Số may gặp đc ng cẩn thận sạch sẽ lại yêu con thương cháu thì sướng. Nhưng trường hợp như mn là thiểu số
Chúc mừng mn nha, chồng bạn mà chấp nhận ra riêng là bạn phải cảm ơn anh ấy nhiều nhiều đấy , mẹ chồng mình nói chung cũng thoải mái, tốt tính, thương con thương cháu, nhưng hình như cái gì quá cũng không tốt, mà nhất là đối với trẻ con, với lại cũng có thể cách thương của mỗi ng cũng khác nhau, với các cụ là vậy, nhưng với mình, mình muốn con mình vào quy củ hơn, tự lập và mình muốn bé phải như vậy từ nhỏ, nhưng các bà thấy vậy thì hay xót cháu
EM cũng thấy nhà em chắc vào dạng thiểu số, vì ai đi lấy chồng cũng kêu ca hay mệt mỏi chuyện nhà chồng. Nhưng cá nhân em thì ai cũng bảo em sướng, mà em cũng thấy sướng thật, gia đình chồng ko giàu có gì cả, thực tế là rất nghèo nhưng đc cái sống tình cảm, rất chiều con dâu ( chiều hơn con trai và chồng em với anh trai chồng còn gào ầm lên vì chả nhà ai chiều con dâu như nhà này ). Nhà chồng em đc cái góp ý gì ông bà ông bà tiếp thu ngay và cũng sửa ngay. Trc em thấy đứa cháu còn lăn ra sân ăn vạ, em bảo mẹ chồng là mẹ cứ kệ nó, 2 mẹ con mình vào nhà xem phim ( Bà cứ xót cứ nhấp nhổm em bảo mẹ cứ đưa mắt đi chố khác, nó nhìn thấy là lại lăn tiếp cho mà xem), nó lăn 1 lúc ko thấy bà thím hay mẹ đả động gì, chả ai thèm quan tâm lại đứng dậy vào bảo bà phủi quần áo rồi lại ngồi chơi.
Mình thấy thà cứ nghèo nghèo 1 tí mà thương nhau còn hơn. Nhưng mình thấy bà nội nhà bạn như thế là hơi bị văn minh và khéo léo trong cư xử đấy - chưa nói đến chuyện bà thương bạn thật lòng hay ko. Chồng mn cũng tâm lý nữa, chúc mừng nha! Chứ nhiều nhà mình thấy mc toàn bênh con mình chằm chặp, dù con mình chả ra gì thì trong mắt bà cũng coi như công chúa, hoàng tử, coi dâu còn ko bằng ng dưng nước lã, con hầu, người ở. Mình cũng ủng hộ kiểu dạy con của mn, con mình nó mà ăn vạ vớ vẩn mình còn phết thêm cho ý. Thành ra con mình trv rất ngoan, ai cũng bảo mình sướng vì con ăn ngoan ngủ ngoan chơi ngoan hehehe.
Cũng vì là ông bà nội văn minh nên chồng mình với anh trai chồng đi đâu cũng đc lòng moi người vì biết cư xử, sống rất biết điều, thành ra đôi khi mình cũng đc hưởng sái tý . Nhà tớ thì chiều tới cỡ toàn đàn ông vào bếp, phụ nữ ngồi chơi, đặc biệt là thời tiết khắc nghiệt. Còn thời tiết bình thường thì phụ nữ mới phải nấu nướng thôi. Tớ sắp đẻ mà bà nội còn xí phần giặt giũ với tắm cháu còn ông nội xí khoản nấu nướng chăm con dâu cơ. Ở nhà các thế hệ cứ thấy lắm lúc bình đẳng đến lạ lùng
mẹ nó ah,trước hết cám ơn mẹ đã chia sẻ nhé,kinh nghiệm mẹ nó đi trước cũng khá bổ ích cho mình và các mẹ ở đây,bé nhà mình cũng do bà chăm nhưng mình may mắn hơn chút là bà cho cháu ăn uống rất cẩn thận,ăn rất nhiều thứ,trộm vía bé cũng chịu ăn lắm,mình nghĩ bạn thử nói chuyện với ck bạn xem sao,chắc là ck bạn cũng sẽ không đứng ngoài cuộc đâu,mà nếu là vc mình thì mình nghĩ ck mình cũng nên có trách nhiệm trong việc này ,dạy con là việc của cả 2 mà,chúc vc bạn sớm giải quyết được vấn đề nhé !!!!!
Chị nghĩ em nên chia sẻ chuyện này với chồng, nhờ chồng em giúp đỡ thêm trong chuyện góp ý với bà không thì mệt mỏi lắm em ạ. Khổ nhất là ở chung với bố mẹ chồng chuyện nuôi dậy con không bao giờ được như ý mình em ạ.
Haizzz. tình hình chung mn ạ. Chị dâu em với mẹ em cũng thế. Tình trạng giống y hệt luôn ^^ bây giờ thì có vẻ rất ổn...chuyện muôn thủa
ANH Chia sẻ với em, thôi theo anh thì em cố gắng một chút lên em, em tự dậy con và cho con ăn thôi. ÔNG BÀ TA vẫn bảo dậy con từ thuở còn thơ chứ để lớn tý nữa là ko còn cách nào đâu EM. Mệt chút nhưng nhìn con ngoan ANH nghĩ cũng đỡ mệt hơn EM,CON MÌNH MÀ
đứng giữa cũng khó cho bạn nhưng đôi khi làm sao thấy tốt nhất cho con là đc mn à, ko cần suy nghĩ nhiều
nha e thi ong bo chong.kho tinh.chieu chau nhu me chong ban chu top.y cua ong noi ra la lenh.ko co size.
mẹ chồng con dâu, mấy ai là êm đẹp đâu b, quan trọng là sống cùng nhau phải hiểu và t/c cho nhau thì cuppcj sóng tốt đẹp hơn thôi
Em cũng nghĩ là mc không ưa nàng dâu mình càng nói càng k nghe, chứ mà hợp nhau xem nói sao cũng nghe, cái này thực tế em chứng kiến. Mà mình làm căng thì lại càng mâu thuẫn, khó sống. Tốt nhất là ở riêng, và con chị cũng lớn đi học được rồi. Bé nhà em 19 th cũng đi học. Mới đầu đi học về em cũng stress lắm vì cảm thấy con m bướng hơn, trước đái ị bảo mà h không thèm bảo nữa, Trong khi con ng ta ai đi học về cũng ngoan hơn, nhưng bình tĩnh 1 chút hiện con đi học đc hơn 1 tháng về cũng tự lập hơn, ăn uống thì em không ép nữa nên không sợ ăn nữa và ăn cơm rồi. Các cô chăm em thấy cũng ok ạ.