em chắc mua 2 bộ dài tay mặc kiêng cữ 1-2 tuần đầu thôi. Sau nghiên cứu xén ngắn vì nhà có máy may . Và mua 2 bộ cotton đi đâu mặc cho lịch sự
Tớ chắc cuối tuần này đi mua thêm ít đồ sơ sinh nữa... định mua 2,3 bộ lanh mặc cho mát đây. Hic nắng nóng này cũng ngại lượn đi mua cơ
công nhận ngại thật í mn nhỉ.đi làm về thì đang nắng,chỉ muốn về nhà nằm phát.tắm rửa,ăn xong nằm nghỉ tỉ là k muốn đi đâu nữa :d
mình về chỉ mún ngủ, mà một mình lủi thủi nấu cơm, rửa bát, tắm, giặt thấy cứ bị thiếu thời gian ý.hic
Hj. Tớ đi làn về là mở tủ xem có hoa quả gì ko măm cái đã, xong đi tắm rồi xách ghế ra ngõ ngồi hóng gió, ngõ nhà tớ mát lắm ý, giờ bụng to rồi ngồi rửa rau nhặt rau khó lắm ý nên ông chồng xung phong nấu ăn rửa bát hết
Một mình lại bầu bí vất vả, tủi thân ý mn nhỉ... thế lúc mn sinh xã có về ko hay về bà nội trông
tớ đi làm về đầu tiên cứ phải nằm đã.hic ngồi 8h ở cơ quan rồi về ngồi là chịu k nổi luôn.bhtg thi có mẹ chồng nầu cơm rồi,nằm nghỉ rồi tắm và chỉ việc ăn.ăn xong lại nằm giờ bà với gái lớn đang về quê thì 2vc lại tung tăng.hôm nào chồng thích thì chồng nấu ăn,k thì đi ăn ngoài.nói chung giờ bụng to rồi về chỉ đc phục vụ thôi chứ giờ chả muốn động tay chân vào việc gì nữa.thỉnh thoảng quét cái nhà thôi còn lại nấu cơm,rửa bát,giặt đồ là nhường người khác làm hộ
ừa, xã t làm xd mà, cuối tuần tranh thủ về với vk tí rùi lại đi, t sinh thì chắc xã nghỉ 1 tuần, bà nội lên nữa, với bme đẻ ở đây rùi nên cũng giúp đỡ dc phần nào mn ạ
tầm này mà xa chồng cũng buồn phết mn nhỉ.e cuối tuần chồng về quê 2 ngày,ở nhà 1 mình mà cứ thấy lo lo ấy.may mà mn còn gần nhà ngoại nhỉ.sao gần ngoại mà chồng đi vắng mn k về ngoại ở cho sướng
e định làm hết tháng rồi mí nghỉ, n thời tiết thế này e xin làm hết tuần này roài, k thể yêu nổi cái thời tiết này, hixhxix
haha, mn đầu hàng rồi à. Em nói thật thời tiết này em chỉ thích ăn với ngủ và đc phục vụ thôi, em chả tha thiết gì nữa cả
ôi bé nhà bác nhanh lớn thế, mới 2 tuần lên đc hơn 400gr. nhà em ko biết bao nhiêu đây, bảo đợi đến 36w đi khám 1 thể , Nhà em luôn trong chuẩn trung bình thôi
đầu hàng rồi mn ợ, k thể lê lết cái thân đến công ty đc nữa, đúng là bi h vác cái thân cũng k xong ý. hixx