Khác: Hội Dê tháng 11/2015 đây ạ, mn có dê tháng 11 thì cùng vào chia sẻ nhé!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyco_tuoidan, 16/3/2015.

Tags:
  1. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    em đến giờ vẫn chưa biết sinh con gì nữa cơ, tập 1 nên con gì cũng được, mẹ ck thì mong con gái, ck thì mong con trai.hi
     
    Đang tải...


  2. nhimxinh11

    nhimxinh11 Cai thật rùi ná

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    8,193
    Đã được thích:
    3,800
    Điểm thành tích:
    2,113
    chị mơ đẻ zai...thế bé SA là zai hay gái ạh???
     
  3. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà tớ là con zai mn ạ, sau giấc mơ thì đợt nghén là biết zai hay gái rồi :D . Tháng sau nhà tớ đẻ mà :D
     
    nhimxinh11 thích bài này.
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Căn cao số nặng là thế nào hả chị? Nghe sợ thế
     
  5. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Chị tập 1 mơ nhiều lắm, tập 2 này thì mới mơ lần này lần đầu.
    Chắc ít quan tâm.
    Con bé nhà chị cũng bị cai lúc 20 tháng, vì chị bị dính bầu. Khổ thân, chị muốn 24 tháng mới cai, cũng may còn kéo được tới 20 tháng.
     
    myRainbowgaotamthaihn thích.
  6. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Hix, stress lắm. Vì đang tuổi ăn chơi, được chiều quen, nên khi bắt đầu nuôi con nhỏ, tớ ko chịu được việc cứ 2-3h là con khóc, đòi bú, rồi thay tã khi nó tè, ị... Xong lại thêm cảnh bị đưa về nhà chồng ở 3 tuần, cảm giác mình thui thủi 1 mình nuôi con, chăm con, nhớ mẹ đẻ, tủi thân, khóc suốt ngày, mẹ chồng ngồi cạnh cũng khóc ngon lành. Thú vui mỗi ngày là chơi game, chụp ảnh con.
    Mãi sau khi từ nhà chồng lên tớ mới hết stress. Thế nên tập này hồi mới biết có bầu, tớ giao hẹn luôn với chồng là "em đẻ và tự nuôi con trên này, ko về quê đâu nhé". Chồng cũng thông cảm từ đứa trước, nên chỉ bảo "ừ, nếu mẹ lên chăm được thì mẹ lên".
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  7. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    haiz gái lớn nhà em hôm nay đi học ốm ăn gì cũng nôn, cô gọi ra đón sớm, về nhà uống xong bình sữa cũng nôn ra hết, nhìn con mà xót quá
     
  8. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    em toàn mơ cả đống rắn sợ lắm mà vẫn gái đây ợ, căn cao số nặng sao chị?
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  9. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn mn, vậy là hiểu rồi

    Các mẹ đang tám chuyện mơ gì gì mà mình vì bận làm ko vào hóng được nên chưa bắt nhịp được.
    Giờ phải đi làm về rồi :(
     
  10. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Các mẹ ơi

    Mình dạo này cũng hay bị mơ sợ dã man. Nhiều khi chả hiểu sao lại mơ như thế, mà sợ. nhiều giấc mơ như thật
    Có phải là cũng có mẹ bị như mình ko? mình còn đang cứ nghi nghi hay là vía có vấn đề gì ý
     
  11. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Các mẹ bầu tập 2 cho mình hỏi thường sinh xong bao lâu thì có thể đi lam trở lại được. Mình đang đau đầu vụ này ghê, ko đi lam thì sao giữ được việc mà đi làm thì ko biết có nổi không, lại quấn con nữa. Mình đã vận động được đức ông chồng nghỉ ở nhà trông con rồi thêm cả nhà ngoại giúp nữa, nhưng có những lúc ko thể thiếu mẹ được. Tập 1 nên cái gì cũng ko biết, ko hình dung được. Cảm ơn các mẹ nhiều.
     
  12. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Ở bên ấy ko quy định quãng thời gian nghỉ thai sản hả chị. Thật ra nếu con khỏe ko ốm thì ở nhà với bà ngoại cũng đc nhưng những lúc nó ốm sốt ko có mẹ ở nhà thương lắm chị ạ. Theo em cứ con đc 6 tháng đi làm là hợp lý
     
    Giadinhtoi01 thích bài này.
  13. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    em tập 1 cũng thế, hầu như đêm nào cũng mơ ý ạ, mà toàn mơ những cái khủng khiếp thôi, tập này thì ko thấy nữa.
     
    myRainbow thích bài này.
  14. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    em thấy chung cứ 6 tháng đi làm ah, nhà em thì lv ở nhà nên 1 tháng đã làm việc rùi :D
     
    Giadinhtoi01 thích bài này.
  15. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    @Bánh Phu Thê , @gaotamthaihn, @Destiny: căn cao số nặng là mình phải đi trình chầu ấy các mẹ, nặng quá thì phải hầu đồng, tớ tuổi dần cũng thuộc dạng cao số nên cg đi trình chầu rồi, tớ ko mê tín cơ mà cái này có 1 phần tin, ngày trc toàn mơ ngủ ăn ở với rắn, từ lúc đi trình xong là mọi cái cảm giác như cũng suôn sẻ hơn, ko mơ thấy rắn nữa,
    @Giadinhtoi01 : theo mình thì cứ 6 tháng rồi đi làm bạn ạ, trong thời gian đó con ti mẹ cho có sức đề kháng, rồi con ốm đau mình đi làm ko yên tâm, ở nhà chăm con đc 6 tháng đi làm là tốt nhất mn ạ
     
  16. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    thế chắc nhà em đẻ xong xem tướng tá thằng con thế nào, xem mẹ nó ra sao còn tính đường hầu đồng, em thích đi hầu đồng lắm ý. Ở quê có ông hàng xóm là thầy cúng trc chưa bầu em hay sang xem hầu đồng lắm. Nhưng bầu sợ ồn ào thằng con ko thích nên ko sang :D
     
  17. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    hihi, xem để biết thôi em ạ, chị cg thích xem hầu đồng, vì từ bé bà nội chị hầu nên chị hay đc xem, nhiều người lại sợ, chung quy lại nó cg là cái số đấy em ạ, mà sấu nhà em ngon lắm, hqua về luộc rau muống chấm ăn hết cả bó luôn, hihi, cám ơn em nhé
     
    Bánh Phu Thê thích bài này.
  18. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi, em thấy món ấy chỉ tốn rau thôi ạ :p . Cuối tuần này về mang ra tiếp để ngâm. Tiếc là nhà ko có lọ to ko thì cho nhà bác đc nhiều hơn nữa :p . mà nói nhỏ thôi ko bác gaotamthai thấy lại tủi thân :p
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  19. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thì thấy nếu có điều kiện thì mẹ nó nên nghỉ cả 12 tháng để chăm con. Thời gian này chăm con khỏe mạnh là tốt nhất. Tiền thì nhiều khi cũng ko mua được sức khỏe.

    ở VN chỉ cho nghỉ 6 tháng, chứ mà cho nghỉ 12 tháng mình cũng muốn nghỉ.
     
  20. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Hóa ra là vậy, mình mơ sợ quá còn gọi về nhà bảo mẹ đi hỏi Thầy, hay có vấn đề gì ko? Tối thì để dao, kéo đầu giường cho an tâm hơn tý, nhưng mơ ít mơ nhiều phần lớn vẫn hay mơ.

    Chỉ lo mình mơ so, ảnh hưởng đến tâm trạng của con. :(
     

Chia sẻ trang này