Ui giời, mẹ nào chả thế hả nàng, nhà tớ cứ sáng ra ngủ dậy áo váy ẩm hết vì mồ hôi toát ra . Nhà tớ tự tính thì là 28/7 cơ, nhưng lúc thì 28, lúc 26 lúc lại 24. Chả biết đằng nào mà lân. Với lại ai biết đc đích xác ngày mình sinh đâu, nên cứ bao giờ sinh thì biết
tớ cũng về quê vì thích đẻ ở quê, vì ở quê có người chăm. với thoáng mát, hồi bầu mấy tháng đầu nghén quá tớ cũng phải về quê đấy. Sau vụ đấy thích ở quê hơn HN Bệnh viện ở quê tớ cũng hiện đại mà, nghe nói có cả phòng dịch vụ các kiểu, mà chi phí cũng đỡ, chứ ở HN đi làm HSS rồi bon chen bệnh viện nghĩ oải lắm, về quê cứ đau đẻ thì đi thôi, khác có người lo cho từ a -> z
tớ cũng về quê cho mát, trộm vía tớ ko nghén mấy, bị mấy ngày thôi . mấy lần vào phụ sản thấy các mẹ sinh xong nằm đầy ở hành lang bv nghĩ mà tội . về bv quê mỗi ng 1 giường thoáng mát.
35w mà có 2kg thì hơi còi đấy mn ạ. Mn chịu khó tẳm bổ vào đi, còn mấy tuần nữa thôi.. nhà tớ hnay gần 35w mà bé đc 2805g rồi...
Có mẹ nào tính dùng máy hút sữa ko nhỉ? mình đang đặt mua máy hút sữa bằng điện mà chưa biết dùng thế nào, hihi
thì nhà mẹ ấy đang kêu bác sỹ nói con bị sdd từ tuần 17-18 chưa rõ nguyên nhân mà bác. Nếu vậy thì 35w mà đc 2kg là sỉnh lắm rồi đấy ạ
Nhà em cũng đang tính mua, nhưng đợi khi sinh xong xem sữa nhiều hay ít đã, nếu nhiều tự vắt đc bằng tay thì ko cần mua đâu ạ. Với lại em xác định ở nhà 1 năm mà chăm con chứ ông bà ko xuống HN chăm cho đc nên chắc để nghiên cứu sau. CÒn có 1 mẹ bảo cho mượn mấy tháng đầu rồi ạ
Khổ thân nàng, cố nhin vì con vài tuần nữa, sinh xong chữa dạ dày vậy. Cứ nghĩ hơn 30 ngày nữa là đc bế bồng con rồi, thưc sự ngóng lắm ý
Tớ cũng đang lo con còi đây, mấy tuần cuối này cố gắng ăn, uống sữa mà không biết có lên nhiều không, đang tính sang tuần đi Sa xem con đc mấy kg rùi
Tớ ko bị mn ạ, chỉ bị phù với tiểu lắt nhắt thôi. Lắm lúc tưởng buồn tiểu lắm cơ ma đi đc có tý ty. Với tớ bị bại hông nữa. Lắm tật quá
hic, uhm nhưng sau sinh mà bé còi chăm vất vả lắm, chị họ tớ con cũng bị suy dinh dưỡng bào thai, đến tháng thứ 8 mà 1 tháng chỉ tăng đc 2 lạng, sau ko tăng nữa, cuối cùng phải sinh sớm 1 tháng đc 1.9kg thôi, nuôi dật dẹo, khổ lắm ý, thuốc thang rồi sữa giờ gần 3 tuổi mà còi dí
Bé nhà mn giống nhà e nhé. E hwa sa 32d2d ở melatec bé nặng 2077; lưỡng đỉnh 80; xương đùi dài 65 hihi