xuống đc. Ở bên nội thì đc cái nhà đất rông đến nửa quả đồi, lại sát cánh đồng, cũng hy vọng đẻ mùa hè này thì sẽ mát mẻ vì thoáng mà, ko biết thế nào đây. Mn về quê có internet ko đấy, còn update tình hình nữa . Nhà tớ ở quê nhưng wifi phủ song dày ko kém HN . Nên đang tính 2 vc mỗi đứa 1 cái laptop thì tớ mang 1 cái về để thi thoảng gọi skype cho bố con nó update tình hình của nhau
Trc thì chưa có cái công văn này mn ợ, cái này mới có từ tháng 3, chứ hồi vc e làm hso vay thì thu nhập càng cao càng tốt, chứng tỏ mình có khả năng trả nợ. Chứ giờ thu nhập fai 9tr thì chả ngân hàng cho ai vay cả. Làm hết ngày mai là e nghỉ rùi mn ợ, trvia e vẫn khỏe nhưng giờ cũng 38w đến nơi rùi, các cụ cứ giục về để chăm lấy mấy bữa. Hức. E như cái thùng phuy rồi mà chăm nữa chắc fai như cái xe lu. .
Nàng tăng bao nhiêu kg mà lo như cái thùng phuy. Nhà tớ sinh cuối tháng 7 mà giữa tháng 6 ông bà nội ngoại đã bảo về ăn mấy đám cỗ luôn thể rồi ở nhà luôn con nhé. Khổ quá, thời kỳ cuối này ra HN ít về quê bà nội cứ gọi điện ra hỏi ko biết lớn thế nào rồi. Thấy vui vui vì ông bà ngóng cháu còn hơn cả mình, cứ kêu mẹ để dành cái này cái kia hôm nào về ăn nhé . Nhà tớ bà ngoại còn nuôi cả đàn gà để mẹ cháu đẻ còn bắt sang thịt với đầy tháng cháu ngoại mang sang để sắp cỗ ý
E tăng 16kg rùi, trc khi mang bầu là 52, giờ 68kg. haiz. nhưng toàn vào chân với đùi, giờ nó còn phù trông phát khiếp. hic. Bme đẻ e mới trông cháu, vì con đầu cháu sớm chứ bmc e thì bth, còn đang fai chăm bà chị chồng mới sinh đc 8d. 2 bên đều nuôi nhiều gà, me con e tha hồ ăn. 2 bên nhà e ko có điều hòa, nhà ngoại còn mát chứ e sợ nhà chồng nóng ko chịu nổi. huhu. sắp đẻ đến nơi, cái gì cũng lo mn ợ
E hno ko muốn về còn ôm chồng khóc, nhwgn biết sao đc, chồng e bảo đứa đầu về quê, đứa sau cho đẻ ngoài này chứ. hức. Mong là có con thì đỡ nhớ chồng đi chút. :d
Hi. Có con chắc là bớt nhớ chồng thôi mà . Hihi. Nhà nhiều gà thế tha hồ ăn. Nhà tớ ở quê cũng k có điều hòa. Chắc là cũng nóng nhưng đỡ hơn ở HN.
Ở quê rộng rãi, thoáng hơn, chứ ko như Hn chỗ nào cũng toàn bê tông. nhiệt khó thoát. E bé nhà mn đc bao nhiêu kg rùi? Bé trai hay gái thế ạ?