Mình con đầu nên mng khuyên đẻ ở C, mình làm hso r. Các mẹ tăng cân thx nhỉ. mình bh mới tăng có 9kg đây. hix.
tăng cân thế là đẹp đấy mn ạ.mình tăng 11 cân rồi.mẹ tăng cân it mà vào con là đc.sau đỡ phải giảm cân.hhi
Nhà 2 ta giống nhau quá bác a, ko biết lúc đẻ ra cân nặng 2 anh em nó có giống nhau ko? Hôm qua em lên cân đã 58kg, hốt hoảng vì 1 tháng tăng 3kg. Lại hãm thôi . Hồi con gái đã 47kg . Mẹ đẻ em thì bảo "ko lo vì sợ đẻ xong con nó ngủ ngày cày đêm lại còn hơn 40kg thì nhục con ạ "
uh.giống nhau quá nhỉ :d 1 tháng tăng 3 kg là bthg chớ mình cứ 1 tuần tăng 1 kg í chứ.cơ mà cũng chả bit đi đâu vì mẹ cũng k to mà con cũng k to giờ hãm tn đc,ăn mà con cũng k to có khi phải tăng lượng ăn í chớ.với cả tập 1 mình tăng tổng 11 kg cơ mà lúc đẻ xong 1 tuần sau về cân nặng như cũ.1 tháng sau sụt hẳn 2 kg
hic, bác tăng 11kg mà con đầy tháng về như cũ á. Giảm mạnh vậy . Thảo nào mẹ em cứ dặn tăng tầm 15kg sau sút là vừa. Mà bảo tăng 11kg nhưng nhìn có mỗi cái mặt, bụng với cái mông to thôi bác ạ, chân tay em vẫn thế ( trc hồi con gái thì người em vào dạng rắn chắc vì thể dục thể thao nhiều). Hy vọng đẻ xong người lại săn chắc chứ rệu rã nhìn sợ lắm
đấy,nên mẹ chồng e cứ bảo lần này gắng tăng cân nhiều hơn tí.đẻ xong cho có da có thịt :d sau chăm con vất vả thì xuống nhanh lắm í.cơ mà cũng tùy người.có người đẻ xong giảm mãi cũng k giảm đc.chắc tại cơ địa
Chắc thế ạ, nhà em chị gái đẻ xong con gần 2t rồi mà còn 39kg ( cân cả quần áo giày dép ). Nên mẹ em cứ bảo nhìn chị đấy, tăng có chưa đến 10kg nhé, giờ nhìn ko khác gì quỷ, trông như chết đói ý. Mình nghe vừa buồn cười mà vừa thấy thương, hồi chưa chồng thì cứ béo tốt phây phây, chồng con đẻ xong 2 đứa gầy dơ xương
Cảm ơn mẹ nó nhé, da bụng mình dày nên chẳng nhìn được bàn chân, chỉ sờ đc cái cùi chỏ nhọn hoắt của nàng í
mình đêm ngủ lúc nào cũng bị tỉnh giấc mấy lần, xong trở người sang trái, sang phải toàn bị đau lưng với hông í, lúc thì bị chuột rút, ngồi với đi thì không sao, cứ nằm là bị như vậy, ko biết có mẹ nào giống mình ko nữa? ngày thì đi làm phải ngồi nhiều nên chân bị phù to tướng, thời tiết dạo này nắng, nóng quá, mình chả ăn được mấy toàn uống nước là nhiều thôi, mình đi làm cố ít nữa ở nhà chuẩn bị sinh thì bồi dưỡng cho con yêu tăng tầm hơn 3kg là thích rồi
HIện trạng chung mn ạ, đêm ngủ ko có tư thế nào khiến mình thoải mái, cứ nằm là đau lưng, nhà tớ thi bị chuột rút , ngồi nhiều phù chân máu ko lên nổi, đêm ngủ ko ngon 1 phần vì nóng, 1 phần vì bụng to . Nhà tớ gần 32w con đc có 1,86kg thôi, bồi dưỡng cho con kiểu gì đây chứ mẹ tăng 11kg roài
Các mẹ dê con tháng 7 đông vui quá ạ. Thứ 7 này em thấy bên Viện sản Hà Nội có lớp tiền sản miễn phí đấy ạ, có mẹ nào muốn tập cách thở, cách rặn, cũng như chăm con sau sinh như nào cho chuẩn không ạ ...
các mẹ ơi, e cần cao kiến đây. Chồng e bảo uống nhiều sắt quá sinh con lại toàn bớt mà tình hình là e vừa mới mua thêm lô thuốc sắt nữa dự là uống đủ đến lúc sinh luôn, tối nào cũng 1 viên :v. Các mẹ tháng cuối này còn uống k hay e nghe lời "lang băm" chồng k uống nữa????
Có chị đồng nghiệp của tớ uống thừa sắt nên con có 1 vết xanh ở đùi, nhưng cũng mờ mà, đâu gọi là bớt đc. Còn đẻ ra có bớt call tớ tớ mách cách đánh tan bớt cho nhé
Mà mn mua viên gì đấy, nhà em còn đang thiếu đây, cần mua gấp ko biết loại nào hàm lượng cao và dễ hấp thụ