Thế này nhé mn, tính theo cách thông thường là 40w sẽ sinh là đủ 9m10d nhé. 40w x 7d= 280d. Trung bình 1 tháng là 30 ngày, vậy 9 tháng là 270 ngày . CÒn trên kết quả siêu âm thì phụ thuộc vào trọng lượng thai nhi mà máy nó hiện ra ngày dự sinh dù là có nhớ ngày đầu KKC, và đấy cũng là lý do vì sao mỗi lần siêu âm lại có ngày dự sinh khác nhau
nhà m bật điều hòa đến tận 5h sáng nhưng thời tiết sao ý vẫn khó ngủ lắm, đêm m cũng chỉ dạy 1-2 lần thôi, nhưng thằng nhớn cũng khó chịu rồi đang ngủ thì la hét, khóc đêm cứ ì ọp suốt đã khó ngủ thì chớ
Nhà bác lúc nào cũng lớn hơn tuần tuổi thế nhỉ, dạo này thì chắc chỉ siêu âm 2D thôi bác nhỉ. Mà bác ở trên núi có mát ko . DƯới xuôi các mẹ kêu hơn vạc rồi đây này
Thời tiết nó cứ kiêu gì ý bác ạ? Nó vừa nóng lại oi, lại bí bách, cảm giác thiếu nước mà có khi lại ko phải. Đại khái là khó tả. Đêm em cứ dậy liên tục, lăn qua lăn lại, mà bụng thì to, nằm chả có tư thế nào thoải mái cả
ui bác đang điên hết cả người vì nóng bức đây. Đã thế lại còn thích ăn mít. Người ngợm bốc hỏa, nhìn gì cũng khó chịu.
Em thì ko dám về quê vì quê sẵn vải với xoài quá. Sợ về ko kiềm chế đc lại ăn rồi lại nóng, mới đc 2-3 quả vải mà đã nóng rực hết cả đây rồi bác ơi . Ở dưới này nhiệt độ bình thường là 39-40 đô. Ngoài trời chắc 43-44 độ mất ạ, toàn hơi đường bốc lên, em ra ngoài cửa đứng thôi đã thấy khiếp rồi. AI đi đường chắc say nắng mất
Nếu ko phải ăn gì mà con đủ chất thì tốt quá bác a . Dạo này em chỉ có canh rau luộc với sấu ngâm mắm ớt là ngon thôi . Thịt thà cá mú em ko ham
Cảm ơn mn, mình hiểu r,thế mà cứ đinh ninh 36w là đủ 9 tháng ( 9x4=36 ) xong cộng thêm 10 ngày nữa là đẻ =))
mình chỉ mong con được tầm 3,5 kg để đẻ thường. chứ to hơn ngại lên thớt lắm.Thằng đầu 3,5 kg mà còn bị khâu 6 mũi. Nghĩ mà thấy sợ giây phút đó quá các mẹ nhỉ?