Các mẹ cố gắng lên nhé, thai nhi từ tuần 35 trở đi mà sinh sẽ an toàn hơn rất nhiều nên những mẹ mà đang ở tuần 32 mà có dấu hiệu gì thì nên hạn chế đi lại, cần nghỉ ngơi để con yêu được đủ ngày đủ tháng nhé. Chúc các mẹ và các con ngủ ngon nhé Mà các mẹ sắp sinh có thể tham gia chương trình của tuvan_nuoiconbangsuame với thông tin dưới chữ ký sau đây nhé. Tặng các mẹ cẩm nang GỌI SỮA MẸ TRỞ VỀ và 100 hộp sản phẩm ích mẫu lợi nhi không chỉ giúp tăng chuyển hóa năng lượng thành sữa (chất lượng và số lượng) mà còn giúp phục hồi sức khỏe mẹ một cách nhanh nhất, nhanh sạch sản dịch ấy nhé.
hôm qua em đi siêu âm lại rồi ạ, cân con vẫn thế ạ, bs bảo bé nhà em đường kính lưỡng tỉnh hơi to, nên dựa vào kích thước đo thì là lớn hơn so với tuổi thực, nhưng cân nặng vẫn hơi bé, chân thì ngắn, có 66mm thôi ạ , chắc con giống bố con nên lùn ạ
m siêu âm 4d ở viện PSHN 32w mà con được có 1707g, bsi bảo hơi bé nên cứ lo lo, 32w rồi mà bé chẳng chịu quay đầu, hic. Bsi bảo có thể bé sẽ quay tiếp nên hẹn 36w khám lại
Theo bảng chỉ số siêu âm thì thai 34w có chiều dài xương đùi trung bình là 65mm thôi. Bé nhà bạn 66mm thì có ngắn đâu nhỉ
uhm, tớ cũng đang tính chiều đi làm về đi bộ nhưng nóng quá, đi cứ hầm hập hắt lên nên lại lười đang tính leo cầu thang lau nhà vậy huhu
mình tưởng sau 32w thì 2 tuần khám 1 lần nhỉ.còn vụ quay đầu í.đứa đầu nhà mình mãi 30w vẫn k chịu quay đầu.mình đi bộ nhiệt tình nhưng cũng k có tác dụng gì.cuoois cùng là đẻ mổ.tập 2 này 26w bs bảo chưa quay đầu về chịu khó đi bộ nhẹ nhàng.mình nghĩ tập 1 mổ rồi nên tập 2 xác định mổ luôn với cả đợt này mình yếu nên hạn chế vận động.kết quả trvia 32w quay đầu rồi.nên cũng chả bit tn
buổi sang thì tớ ko có time ấy, khu mình ở ko có chỗ thoáng để đi bộ, chiều về mới có time thì nắng nóng oi bức nên càng nản
trên lý thuyết thì sau 32w thid 2 tuần khám 1 lần, còn trong viện thì bsi hẹn vậy nên chả biết thế nào, ko yên tâm hoặc có gì bất thường mới đi khám thôi Bé đầu nhà tớ thì quay đầu ngon lành, còn bạn này chắc lỳ hơn nên lúc siêu âm vẫn là ngược.
vẫn zai ạ, em siêu âm bs Thiện Pk Tâm Anh ở Hà Đông, anh ý bảo chỗ nào bảo gái thì bảo đập pk đi , đừng khám nữa, zai xịn thế này mà bảo gái, e bé to như này rồi mà còn nhìn ko ra .
mà em đang chẳng tin tưởng vào 125 Thái Thịnh nữa ý ạ , chiều hôm kia em đi siêu âm 2D bs Thảo P 406 ý ạ , siêu âm thì qua loa, chưa đầy 5 phút đã xong rồi, đo đường kính lưỡng đỉnh con em 92mm , rồi các chỉ số khác cũng dư, cân nặng thì bảo 2500g, mà em siêu âm ở Trương Định , với Pk Tâm anh thì đường kính lưỡng đỉnh mới có 86mm, con thì mới dc có 2089gr thôi ạ .
Vẫn vụ e đi khám vì ăn vào là đau ở dạ dày, bsi nói em bé chèn vào. Rồi kê cho e uống thuốc Spasfon ( bảo là bụng em cứng nên uống thuốc này ). Em về tìm hiểu thì thuốc này hình như ko tốt cho em bé. Có mẹ nào biết k ạ?
vậy mà em siêu âm ở đây con lại to quá ,to hơn 2 chỗ kia,giờ hoang mang ko biết con bé hay to nữa, bé thì để còn ăn nhiều cho con lớn,còn to thi pải xem lại, chứ e sợ to quá em ko đẻ đc ấy ạ.hic hic