bụng tớ nhọn lắm, nhô hẳn ra, mà bụng bé, chứ ko bè ra hông đâu. rốn tớ trc cũng nhỏ, vệt đậm cũng mờ và nhỏ, hôm trc đi siêu am thấy 1 chị 38 tuần, mà rốn lồi hẳn lên ý, cái vệt đen đậm ơi là đậm , to nữa .
cm có úng thêm vitamin d ko, e bị tê tay chắc là do k hấp thụ canxi rùi, e thấy chị ở cty bảo pải úng vtm d thì mới giúp hấp thu các khoáng chất như canxi, photpho dc
em thì chán đi làm rồi, giờ chỉ muốn ở nhà ngủ nghỉ thôi. Mà mình sao biết chính xác đc bao giờ mình đẻ đâu, chỉ ngại nhất là đau đẻ lúc ở công ty thôi. Xấu hổ lắm
tớ bụng cũng nhọn, ko bè nhưng hông thì to, rốn nhỏ xíu, vệt đen thì nó đậm hơn da và nhỏ chứ ko đen như nhiều người. Cái này chắc do cơ địa mỗi người
NGhỉ trc 3w là an toàn mn ạ, vì 37w thì thai mới gọi là trưởng thành mà. Sau ở nhà đợi chờ cơn đau tới thoai
thuốc VN thôi mà mn, chú chồng tớ làm trình dược nên cứ tháng nào cũng hỏi xem còn hay hết chú tài trợ ý mà, chắc cũng rẻ thôi.
TÌnh hình là phải bảo các mẹ nhà mình trc khi đi đẻ vào báo cáo cái để xem có đồng minh ko? đi đẻ cho có hội
mí đầu e cũng dự sinh ở pshn, n sau vụ tăng giá vs đông đúc, nhà e chuyển ra viện 198 roài, ở đấy sạch sẽ, thoáng, bác sỹ nhẹ nhàng, phòng ốc ngon lành, mà cũng có da tiếp da vs kẹp rốn chậm ạ. Chứ e thấy các bác sỹ PSHN có vẻ k mặn mà vs cái đấy lắm. haizz
em là thích nhất cái khoản đc da tiếp da với chậm kẹp dây rốn. Chậm đc 10-15p là con cũng nhận được nhiều sắt hơn từ nhau thai rồi . Em về quê đẻ nên mình muốn làm gì thì làm, nhưng chắc cũng xin cho da tiếp da ngay với kẹp rốn chậm