ai cũng bảo còn gần 2m nữa mới đẻ mà bụng căng wa tập 1 mình ko bị rạn da. thỉnh thoảng đang đứng mà nhói cửa mình đau lắm
Tớ sợ con còi nên mua ensua dạng nước uống ngày 1 chai, xong lại uống similac mom đang cố gắng đến lúc sinh đc khoảng 3.3kg là đẹp
Nhà em cũng đang tích cực ăn uống đây mà chả biết liệu có ăn thua gì ko đây, cứ 3-3.3kg là đẹp nhất, dễ đẻ
mn lúc nào cũng cứng hay chỉ thỉnh thoảng thôi?mình thỉnh thoảng thôi nhưng những lúc cứng là nặng nề,mệt lắm í
thi thoảng thôi ạ, nhưng càng ngày càng cứng nhiều hơn ạ. Rốn căng hết cỡ rồi ý ạ, lắm người kêu rốn bị lồi mà nhà em căng hết cỡ ý, lấy đâu ra mà lồi
thời điểm này thì em chỉ có ngáp ngáp thôi. mệt ko thở nổi ý, lắm lúc còn tức ngực khó thở ý bác ạ. . Thấy nhiều mẹ đẻ đầu tháng 7 mà định hết tháng 6 mới nghỉ em thấy quả là phi thường quá. Em ở nhà thôi mà giờ cũng mệt, chỉ thích ăn với nằm với đc phục vụ thôi
em đây này , dự sinh 13/07, mà giờ vẫn khỏe lắm, đi lại vẫn phăm phăm, em thích đi làm hơn,ở nhà đi ra đi vào buồn lắm ạ,nếu vẫn khỏe thì làm hết tháng 6, còn mệt thì nghỉ sớm hơn. Nghỉ muộn tí thì có nhiều thời gian dành cho con sau này hơn .
nhà em rốn chẳng lồi đâu, cũng chỉ căng ra thôi, nếu ngồi bt thì rốn vẫn lõm, còn ngồi ưỡn ra thì rốn mới bằng bụng thôi, thấy nhiều mẹ rốn lồi hẳn lên ngoài bụng, nhìn thấy rõ bên ngoài áo
e đang cố cho hết tháng 6 rồi nghỉ đây.căn bản mùa này nắng nóng mệt lúc đi với lúc về í.còn ngồi làm thì điều hòa cũng mát mẻ,đi làm thì cũng vui.cơ mà thôi ở nhà trc 1 tháng cho nó lành