nhiều jhi đến những tuần cuối thai to bé chất chỗ chỉ trườn đi trườn lại chứ không đạp khỏe như lúc bầu nhỏ
các mẹ ơi, thế cái vụ làm hồ sơ sinh là thế nào ý nhỉ. E định sinh ở Bạch Mai, thấy bảo 35w hay 36w là phải vào bệnh viện làm các xét nghiệm phải k ạ? Còn vụ bhyt nữa, e đăng ký bhyt ở chỗ khác nhưng thấy các chị bảo cứ lót tay rùi làm cấp cứu là ok đúng k ah?
hum trc e hỏi bác sỹ, thì bác ý bảo chia bụng của m ra thành 4 phần, nếu thấy cứng bụng n mà chỉ cần 1 phần bụng mềm thôi thì là con cử động, còn nếu cả 4 phần đều cứng thì mí là cơn gò mn ạ
Tớ k biết bên Bạch Mai thế nào, nhưng thông thường đẻ là trường hợp cấp cứu nên có thể ko cần giấy chuyển viện mà vẫn được hưởng bảo hiểm bình thường bạn nhé. Làm Hồ sơ sinh thì 35w bạn vào viện khám đi, làm các xét nghiệm cần thiết trước sinh như máu, nước tiểu, siêu âm, khi nào bạn sinh thì k cần khám lại nữa, các bác sĩ có hồ sơ của bạn rồi thì cũng dễ theo dõi thể trạng của bạn mà.
không bạn ạ.phải làm các xét nghiệm và khám ở bvien.như ở phụ sản hn thì bạn chỉ cần làm các xét nghiệm ở tuần 36 thôi.sau đấy đến lúc bạn sinh chỉ cần bạn đến bv là đã có hso rồi.
Hôm nào đi làm hồ sơ sinh thì mn cứ mang cái Sổ Khám thai (bao gồm tất cả những giấy tờ xét nghiệm từ hồi đầu) cho bác sĩ xem qua để biết trình trạng. Mn định sinh ở viện nào thì làm HSS ở viện đó từ tuần 32 trở đi, khám xong ngta sẽ cấp cho mình mã HSS hoặc quyển HSS (tuỳ viện, cái này tớ k rõ, nhưng như viện C là cấp mã HSS) và lưu HSS của mn. Đến hôm đau đẻ chỉ cần cung cấp mã số HSS cho bv là được.
Nhà mn chiều dài xương đùi là 66 vẫn còn kêu gì nữa, nhà em 32w mà có 55mm mà chả dám kêu, bác sỹ chê chân ngắn giống mẹ thôi. dài loằng ngoằng giống bố có phải tốt ko
Mn vẫn lăn tăn à, thôi cứ cố gắng ăn uống, nhà em chắc tuần sau 34w thử đi siêu âm xem con nặng bao nhiêu rồi còn biết đường tẩm bổ, 2 nhà mình đến sốt vó cả lên, các bạn đều to mỗi con nhà 2 mình còi
Nhà tớ dự sinh là 28/7 , tớ về đẻ ở viện C Thái Nguyên, nhưng chắc tớ về từ khoảng 5-6/7, vì là con đầu sợ bị sinh sớm, tớ thì ở BG, nhà ngay sát Sóc Sơn thôi, đi có hơn 40km là về đến nhà rồi nên tính tầm đó về. Về nhà rồi sang bà ngoại chăm cho 1 tuần đến 10 ngày trước khi đẻ rồi về với ông bà nội ( 2 nhà cách nhau có 3km thôi). Đẻ xong phải ở với ông bà nội 1 tháng ông bà chăm rồi đầy tháng con xong xuôi thì bà ngoại đón sang . Mn nghiên cứu xem cứ tầm 38w về là ổn đấy
36w về đi bạn, bầu to đi lại nhiều k tốt đâu. Tớ lặn lội từ SG ra HN để sinh em bé nên phải đi từ 34w đây. Đường về nhà bạn cũng dễ đi nên ksao đâu. Quãng đường xa hơn mới sợ, như chị ở công ty tớ bụng chửa thấp, 33w về quê 300km, trên xe sóc quá, lại nhịn uống nước vì sợ đi tiểu nhiều. Hsau thấy đau bụng, đi khám bác sĩ bảo chửa thấp quá, đi đường sóc nên nhau thai quấn cổ em bé chặt quá, đành phải mổ gắp con ở 33w đấy bạn.
mn siêu âm ở đâu thế, e siêu âm lần nào cũng giống lần nào vì bs vỹ và thực toàn 4d thui hichic, nhưng mà e siêu âm nốt 4d lần này thui, sau ra chỗ khác 2d hihi
Tớ đang ở SG, sang tuần mới ra HN chuẩn bị đẻ cơ. Tớ chỉ siêu âm 4D 22w vs 32w thôi còn các lần khác thì 2D hết. Bạn tớ mới siêu âm ở 125 Thái Thịnh thấy hình ảnh rõ nét lắm nhé
Ngưỡng mộ, quá là ngưỡng mộ luôn, nhà em chả biết 35w có nổi 2,5kg ko nữa . Bố nó toàn trêu em là giá như chân con dài thêm 1cm thôi, chỉ cần dài giống bố là cũng nặng hơn khối đấy mà em lại nản