Có nhìu tiêu nhiều ít tiêu ít. Trước vc e cưới nhau thu nhập tầm 15-17tr mà vẫn oki. Giờ gấp đôi rồi mà vẫn sợ hụt.
thế đã thấm gì, có mẹ ở khu chung cư royal cyty nhà có 2vc, 1 con, 1 giúp việc mà mỗi tháng chi phí hết 51 triệu kìa.
nhà mình 1 tháng tiêu 6-7tr 2 vc với 1 đứa con, mà k phải thuê nhà, con học trường tư mất 2tr r, mà vẫn thấy sao tiêu j mà nhiều thế nhỉ! híc
e thấy đưa mẹ vợ 6tr tiền ăn là quá nhìu,với khoản sữa chua hoa quả 1tr nữa, ở nhà bà ngoại lại mất tiền thuê ng giúp việc nữa
bạn ơi đưa 6tr cho bà ngoại là bình thường..không nhiều đâu..đi thuê bạn mất k 4tr/tháng tiền nhà may ra mới đc cái nhà tươm tất+điện nước+bà ngoại chăm vợ,con lúc mang bầu+ mới sinh...thuê người giúp việc chăm bé nhưng vẫn có bà nhìn theo giám sát hộ...
thật, với mỗi khoản chi tiêu của gia đình này chỉ cần cắt giảm khoảng 500k 1 khoản là tiết kiệm đc khối rồi. cái j cũng bị chi tiêu hơi quá tay 1 chút. ăn sáng + xăng xe thôi mà hết 3m :-ss
Nếu mn trả nợ đc thì nghĩa là vẫn tk được, chỉ cần trả hết nợ thôi Nhưng như nhà tớ, tớ trích khoản trả nợ và tiết kiệm khác nhau
Câu khẩu hiệu của mình là: không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền/tháng. Quan trọng là bạn tiết kiệm được bao nhiêu/tháng!