Hic, mình thu nhập chỉ có 6tr/ tháng. Khi đọc bài viết của đôi vợ chồng trẻ hơn 20tr/ tháng này mà vẫn như thế này thì nản quả. Các mẹ vào xem có ai giống thế này không? http://dailyphanphoi.net/showthread...ang-vo-chong-tre-van-chay-tui?p=4329#post4329
Chỉ ăn cơm tối ở nhà, lại ở chung với ông bà ngoại chẳng mất khoản tiền thuê nhà, vợ chồng trẻ này có đồng nào xào đồng ấy và không tháng nào chi tiêu dưới 20 triệu đồng. Đó chính là thực tế chi tiêu của nhà vợ chồng trẻ 27 tuổi – Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Thảo. Cặp vợ chồng này đã có 1 em bé 14 tháng tuổi. Hiện tại cả 3 người nhà Quân – Thảo đang sống tại phố Triều Khúc, Hà Nội. Với lương tháng của 2 vợ chồng nhà Quân – Thảo được gần 21 triệu/tháng. Song từ khi kết hôn đến giờ, vợ chồng trẻ này luôn trong tình trạng, tiền tháng nào hết tháng đó mà chẳng để ra được, nhiều khi chi tiêu vẫn còn thấy “mói”. Theo chị Thảo, chị cũng không biết nguyên nhân tại sao lại “cháy túi” như vậy: “Có lẽ do hiện nay có quá nhiều khoản cần phải chi, mà khoản nào cũng không thể cắt giảm. Hơn nữa, nhà mình có con nhỏ mới chỉ 14 tháng tuổi nên mọi chi tiêu càng trở nên tốn kém hơn?”. Theo người phụ nữ này tâm sự: “Hàng tháng, mình và anh xã cũng chẳng mua sắm gì nhiều. Các vật dụng trong nhà cũng không phải mua sắm thêm vì đã có khá đầy đủ. Nhưng chẳng hiểu sao, vợ chồng có lương về là cứ hết veo, có đồng nào xào luôn đồng ấy. Nhiều khi ngồi nhẩm tính số tiền tiêu trong tháng mà mình chóng mặt. May mà vợ chồng không nợ nần ai, nhà cửa cũng đã sẵn có. Song nhiều lúc nghĩ mà lo”. Do chi tiêu tháng nào hết tháng đó nên chị Thảo không khỏi lo lắng: “Nhiều lúc mình nghĩ, bây giờ chưa có con thứ 2 mà vợ chồng đã tiêu hết số tiền lương tháng của cả 2 vợ chồng rồi. Sau này có con thứ 2 chắc phải chi tiêu tiết kiệm hơn mới đủ được. Song nói thật mình cũng chưa biết cắt giảm khoản nào”. Theo chị Thảo, có lẽ do hiện nay có quá nhiều khoản cần phải chi, mà khoản nào cũng không thể cắt giảm. Hơn nữa, nhà chị có con nhỏ mới chỉ 14 tháng tuổi nên mọi chi tiêu càng trở nên tốn kém hơn? (Ảnh minh họa) Kế hoạch chi tiêu 20 triệu đồng/tháng – Tiền mua sữa bột cho con: 1.000.000 đ – Tiền mua sữa chua, hoa quả: 1.000.000 đ – Tiền mua đồ ăn để nấu cháo ăn dặm: 1.500.000 đ – Tiền biếu mẹ chồng: 1.000.000 đ – Tiền ăn đưa bà ngoại: 6.000.000 Hiện tại, 3 người nhà chị Thảo ở hẳn bên nhà bố mẹ đẻ của chị. Do đó, mọi sinh hoạt của anh chị hàng ngày ở hết bên nhà. Và vợ chồng chị Thảo hầu như lo hết chi phí phát sinh của ông bà. – Tiền trả cho người trông em bé: 2.500.000 đồng (Bắt đầu từ khi con bước sang tháng thứ 6, do bà ngoại yếu nên để yên tâm đi làm, chị Thảo thuê thêm 1 người trông trẻ tại nhà. Người này chỉ giúp trông bé ban ngày, tối thì về nhà không ngủ lại. – Tiền chi tiêu vặt cho 2 vợ chồng/tháng: 3.000.000 đ (Tiền chi tiêu này bao gồm tiền ăn sáng, ăn trưa, xăng xe, điện thoại của 2 vợ chồng mỗi tháng). – Tiền quần áo, đồ chơi cho con: 500.000 đ/tháng – Tiền ăn về nhà chồng mỗi cuối tuần: 500.000 đ x 4 chủ nhật = 2.000.000 đ Do vợ chồng sinh hoạt bên nhà ngoại nên mỗi cuối tuần, vợ chồng chị Thảo lại cho con về thăm ông bà nội ở cách đấy 10 km. Mỗi lần về, vợ chồng chị lại mua sắm quà, hoa quả, đồ ăn để trung bình mỗi tuần đều có 1 bữa nhậu tưng bừng với cả nhà. Trung bình mỗi tuần về quê chị bỏ ra khoảng 500.000 đồng/bữa ăn tươi. – Tiền chi các khoản cưới xin, ma chay, hát hò: 1- 1.500.000 đ Tổng các khoản: 20.000.000 đồng/tháng “Muốn cố gắng dành dụm song không thể tiết kiệm nổi!” Nhìn lại kế hoạch chi tiêu 1 tháng của nhà mình, chị Thảo cũng như nhiều phụ nữ khác rất sốt ruột song cũng chưa biết phải cắt giảm khoản nào. Bởi với chị Thảo thì: “Thật sự, mình thấy thế tiết kiệm lắm rồi, không thể ít hơn được ấy”. Với bà mẹ trẻ này, nhiều khi chị cũng muốn cố gắng dành dụm và tiết kiệm để đầu tư cho con song vẫn không thể tiết kiệm nổi (Ảnh minh họa) Với bà mẹ 1 con này, thu nhập 2 vợ chồng chỉ được khoảng gần 21 triệu/ tháng. Trong khi tháng nào hết tháng ấy. Vì thế, chị chỉ trông chờ vào cuối năm, vợ chồng có thêm tiền thưởng Tết thì khoản tiền này chị mới để dư ra được. Chị Thảo phân trần: “Cuối năm, vợ chồng mình đều có thưởng Tết. Năm thưởng ít, 2 vợ chồng cũng được khoảng 25 triệu. Năm thưởng nhiều thì 2 vợ chồng được tổng gần 50 triệu. Nhờ có khoản thưởng Tết này, mình mới để dư ra được chút tiền tiết kiệm mỗi năm để phòng thân và tiết kiệm cho con”. Tuy nhiên, chính bản thân người trong cuộc cũng không hiểu là với thu nhập hiện tại của vợ chồng chị cũng ở mức tạm ổn so với mặt bằng chung, nhưng nếu giả dụ không trông đợi ở khoản tiền thưởng Tết thì công to, việc lớn của nhà chị là hoàn toàn “bó tay”. Không biết những gia đình khác có lâm vào chung hoàn cảnh như chị? Nguồn: Sưu tầm Read more: http://dailyphanphoi.net/showthread...b2f1f8580079c608779a49170d5bfd4#ixzz3bUiLUZC1
Mình cũng thu nhập hơn 6 triệu/tháng đây mn ạ, nhưng có ít thì tiêu ít có nhiều là tiêu nhiều. Như vc nhà bạn này chắc là kiếm đc nhiều thì mới vậy. Như nhà mình đợt này có ông bà là mình đành phải cắt giảm giúp việc. Cắt giảm đc nhiều thứ mà, có phải nhà nào cũng sang được như vậy đâu
chi tiêu như vậy thì đáng sợ thật. Với mức thu nhập như mình đây chắc chẳng bao giờ nghĩ đến mức chi tiêu như vậy đâu
có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thôi ak! hì, ngta bảo 30tr./tháng vẫn k đủ sống, biết thế nào là đủ sống ak! hì. Nhà có 5tr/tháng vẫn cố gắng chắt bóp vẫn sống được.
qua thực tế gia đình mình thì thấy những khoản của gia đình này chưa hợp lý chút nào, có rất nhiều khoản còn có thể tiết kiêm được mà vẫn hợp lý cơ mà
Mình cũng nghĩ là khéo co thì ấm thôi chứ có sao đâu. Thời sinh viên mỗi tháng cả tiền bố mẹ cho cả tiền làm thêm cũng chỉ được 4 triệu/tháng mà vẫn chi tiêu thoải mái và tiết kiệm được, bây giờ thu nhập của mình 25tr/tháng (chưa kể thu nhập từ việc kinh doanh online) mà lúc nào cũng thấy thiếu. Nói chung khi làm ra nhiều tiền hơn thì cũng có nhiều thứ để chi hơn mà.
20trieu chi tiêu thì cũng ko quá nhiều, nhưng mà thấy gia đình nhà này chi tiêu chưa hợp lý lắm. nếu biết tính toán hơn thì tháng vẫn để dành dc 5trieu.
Nhà mình 20tr đủ tiêu cho 2 con, đóng họ 2tr. Thực tế có tháng là 16tr thôi, vẫn tiết kiệm đc thêm (bỏ lợn dành đến Tết thì đập ra tiêu hoặc mua sắm ^^)
Như thế này là 20tr tiêu cho cả ông bà ngoại hay sao ý chứ (vì đóng tiền ăn 6tr mà), nếu hai vc thì 1 tháng chỉ 3tr tiền ăn cả trưa cả sáng (đây còn ko ăn trưa). Tiền sữa chua hoa quả cho con sao tận 1tr nhỉ, nếu con ăn 1 ngày 1 hộp sữa chua thì 1 tháng cũng có 200k, hoa quả thì bé tí ăn làm sao được nhiều thế, tiền mua đồ nấu cháo ăn dặm là cái gì hả các mẹ (em tưởng mua cùng thức ăn cho gia đình luôn chứ), nói chung là nhiều khoản mình thấy vẫn chưa hợp lý lắm. Nói thật hai vc mình thu nhập 1 tháng 50-60tr mà mình cũng chỉ chi tiêu hết 10-15tr thôi (con đi học 2,5tr, tiền ăn 3tr, tiền phí cc, điện nước,net.. 2tr, tiền tiêu vặt hai vc 3tr, tiêu cho con tiền sữa, quần áo, đồ chơi 1 tháng 1-2tr). Mình ở riêng ko ở với ông bà.