Ðề: CLB Học cùng bé Alo alo, Hôm nay mình dậy sớm nhất rồi Dọn nhà sạch sẽ, mời các bác vào nhà chơi. Khi đến nhớ cầm theo nhiều đồ ăn nhé. Hi hi Mẹ Bắp cải
Ðề: CLB Học cùng bé Híhí, thía nào mờ em dắt xe ra ra cửa đi làm rồi lại quay lại vào nhà cầm gói bánh đi! Em lệ quyên với nào
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành. Tối qua con mình quấy quá nên sáng nay đi làm vội chưa kịp ăn sáng, cũng chả kịp xách theo cái gì, vào đây ăn ké của các mẹ vậy.
Ðề: CLB Học cùng bé Sáng nay tớ dậy muộn chưa kịp ăn gì, h nhìn thấy cái này bụng nó réo ác hơn đây này.......
Ðề: CLB Học cùng bé Bún thang là bún thế nào vậy mấy chị? em chưa hề biết nó...Mà nó chắc cũng-chưa hề biết em....
Ðề: CLB Học cùng bé Đây là món ăn của HN em à! Cũng như SG có bánh canh đó! Bún thang thì gồm có bún (sợi nhỏ), trứng tráng, gà, giò, củ cải thái chỉ, hành, răm, mắm tôm được chan với nước dùng
Ðề: CLB Học cùng bé Một ít rau răm mùi tàu xanh ngát, sau đó là các thứ nguyên liệu thực phẩm khác dải đều trên nền bún trắng. Một nhúm trứng tráng mỏng tang thái chỉ màu điệp, một chút lườn gà xé phaymàu trắng ngà, kế đến là giò lụa thái sợi màu hồng nhạt, cuối cùng rắc tôm bông. Ở chính giữa là lòng đỏ trứng mặn, xung quanh lác đác mấy lát lạp xườn đỏ viền miệng bát. Tất cả như một bông hoa. Cuối cùng nước dùng nóng rẫy được chan thật vừa bát cho người ăn. Khi nào em ra HN chị sẽ mời em một tô Bún Thang nhé!
Ðề: CLB Học cùng bé Chào buổi sáng cả nhà mình. Chúc buổi sáng tốt lành, nay em đi làm bị tắc đường, đi muộn hẳn 1h đồng hồ
Ðề: CLB Học cùng bé E ko biết bao giờ em mới ra ngoài đó....vì đến giờ này em ko có lí do gì để ra ngoài đó cả,nhà em cũng ko có ai họ hàng ở ngoài đó ..... E cũng kén ăn lắm á, nên ở trong em hình như cũng có món này, nhưng mà em ko đi ăn, bởi vì bạn bè, gia đình em người Nam ko à... cũng ko ăn món lạ. Để bao giờ em đi kiếm ai ăn cùng... Thiệt tình là....em cũng ko biết cách ăn mấy món này. Bữa đi ăn Bún Chả, em cứ ngồi ngó, người ta bắt đầu ăn thì mới tới lượt em nêm nếm, bỏ bún... Ở trong em hình như ko có món bún nào mà người ăn phải tự bỏ bún vô cả... Cũng có nhiều cái chả hiểu mô tê gì luôn....
Ðề: CLB Học cùng bé Món này là bún nước mà! Dễ ăn lắm! Chị ko biết ăn hủ tíu ở trong SG đâu! Đi chơi SG có nửa tháng mà sút cân vì chẳng ăn quen! Ở SG mà nhớ mấy món HN ghê. Về đến HN là phải đi ăn các món bù lại hehe
Ðề: CLB Học cùng bé Trùi ui, mọi người cứ tả chi tiết thế làm bụng tớ nó réo to hơn đây này, đói quá!!! À, sắp đấu giá online cho quỹ từ thiện , nhà mình có ai tham gia ko???
Ðề: CLB Học cùng bé Chắc chị ko quen ở SG, chứ ở SG cũng có nhiều nơi bán các món miền Bắc-miền Trung-miền Nam rất đặc trưng, rất ngon... Có 1 khoảng thời gian em ở SG, lúc đó em chỉ ăn bánh canh cua( xuất xứ quê nào, em ko biết), Mì Quảng em ăn được, nhưng món Huế thì ko, ko ăn được món nào của Huế cả....với lại ăn bánh mì của Phạm Nguyên và ABC( lên đó đi học, nên phải tranh thủ)... Em ko phải là người SG. Em là con gái Đồng Nai. Người Đồng Nai thì có món Gỏi cá& lẩu cá. Nhưng mà bây giờ báo chí nói nhiều vụ ăn gỏi cá ko tốt cho sức khỏe, cho nên em cũng ko ăn... Ở đâu, ăn quen ở đó, mấy chị ha....
Ðề: CLB Học cùng bé Bún thang là đi lang thang, đói bụng, ghé vào hàng làm bát bún .Gọi là bún thang.Hô hô.
Ðề: CLB Học cùng bé Mà hình như ở CLB này, có mình em người Miền nam hay sao ấy....lạc loài 1 kiếp long đong...