người đàn ông như thế càng sống chung càng khổ thôi c ah, c bỏ đi cho nhẹ lòng để con chu toàn chăm cho 2 cháu nữa
Bạn nói giống một chị bạn của mình. Từ rất lâu rồi chị ý đã nói với mình là "chồng em thần kinh không bình thường. Mình có thể lấy một anh chồng ngu si, đần độn hay gia trưởng, ghê gớm nhưng không thể sống chung được với người thần kinh không bình thường" Mình thì nghĩ "bệnh" của anh ta là sống quá ích kỷ, yêu bản thân mình nhất, được bố mẹ chiều chuộng nên đòi gì cũng được đáp ứng, coi vợ như món đồ sở hữu chứ không tôn trọng yêu thương gì. Chính vì vậy, cứ thích đi tán tỉnh, ngủ với vợ người khác nhưng vật sở hữu của mình thì đừng ai động vào. Con dâu với mẹ chồng hiếm khi hòa thuận được với nhau. Nếu người chồng khéo léo cư xử thì sẽ không có xung khắc xảy ra. Ngược lại, sẽ xảy ra hậu quả khó lường
Trường hợp này mình cũng từng thấy rồi. Khi yêu thì đội mặt nạ, phô ra tất cả những cái tốt đẹp nhưng khi cưới rồi, mọi thứ là ván đã đống thuyền thì mới bắt đầu lột tấm mặt nã xuống, phô bày hết mọi mặt xấu ra... xin chia buồn với chị vì đã nhìn lầm người
Mình thấy hành động cầm dao dọa giết vợ của ng giảng viên đại học là 100% thần kinh bất ổn rồi. Nhưng tóm lại là nếu bản thân ng phụ nữ mình đủ đk chăm sóc cho con đủ ăn đủ mặc thì cứ làm sao cho thoải mái tâm hồn để còn chăm sóc con cho tốt, nếu ở với ck mà quá ngột ngạt, đau khổ thì bỏ cho tự do, nhẹ nhõm còn hơn.
Thế mà theo chồng mình, tất cả những hành động và cách cư xử của anh ta với mình là không sai, ko vấn đề gì, người có lỗi duy nhất lại là mình vì đa trót với ng khác. Đung' là như vậy bạn ạ. Khi yêu thì tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Tuần nào cũng đến nhà vợ chơi, chào hỏi bố mẹ mình lịch sự. Cươi' rồi thì cả năm sang nhà vợ đc ngày tết. Mặc dù nhà vợ cách đấy có 3km. Bố mẹ vợ sang thăm cháu thì tỏ ra khó chịu. Haizzzx
Chị được giải thoát vậy tuy cuộc sống phía trước còn nhiều gian nan, nhưng e thấy mừng cho chị Cố lên c nhé, mình học hành đàng hoàng, bằng cấp tử tế, có trình độ và năng lực thì ko lo gì ko nuôi được con. Chứ con cái mà có bố như vậy thì cũng ảnh hưởng tâm lý của chúng lắm, ko có còn hơn c ạ E chúc chị có nhiều sức khỏe và nghị lực để chăm sóc con, chúc 2 con luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe để bù đắp lại những thiệt thòi của mẹ.
Đúng là thấy tiếc 14 năm trời quá. Ngày xưa bao nhiêu người tốt đến với mình mà cuối cùng lại chọn nhầm :-(
Vợ chồng nhà này phải gọi là cực bựa. Chồng có bồ, vợ đi ngủ với zai. ly hôn là phải. chỉ tội bọn trẻ con. Âu cũng là nhân quả. A di đà.
Mẹ này sinh năm 1976 cũng bằng tuổi mình mà sao phát ngôn vô trách nhiệm như mới 18-20 tuổi vậy? Mẹ chưa đọc kỹ bài này à? Hay mẹ chính là nhân vật nam chính ở đây vào đập nồi dìm thuyền luôn vậy?
Trời, yêu nhau 7 năm, ở với nhau cũng từng ấy năm nữa? Chị thật giỏi chịu đựng. Giảng viên, cao to phong độ nhưng không phải ai cũng tốt nhỉ. Chúc chị và các cháu vui khỏe và chờ cho bé thứ hai lớn chút thì tìm c hạnh phúc mới cho mình.