Vay thì dễ nhưng mà lúc trả nợ cơ. Nhanh hết tháng lắm, vay tiền ngân hàng thì lương 2 vc phải trên 20tr thì may ra trụ được.
cho em hóng với ah, em có khoảng 400-500tr, cũng muốn tìm một mảnh đất ở hn mà không biết mua ở đâu, xin tham khảo kinh nghiệm các mẹ ạ
hihi, thỉnh thoảng có người bị dị ứng với tép là chị lại mất mất một khách hàng Lá bồ công anh dùng để uống (thanh nhiệt, giải độc, tốt cho dạ dày), đắp chữa tắc tia sữa, tắm chữa mẩn ngứa mụn nhọt ... em ạ Đợt rồi chị rao bán nhà đó vì muốn chuyển chỗ ở cho tiện việc học hành của con em ạ
Xin chào các mẹ, em thấy các với tầm tài chính như vậy thì có thể mua dự án Park View bên em; chất lượng quản lý, dịch vụ cực tốt mà lại được vay 30.000 tỉ ạ. các mẹ vào trang web của e nghiên cứu thử xem: http://www.danhbaduan.net/p/tieu-khu-parkview-re.html
Em cũng chung cảnh ngộ, có được 200M nhưng chưa dám liều, đang ngăm nghe nghiên cứu các tòa HH Linh Đàm đây ạ
Dạo này có tin gì hót k các mẹ. E chán cảnh đi thuê nhà lắm rồi. Luôn ao ước 1 ngày có 1 ngôi nhà riêng nhỏ bé thôi ạ
Haiza, em chưa có đồng nào trong tay mà đang có co hội mua đây các mẹ ạ. Thèm quá nhưng không biết có cố được không!hic
nhà mình giờ chỉ lo kiếm tiền cho 2 nhóc ăn học, tốn kém quá, còn nhà cửa đã lo xong từ khi vừa cưới 3 tháng, lúc đó giá rất rẻ, 26 triệu/1 lô 40m vào cuối năm 1999 đầu năm 2000. mua để đấy mấy năm sau trả hết nợ đất là xây nhà luôn.