Con mình năm nay mới 10 tuổi, nhưng câu chuyện của con thì thể hiện các con bây giờ không còn "bé bỏng" như các bố, các mẹ nghĩ nữa. Cả nhà đang đi bộ buổi tối. Từ xa, có 1 cô hàng xóm nhìn thấy con là niềm nở: - Ui, bạn của QH đây rồi. Bạn QH lúc nào cũng nhắc bạn NM. Vậy là con ỏn ẻn vào tai mẹ: - Mẹ ơi, có lẽ bạn QH thích con mẹ ạ. Mẹ hoảng hồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: - Con ạ, các con còn bé. Bạn quý con vì con chơi hợp với bạn. Và như vậy, gọi là bạn thân thôi con ạ. Cũng như con chơi với bạn gái ấy, các con hợp nhau thì thân nhau. Khi nào con lên đại học, khi ấy mới nói đến thích, đến yêu con ạ. Con: - Vậy lên đại học con mới được yêu hả mẹ? Nhưng ở lớp con thì bây giờ đã có nhiều bạn có "hiện tượng" giống mẹ nói rồi đấy. Mẹ ngạc nhiên: - Là sao hả con? Con: - Dạ, anh lớp 5 toàn xuống lớp con nói với bạn C là: "Anh sẽ cầu hôn em!". Rồi anh ấy toàn chơi riêng với bạn thôi mẹ ạ! Mẹ: - Thế cô có biết ko con? Con: - Cô k mẹ ạ. Tại giờ ra chơi anh ấy mới xuống mà (ở trường con tớ, lớp 5 học tầng 3 còn con tớ học tầng 2). Nhưng cả lớp con biết đấy! Mẹ: !!!!!!!
Con mình học nội trú, nên buổi trưa ăn xong rồi ngủ luôn tại lớp. Khi con học lớp 1, cô toàn xếp bạn trai và bạn gái nằm xen kẽ nhau, với mục đích các con không nói chuyện, k oánh nhau. Mình dặn con từ bé là không được cho bất kỳ người lạ nào lại gần và đụng vào người, nhất là con trai, do đó con đều nằm cạnh bạn nữ chứ k nằm cạnh bạn nam. Nhưng có lần đi học về con kể: "Mẹ ơi, hôm nay có bạn A và bạn B thơm nhau mẹ ạ". Mình không tin vì nghĩ các con còn nhỏ. Nhưng rồi 1 thời gian sau, mình k thấy cô xếp cho các con nằm ngủ xen kẽ nữa. Mình nói chuyện với cô, cô mới kể lại rằng ban đầu cô nghĩ chủ quan vì các con còn bé. Nhưng khi cô tận mắt chứng kiến có 2 bạn "hành động giống phim" thì cô sợ và phải tách các con ra luôn. Giờ các con nhiễm phim ảnh, nhiễm từ hành động bất cẩn của bố mẹ nên tò mò sớm. Vì vậy, các bố các mẹ đừng nghĩ con mình nhỏ mà né chia sẻ về giới tính nhé.
bây h các con kinh lắm ,bé tý mà đã bảo bạn này thích bạn kia rồi, biết mến ai hơn ai, và biết ai xinh hay xấu rồi ấy, ghê lắm các mẹ à, ko chỉ ở tp mà ở nông thôn cũng có nhiều bé như vậy ấy các mẹ à
Trẻ nhỏ bây giờ được có cơ hội nhìn thấy tất cả những gì nhạy cảm 1 cách dễ dàng nên bắt chước.
Nói chung bây giờ bậc làm cha mẹ phải quan tâm đến các con nhiều hơn thôi mn ạ ! chứ mẫu giáo nhiều khi cũng găp những câu chuyện như thế này rồi ý nguy hiểm lắm
con nhà e năm nay mới 4 tuổi 2 năm nữa cu cậu đi học rồi mà h về nhà đã bảo là bạn này thích con và con thích chơi với bạn này các mẹ à
Theo em, về các kiến thức giáo dục giới tính, cha mẹ không nên giấu con mà nên lựa thời điểm khi bé có năng lực nhận thức vừa đủ thì nói chuyện với con là vừa, vì thà rằng vẽ đường cho hươu chạy mà chạy đúng, còn hơn giấu đường đi để nó không biết đường nào để chạy rồi chạy sai
Trẻ con bây h lớn nhanh thật, chẳng còn như cái thời 8x mình. đi học đại học còn sợ ko dám yêu chứ đừng nói tới lớp 5
Mình nghĩ mẹ nó không nên hoảng hốt làm gì. Thật may trẻ con tuổi này vẫn còn về nói với chúng mình nghe chứ như bọn lớn rồi còn lâu nó mới nói. Mẹ nó nên hỏi han sâu hơn để xem bé nhà mình có như thế không, rồi nên nói con nghe con hiểu về việc bảo vệ cơ thể của mình mẹ nó ạ.
Trước em cũng hoảng hốt khi con nói tới mấy chuyện vậy, nhưng về sau đọc sách báo nhiều tìm hiểu thêm nên thường cởi mở trao đổi hơn với con để có gì nó còn nói lại cho mình nghe í.
những TH như này thì nên làm bạn với con khi đó thì mình hiểu đc con và con sẽ san sẻ mọi điều với mình bạn à