Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Chị Tuti lần nào gặp cũng than thở là dùng hộp cơm của cô 1 tháng chắc tôi tăng lên 3 cân mất, vì cái khoang đựng cơm nó to quá, cho 2 bát cơm vào cứ thấy lọt thỏm, lại tham tham xới thêm, xong còn thức ăn mí canh nữa. Đến cơ quan ngồi ăn bụng thì thấy no lắm rồi nhưng mà tiếc đồ mang đi, lại cố ăn cho sạch hộp. Bụng no xong thì da mắt chùng, thế là tìm chỗ ngủ. Tình trạng cơm no ngủ ngon thế thì bảo sao k tăng cân \\/ Mình với chị í cùng tạng người uống nước lã cũng tăng cân mà
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa cơ quan mình thì lại chả gần quán ăn nào, mà cũng không ở gần nhà dân nữa cơ( đặc thù của một trạm thu vệ tinh mà), có căng tin, nhưng lặp đi lặp lại những món quen thuộc. Phòng mình ai cũng mang cơm đi ăn. kể cả mấy anh con trai. hồi đầu chỉ mang thức ăn đi thôi, còn cơm thì mọi người góp tiền mua một nồi cơm điện, gạo, đến gần giờ ăn cắm 1 tý là xong. hi hi được một thời gian mấy ông bảo vệ phát hiện ra, không cho cắm cơm nữa, nên bây giờ thì mang cả cơm lẫn thức ăn từ nhà đi. Mang cơm từ nhà đi vừa sạch sẽ, vừa ngon miệng, lại còn tiết kiệm nữa.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa [-o<[-o<[-o< hú hú hú chiềng làng chiềng chạ thượng hạ tây đông, em có tin khẩn của khẩn báo cho các mẹ biết nhá. Bên ST Trần Anh 1174 đường Láng và 292 Tây Sơn nó sẽ có chương trình bán hàng "thứ 6 giờ 13" giá sốc kinh khủng, nó bán cái hộp cơm mí cả túi đựng có 319.000 đ/ set thôi nhé. Cụ tỉ là chỉ bán từ 13h đến 14h thứ 6 ngày 20/8/2010, mẹ nào có nhu cầu mà gần khu vực này thì nhanh chân đến khuân đi ạ. Giá thường nó bán tận 460.000 đ/ set cơ í. Em nghe xong mà sốc tí ngất ạ, đúng là đại gia có khác ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa em tớ vừa đi mua về, ngta chỉ cho 1 cái/người, ứ cho chọn màu túi đâu nhé. Nó đc vài người nhờ mua nên khổ thân, 3, 4 lần phải vòng ra vòng vào, rồi lại 3, 4 lần ngồi chờ lấy hàng Rẻ đc tý mà khổ nhục kế ghê chưa
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Oh mua được là tốt rồi, có tới 7 mẫu túi cơ mà, sao nó k cho chọn à? Rẻ được 140k còn gì, bình thường nó bán 460k/ set cơ nàng ạ.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Bạn em cũng mua được 3 cái.keke.nó kêu trông "xinh "lắm.mua cho 2 vc và mua hộ em 1 chiếc.haha.sản phẩm này bi giờ hót roài.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa K biết chỗ kia thế nào chứ em tớ mua ở Tây Sơn, tớ loan tin cho nó mà, chứ mình ở Nguyễn Sơn ngồi mà ngậm ngùi thôi Nó cũng bẩu chẳng đông lắm, đâu có khoảng hơn 10nguwowi, và ai cũng trong tình trạng lượn ra lượn vào ít nhất 2 lần. Khổ, bọn giao hàng nó biết thừa, vẫn bán, sao k bán cho ngta luôn đi đc việc, hành ngta thế làm gì nhỉ. Em tớ bảo k cho chọn túi, mặc dù tớ rất thích mẫu kẻ, nhưng nó bảo k đc chọn nên k lấy đc màu đó, nó đưa màu gì thì phải hứng màu đó, đc cái nàng ý kêu là màu cũng đẹp, nên thôi, mình nín thở chờ wk em nó rơi vào tay mính Nhà Chóe thấy không, bà con rất ư là hâm mộ sản phẩm nhà nàng, giá mà lúc nào cũng có giá đó thì bà con được nhờ lắm lắm! @Tommy: em cũng nhờ mua đc rồi hả, mà chị quên k bảo em là ông ngoại nhà chị đang xây nhà duowis PT, cuối năm đc làm hàng xóm với e roài, ông đen khen rươiu nếp và xôi ở PT ngon tời bời
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Uh, tớ chả hứa với nàng là lúc nào có khuyến mãi tớ sẽ mật báo còn gì ? Thế là tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, chúc các mẹ có những bữa cơm trưa nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn artyman: Hi hi lẽ ra mình ém thông tin có phải là bán được thêm bao nhiêu hàng ở showroom không ? [-o<
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa hehe, em nhờ bạn em chị ạ,nó mua cho cả hai vợ chồng nên cứ phải lượn ra lượn vào,nó cũng thích cái hộp cơm này nên cứ ém mãi đấy,em cũng chưa bít nó lấy được cái túi đựng màu gì nữa.sang tuần em mới qua lấy được.Mà chị ở Nguyễn Sơn à?lần trước em cũng làm ở đó, bi giờ chuyển sang chỗ nhà máy xe lửa gia lâm roài.hehe.Đang ở nguyễn Sơn sung sứớng sang bên này chán quá,hàng quán ăn chán kinh dị, mới tìm được chỗ ăn trưa của bọn Nguyễn Kim,ăn ở dó cũng được lắm.nhưng mà vẫn thích mang cơm nhà đi hơn. Nhà ông ngoại chị ở cụm mấy thế,nếu ở cụm 7 chỗ nhà em thì ok hơn,vì sau này làm xong đường sẽ trung tâm hơn ở các chỗ khác.Em cũng nhăm nhe về ở gần ngoại cho thích đây.hihi.Khi nào xong nhà về PT chị qua nhà em chơi nhé.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa ối rồi, ông mua đất ở đấy nên chị chịu k biết cụm nào đâu, nhưng đối diện "rừng" tre ngày xưa ý, xa dã man. Nhà chị ở Đầm Trấu, ông bà thích có nhà ở đấy cho nó yên tĩnh, nên đang xây, nhưng dân làng bắt nạt ghê quá, hết ng này đến ng khác hạnh họe. Ma mới ma cũ mà, ng làng ngta bao đời, mình lạ nước lạ cái đến ngta bắt nạt là phải. Ông nhà chị cũng đang nản đây! Cá nhân chị cũng k thích khu này lắm, xa quá, đi lại bất tiện khủng khiếp! Thế em làm gì ở bên này, hay quá, khi nào fải ăn thử rượu nếp xịn nó dư nào mới đc!
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Hihi, cùng 1 lò mà ra đi đâu mà thiệt Cơ mà vẫn phải cảm ơn nàng thật, giữ lời hứa ghê cơ Hnay tớ bảo em tớ, hỏi bọn TA xem có đc mua hộp ứ cần cái túi k, bọn nó trợ mắt bẩu, không đc đâu chị, 1 là mua tất, 2 là biến, thấy ghê chưa =))
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa đối diện rừng tre cũ hả chị?rừng tre cũ chứ ko phải là nhà hàng tre đúng ko?thế thì trên cụm 1-3,trên đó gọi là làng bạc (bố mẹ nuôi của mẹ em ở trên này đấy,đất Thượng Thuỵ gần nhà thờ đúng ko? dân trên đó sống thoáng và tốt mà chị ơi) em e là ông bà ngoại ở khu Phú Gia ( cụm 3-4) chỗ này là đất chuyên nấu xôi chè rượu nếp bánh đa kê,mọi người nóng tính hơn hay gây gổ lắm , con trai uống rượu nhiều mà.hihi.Nhưng mà chẳng sao chị ạ,dần rồi quen hết ý mà.Nhà ngoại chị mà gần i nhà em thì thích,thỉnh thoảng 2 bác qua nhà em chơi,nhà ngoại em cũng còn mỗi 2 ông bà nên cũng buồn,chiều nào ông bà cũng lượn đi khắp xóm chơi đấy. khu trên này hơi xa một tý, đi lại cũng hơi bất tiện,mua bán cũng khó chỉ được cái yên tĩnh,rộng rãi mát mẻ,an ninh tốt.Sau này ko thích thì bán đi cũng được vì đất ở đây đang lên đấy.hehe công ty em ở bên gia lâm mà chị,em là nhân viên kinh doanh
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa CHỊ cũng chẳng biết nó là gì, nãy hỏi ông thì hình như ông bẩu cụm 2 hay 3 gì đó (chị quên rồi ), đúng là nó gần nhà thờ, cái nhà thờ nho nhỏ nhưng cũng đẹp phết nhỉ. Nhg hình như nó ghi là nhà thờ phú gia, k biết chị nhớ có chuẩn không? Nhà ông ngoại chị đang xây cách ngõ nhà thờ chừng 3, 4 ngõ em ạ! Thi thoảng chịv ẫn xuống xem công trình, sau này xong xuôi phải lê la sang xem quy trình rượu nếp nhà em mới đc, nghe khen mãi rồi, mà nhà chị thì nghiện nặng đồ nếp Đi làm thi thoảng rảnh phi vào chị buôn bán nhá :d
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Em mới đi làm , ăn cơm bụi đc 2 bữa thì chán ko chịu nổi . Đến ngày thứ 3 mang cơm đi ăn luôn . Cty em có tủ lạnh và LVS nên lúc ăn quay nóng lại , đồ ăn nóng sốt như thường . Các mẹ chia sẻ thêm những món ăn chế biến nhanh để bữa trưa thêm phong phú và nhanh gọn đi nào
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa ồ la la,thế thì em bít roài.Phú gia ko có nhà thờ đâu,trên cụm 2-3 là đất thượng thụy.bố mẹ nuôi của mẹ em ở trên đó.bít đâu lại là hàng xóm,hihi.trên đó họ hàng nhà em đong như quân nguyên. đối diện nhà thờ là nhà cậu em đấy,
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Bà kon ơi, trưa nay Trần Anh lại bán tiếp giá giờ vàng như trên nhé
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Em mới chân ướt chân ráo mò mẫm vào diễn đàn, đang ở nhà chờ sinh em bé ạ. Hic,ko bết Trần Anh còn khuyến mại nữa ko các mẹ. Em vừa oder 1 hộp cơm cắm điện bên nhà mẹ Nhím xù, 350k cơ, đắt quá ko hở các mẹ. Em theo dõi topic từ đầu đến h, thấy có 1 mẹ chê cái giữ nhiệt của Trino bé, nên chảng dám tơ tưởng j nữa.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Mình cũng đang sài cái Trino đây , hix chán lắm . Cơm thì đựng được khoảng 1 bát cơm con, nhưng để đến trưa thì chỉ còn hơi âm ấm thôi, hộp đựng thức ăn thì bé tý bé tẹo 3 miếng sườn là hết . rau thì bé tý ti. Hộp này chỉ cho các cháu bé 3, 4 tuổi ăn thôi. 6 tuổi sợ ăn không đủ