Về cơ bản mắt thường là em thấy thấp hơn trước rồi 2 bác ạ. Mẹ em bảo bao giờ nó tụt mà cảm giác đi cũng vướng ý thì là gần đẻ rồi đấy . Giờ vẫn còn đi phăm phăm đc
hí hí, chúc mừng mn nhé, đợi chờ mãi chả đc lại phải mổ à . Mà mn thi thoảng lên update lịch tiêm phòng cho con cho các mẹ theo với
sắp bổ mít rồi các mẹ ơi. hic nhà em lịch là 15/6, jo thấy nặng nề mệt mỏi wa các mẹ ạ. các mẹ có hay đi bộ nhiều ko? em thì cứ đi tí là thở rồi nên cũng chẳng đi dc. hic
Nhà bác gần đẻ rồi thì lại chả ko thở nổi. Nhà em mẹ dê tháng 7 mà giờ đi đc độ 5p là đứng thở hổn hển cả. Mà trời tối mát rồi đấy. Nhà em chưa thấy nặng nề nhưng mệt mỏi rệu rã thì có rồi
Chúc mừng mẹ nó nhé. Không biết hội tháng 6 của nhà mình có mẹ nào cũng nổ rồi chưa? Mình dự sinh 22/6. Giờ vừa nặng nề, mất ngủ, vừa hồi hộp quá.
Các mẹ sinh dê tháng 6 đâu rồi? Không thấy các mẹ tám nữa, em hóng quá. Chúc các mẹ và các dê luôn khỏe nhé.
Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé. Mẹ con khỏe mạnh là mừng lắm rồi. Mẹ nó nhớ ăn uống đầy đủ và cho con bú mẹ ngay sau sinh nhé. Hãy đảm bảo quyền bú mẹ của bé yêu.