Nhà e đi trc nhà mẹ @vk tr iu ck s roài, mà bụng e dạo này thấp lắm rồi, có khi tầm gần cuối t6 là vỡ chum rồi ý
HÌnh như viện 198 ngta ko cho mổ chủ động nếu ko có vấn đề gì đâu. Mình cũng sợ đau đẻ lắm, hầu hết ai cũng thích đẻ thường mà mình thì lại chỉ thích mổ nhưng chả dám nói vì sợ bị chửi Mn dự sinh tầm nào? Mình là 19/7 mà đến bây giờ vẫn lăn tăn vụ làm hss ở đâu. Hình như bv Bưu điện đky đẻ mổ dễ hơn đấy, nhưng ko đc da tiếp da nên mình cũng lại mới phân vân viện 198
nhà mn ở đâu thế có gần pk bác huệ ko, chỗ bác ý siêu âm rẻ nhỉ, có 70k 2d thui, mà e tưởng bác ý chỉ lv t7 cn ở pk. mn đi có gì về kể + chụp ảnh bsi cho cm xem nhé hehe
em nge nhiều ng kể mà ám ảnh ý mn ạ, mà đang đẻ con ra ngoài rồi mà ko rặn nổi đc nữa thì nguy hiểm vô cùng, với lại em lv nặng hay thở dốc lắm, còn bị phế quản nhẹ vào mùa xuân nữa nên sợ ko đủ sức để đẻ thường. Mà tính e nhát lắm, đi khám phụ khoa ng ta bảo dạng chân ra rùi cho dụng cụ vào đã sợ phát vía rùi, đặt viên thuốc viêm mà cũng la ầm lên rùi huhu
Mn quyết tâm đky 198 rồi à? Mn thử hỏi bs xem đky đẻ mổ chủ động đc ko. Nếu đc thì bảo mình với nhé. Mình thì ai nhìn cũng bảo bé ti, người trông thiếu sức sống, ko biết đẻ đc ko. hic
Em cũng thích đẻ ở 198 vì có bà bạn bảo sinh ở đấy còn mát hơn ở nhà, chứ PSHN sợ đông mà chồng thì cứ thích sinh ở PS
mn tăng nhiều cân k, nếu bé qá mà thai to thì bs cũng cho mổ mà, mình hơn 32w tăng 14kg rồi này, mà có mét 5 thui, mn bao nhìu tuần rùi, sức khỏe tn, hum ngồi nc với mấy con bạn FA chúng nó đều ủng hộ đẻ mổ chứ, kaka, đứa nào cũng sợ,
thế à mn, e tưởng các bác có pk tư là hay thích mời bệnh nhân qua pk hihi, vì khám ở viện thì mình trả chi phí cho viện mà. thế giờ mn chắc khoảng 37w rùi à, bé đc bn kg rùi?
hihi, bác bảo pk của bác xa lắm, e qua viện cho gần, hồi 35w e siêu âm đc 2,6kg. Bi h cũng k biết bn nữa
Mình 34 tuần cũng tăng 14kg rồi, cũng cao như mn thôi. Nhưng con thì ko to, thuận ngôi, cũng ko bị dây rốn quấn cổ nên chả có lý do gì để mà đẻ mổ cả. Chủ yếu là mình nhát thôi
hum qua bà chị làm cùng ở cty kể vụ này mình cũng hơi sợ. bà ý bảo trc bà chị dâu bà ý đẻ ở 198 ở đó suýt làm chết cả mẹ cả con bà chị dâu chứ. Bà ý kể hum ý nhờ bs trưởng khoa nhưng bác ý bị ngộ độc xong có mấy đứa nào thay ý ko biết làm, có mỗi bấm màng ra mà để ng ta mấy tiếng đồng hồ suýt chết, rồi còn lôi các thứ trong bụng ra ngoài, may mà bs vào kịp chửi bọn kia rồi móc các thứ vào trong, bà chị bà ý bị khâu ngang khâu dọc chục mũi, mà thằng cu con bị kéo ra bây giờ bị u có cục j ở gần cổ ý, năm sau mới phẫu thuật đc, hichic, nge cũng sợ cm ạ
e cũng thuận cũng chưa thấy bị dây quấn cổ, nhưng mà nhát cáy lắm mn ơi, đi khám phụ khoa bt mà đã co rúm ng căng hết lại thì đẻ đái j hichic, mà đẻ thì ghê hơn khám phụ khoa hàng nghìn lần ấy chứ
dù gì đẻ thường vẫn tốt cho con nhất mn ạ, cố gắng vì con iu chứ. E cũng nhát lắm, nghĩ đến đi đẻ mà hãi n mà vẫn cố phải đẻ thường ạ. hihi