Nghe mn nói có lẻ em đi khám thai sớm xem sao ^^ Lúc ấy mn siêu âm bụng là biết lun hay phải siêu âm đầu dò. Em nghe nói sa đầu dò k tốt
Tớ siêu âm đầu dò mà, để xác định có thai hay ko mn làm xét nghiệm máu cũng đc mà, còn để ý hôm nào bụng nhâm nhẩm đau thì là con đang làm tổ, sau chừng 10 ngày chắc chắn là có tim thai rồi. Mn bảo siêu âm đầu dò ko tốt nhưng cái này có thể là do tùy người, chứ nhà tớ thì vô tư
Tối qua khoảng 3h sáng e có đau bụng mà đau trong lúc ngủ chỉ thấy giống đau bụng đi cầu nhưng lại k đi cầu. Đến sáng thì hết. Em đoán là thai làm tổ mà k biết có phải không. Hay do e mới băt đầu uống sữa tươi bị đau bụng nữa Nôn quá. Chắc cuối tuần sau e đi thử
đau cái này là đau bụng dưới, nó đau lâm râm, lúc bên trái lúc bên phải ý mn, khó tả quá . Đại khái là nó ko đau đớn lắm đâu, chỉ là nhâm nhẩm thôi, ko đau đến mức như QKD đâu nhé
Hình như em chưa bị, vậy chắc thai chưa làm tổ rồi... đau 1 lúc 1 ngày hay nhiều lúc nhiều ngàu vậy m.n
đau phải tầm 1 buổi đến 1 ngày mn ạ, nhà tớ là khoảng 8 tiếng gì đó, vì buổi sáng hôm đó ở quê ra cũng thấy đau đau, chiều đi phỏng vấn cũng vẫn đau đến tối mới hết cơ
Vậy e chưa bị như thế. Lỡ như em đợi hoài k thấy đau thì làm thế nào đây mn. Có ai có thai mà k bị đau bụng như e k nhỉ.
có người thì bị ra máu, có người thì bị đau bụng, có người chả làm sao cơ mn ạ . Ko thì đợi 1w sau mn khám thử xem sao nhé
Nghe mn nói e an tâm rồi ạ. Chiều e than vãn với chị họ chị ấy nói không lo, Nếu thai k vào đc tử cung sẽ đau bụng nhiều, ra máu nhiều ngày, cái đấy mới nguy hiểm. Em không bị làm sao cũng là do tử cung tốt, quá trình di chuyển thuận lợi. Trộm vía nghe vậy cho an tâm ngủ ngon đến hôm đi khám. Nào e khám có kq e báo chị. Cảm ơn chị nhiều ạ
Nhớ là phải báo nhé, cứ thấy mấy nàng ngóng con mà thương quá, nhà tớ cũng ngóng mãi rồi chán rồi lại có cu dê tháng sau sinh rồi đây. Mong là các mẹ các con luôn khỏe mạnh sau này còn giao lưu nữa
Cho e nhập hội nữa. Kkc of e là 23/4 thế mà hum qua sa bsy bảo ms đc 4 tuần. Dự sinh là 13/2/2016. Thế là sang năm khỉ mất oy. Mà e tự tính theo kkc là 18/1 đã sinh oy. hì. Chả biết thế nào khỉ cũng thích nhưng vẫn thích dê hơn. À mà khoe vs cả nhà là e tập đầu mà mang song thai đấy. hihi
Hí hí.em biết âm vẫn là tháng 12 năm dê mà.nhưng ở đây dự sinh các mẹ tính lịch dương chứ. Thế mới cùng hóng đc ạ.chứ bên các mẹ tháng 12 năm dê thì toàn các mẹ đã trên 12w oy thui.em là hóng cả 2 ).bé nhà e còn xíu xiu à.^^.vừa rồi e đi xem tim thai là dự sinh 12-1 mn ạ.mn thì knao
Mn trễ mấy ngày thì đi khám biết thai vào tử cung vậy. Em trễ 5 ngày à. Chưa dám đi khám sợ k thấy ^^
Kinh cuối của e là 3/5, cũng nghỉ qua tết. Mà xem trên web thì nó tính ra 10/2. Mà nghe nó thai 12 w mới có dự sinh chính xác hơn.
Nhà tớ tháng sau sinh rồi nàng ạ. cái hồi như nhà nàng cảm xúc vẫn lâng lâng lắm, giờ thì đang hơi hốt vì tháng sau đẻ rồi, lại mùa hè nắng nóng đây. Nhà mn năm nay có thêm thành viên ông bà chắc mừng lắm đây. Nhà tớ mà Tết năm nay thì chắc thằng cu biết xòe tay nhận tiền lì xì roài
Oh, đúng rồi đấy, giờ tớ thấy buồn cười lắm, thỉnh thoảng nghĩ nghĩ trong bụng có em bé thấy vui vui, cảm giác khó tả, , mn đẻ mùa hè thì nóng thật đấy, thui giờ có điều hòa thì cũng đỡ rồi. khi nào gần tết thì tớ lại có cảm giác hồi hộp như bạn ý ^^.mn đã chuẩn bị đồ đi đẻ chưa, đẻ viện nào thế
tớ về quê sinh, ko có điều hòa đâu . Nhưng đc cái về quê đất rộng gần đồng, thoáng mát lắm mn ạ, về cho bà nội bà ngoại chăm chứ ở HN thì chả ai ra đc ý. Tớ đẻ ở viện C Thái Nguyên. Nhà gần HN nên về quê đẻ bố cháu cuối tuần vẫn tí tởn về quê với 2 mẹ con đc . Cái cảm giác có 1 đứa bé lớn dần trong người mình nó thích lắm mn ạ. Tình yêu của 2 vc mà
vòng kinh của tớ ko đều nên lúc tớ thử que là trễ tận 8 ngày rồi, sốt ruột quá đi siêu âm luôn vẫn chưa thấy vào, thế là 12 hôm sau đi thì được 6 tuần oy. mình nghe nói đứa đầu thì sẽ vào tử cung chậm hơn, nên có lẽ mn đợi thêm 1 tuần nữa cho chắc, cái cảm giác đi siêu âm mà chưa thấy bé đâu khó tả lắm. lúc thấy con rồi mừng rơi nước mắt, hồi hộp lắm.
chuẩn chuẩn, ox nhà mình thích lắm, thỉnh thoảng chắc nghĩ vui quá nên lại ra ôm vợ ), về quê thì mát mẻ, thoáng đãng rồi, HN thì ngột ngạt, nhà chồng tớ thì ở HN, sau tớ đẻ chắc cũng ở HN 1 tháng thôi, còn lại về quê cho con được không khí trong lành.