hihi, bạn thì k có, có đứa e gái đấy nhưng nó kiêu lắm, thuộc loại quái tính nên cứ kệ nó chứ k dám giới thiệu
Ui thui ạ. Đến chị mà nói em gái quái tính thì Luật sư cũng bó tay k trị nổi quái thế đâu. Fb bạn là gì nhỉ?Inbox chém gió tý cho vui đc chứ?
Like @mecutai cái câu "yêu đi cho khỏi chai sạn cảm xúc" Công nhận là càng nhiều tuổi càng chai sạn ạ Chủ top nghề nghiệp pháp lý đấy mn, biết đâu phù hợp với e gái quái tính của chị
uh ngta thì có thể gọi là cá tính, còn m thì vẫn bảo nó quái tính hehe. m k dùng fb đâu, thỉnh thoảng cần thì dùng ké của con bé quái tính đó thôi
Hihihi..... Chịu thui, tại hạ ngày chịu bao cuộc điện thoại hỏi tư vấn ly hôn. Rất nhiều lý do ly hôn là đối phương quái tính đó. Cũng chờn lắm à nha.
uh, e mình thì đối phương phải sẵn sàng xông pha cơ, và rất kiên nhẫn , may ra mới lấy dc lòng tin của nó
Mn đều ko bít b ntn nên gthieu cũng nguy hiểm nhỉ!? M có cô e, mọi thứ ok phết nhưng cũng chưa phải duyên phải số. Hay chủ top nói về mình nhiều hơn đê xem có cùng gu ko