Bé nhà em nay 27 tháng rồi nhưng có thói quen sờ ti khi ngủ. Vì thế, khi đi ngử là phải có mẹ ngủ cùng. Giờ cũng khó tập bé ngủ một mình, những khi vội đi chợ cũng khó vì bị bé túm ti lại để sờ ngủ cho ngon. Bây giờ em cho con đi lớp, thấy các cô bảo con trên lớp không ngủ nhiều mà có hôm còn k chịu ngủ. Mới đi lớp được tháng mà còi hẳn, em lo quá. Em muốn hỏi kinh nghiệm các Mom để cai đi thói quen sờ ti ấy của bé.???
hichici con nhà chị dâu mình 4T rồi mà vẫn sờ ti mẹ, do mẹ nó chiều nên vậy thui, chứ cai cái này như cai ty ấy, cho băng dính đen xì vào
con nhà m thì phải gối đầu tay mới chiu, đêm cứ bắt mẹ ngồi dậy bế mới chịu ngủ lại, 21m rùi ý ạ, chỉ mún phát mông cho đã
cái này cũng khó lắm mn ạ. Mn dùng biện páp chê bé là sờ ti xấu lắm hoặc dọa bé xem ntn. Chứ chiều bé như vậy lâu thành thói quen khó sửa. Chúc mn thành công
Bé nhà mình k vạch áo lên mà chỉ cho tay vào sờ nhiều khi còn sờ ngoài áo. K biết cách của mn có ăn thua k hôm nay phải thử xem thế nào. Cảm ơn mn!