Thông tin: Đưa Vợ Đi Đẻ: Chết Cười Với Các Ông Bố...

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi xì tóp, 11/6/2015.

  1. xì tóp

    xì tóp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2014
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Bình thường dạn dĩ, mạnh mẽ và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống là thế, nhưng lúc đưa vợ đi đẻ thì... thật, 10 ông chồng thì có đến 9 ông lóng nga lóng ngóng chả biết làm gì...

    "Đơ" toàn tập!

    Vợ sinh con đầu lòng, sớm hơn dự định 2 tuần nên ngay trong đêm, anh Đức (Ba Đình, Hà Nội) vội vã gọi xe cùng vợ vào viện. Bố mẹ vẫn ở quê nên cuống quá, anh chỉ biết rút điện thoại gọi cho... ông bạn chí cốt của mình. Thành ra, trong lúc vợ la hét dữ dội trong phòng sinh, ngoài hành lang chỉ có 2 người đàn ông chạy qua chạy lại đến... rối tinh lên vì không biết làm gì. Bạn anh Đức thì thậm chí chưa vợ, kinh nghiệm không có 1 chút dù bằng móng tay nhưng xem ra còn bình tĩnh hơn bạn. Kết quả là anh Đức càng lúc càng "đơ" vì vợ kêu gào mà không biết làm gì thì bạn anh phải chạy quáng quàng mỗi khi bác sĩ gọi, lúc thì phụ vợ bạn leo lên ghế sinh kiểm tra, lúc khác lại lao ra giỏ đồ, hì hụi tìm từ chiếc khăn xô đến quần lót giấy, bỉm người lớn,... Cũng may ca sinh nở khá suôn sẻ, chỉ hơn 2 giờ sau là mẹ tròn con vuông. Và trong khi người bạn nhễ nhại mồ hôi vì phụ... vợ, bạn từ việc lớn đến việc bé thì anh Đức lúc này mới run rẩy đứng dậy đón con, mặt phờ phạc như mất hồn mất vía. Mãi sau này kể lại chuyện anh đưa vợ đi đẻ mà mọi người vẫn cười không nín được, và bạn anh Đức đã được "vinh dự" trở thành ông bố nuôi của đứa bé sau sự giúp sức rất nhiệt tình của mình.

    http://imgs.********/Share/Image/2015/06/05/dua-vo-di-de5-173104468.jpg

    Lóng ngóng...


    Trong phòng đẻ, lúc mọi người ai nấy cuống quýt làm việc của mình thì... "kẻ thừa thãi" nhất có lẽ là ông chồng của các sản phụ. Như trường hợp của chồng chị Hà My (Tây Sơn, Hà Nội) cũng vậy. Lần đầu đưa vợ đi đẻ, anh run rẩy đến nghẹt thở vì không biết làm gì trong khi vợ thì khó sinh, cứ kêu gào đến khản cả giọng. Đã vậy, bác sĩ, y tá cứ lướt qua lướt lại nhanh như gió thì anh chỉ biết luống cuống vòng đi vòng lại quanh vợ, hết cầm tay lại đến xoa lưng nhưng mặt thì như mất hồn. Vợ anh đau quá cũng chẳng thèm để ý đến chồng, thành ra một lúc sau anh thấy tay chân mình thừa thãi quá, đành đứng bám chặt thành giường mà... thở hổn hển. Rồi đến lúc vợ bắt đầu rặn, cô y tá đưa anh chậu nước với chiếc khăn lạnh bảo "lau mồ hôi rồi đắp lên trán!", anh lập cập đỡ lấy rồi vắt khăn sau đó vội vàng lau khắp mặt, khắp cổ mình, cho đến khi cô ý tá bật cười: "Trời ơi tôi bảo anh lau cho chị ấy cơ mà", làm anh thẹn đến đỏ cả mặt.

    Chưa hết, đến khi ca sinh nở kết thúc, anh thở phào và ngồi phịch xuống ghế vì mệt đến mức không đứng nổi do bị căng thẳng. Lúc này, cô y tá mang vào một cốc sữa nóng để chị My uống, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã tu đánh "ực" hết luôn cốc sữa làm mọi người lại được trận cười không nín nổi. Vậy là anh đành phải lật đật cầm cốc đi pha sữa mới cho vợ trong tình trạng vẫn chưa... hoàn hồn, còn bác sĩ thì gật gù công nhận với chị My: "Thôi để anh ấy uống là đúng rồi, chứ tôi thấy chỉ đứng không thôi anh ấy cũng mệt hơn cả chị đấy!". Tuy vậy, "nhờ" sự lóng ngóng của anh mà cả "ekip" hôm đó đều công nhận là họ bớt căng thẳng, bớt mệt hơn rất nhiều...

    ... đến... té xỉu!

    Gần đến ngày sinh, thấy vợ cứ bồn chồn, lo lắng suốt nên anh Minh (Quận 1, Tp.HCM) luôn phải tìm cách động viên vợ cố gắng, "đau đớn cũng chỉ như... muỗi đốt thôi!" - anh quả quyết thế. Và để chứng minh cho hình ảnh "người đàn ông mạnh mẽ, mẫu mực" của mình, anh quyết định đăng kí 1 phòng sinh dịch vụ tương đối tốt để có thể được ở bên chăm sóc vợ lúc lâm bồn... Nghe vậy, vợ anh cũng yên lòng đôi chút và đến ngày, chị mạnh dạn xách đồ theo chồng đến bệnh viện.

    http://imgs.********/Share/Image/2015/06/05/dua-vo-di-de-173138944.jpg
    Có điều, những cơn đau đẻ thực sự không hề "muỗi" như chồng quả quyết, thế nhưng trong lúc đau đớn "kịch liệt", chị lại không hề kêu 1 tiếng, chị kiên cường chịu đựng cơn đau đến vã mồ hôi để rặn đẻ thì lúc con sắp ra, cả phòng bỗng thấy 1 tiếng "bịch" rất to kèm theo tiếng ghế sắt va leng keng rồi im bặt, chỉ còn tiếng thở phì phò của sản phụ gấp gáp. Ai nấy tròn mắt nhìn rồi bỗng... cười lăn. Hóa ra vì nhìn cảnh vợ đẻ "choáng" quá, anh Minh hoa mắt chóng mặt rồi... đổ vật xuống sàn mà không đứng vững nổi. Vợ anh kể, cũng vì mắc cười với cú ngã của anh nên chị được thư giãn hẳn và hồi sức rất nhanh, kết quả là ngay sau đó, chị nín thở rặn 1 hơi và... con chào đời liền sau đó.

    Cũng may là bác sĩ đỡ đẻ giải thích rằng, có những người dù mạnh mẽ đến thế nào nhưng lần đầu nhìn cảnh máu me, mổ xẻ cũng bị choáng, mức độ từ nặng đến nhẹ. Trường hợp của anh Minh chắc do lần đầu thấy cảnh vợ bị rạch tầng sinh môn nên không chịu nổi. Vợ anh vì thế cũng hiểu chứ không chắc sau này anh bị "chê bai" mất mặt cho xem!

    Vô tư... quá đáng!

    Thay vì quá lo lắng, căng thẳng như các ông bố trên thì có những người lại quá vô tư đến mức... ngủ quên trên ghế đẻ. Chuyện thật chứ chẳng phải đùa, hôm ấy, bà xã anh Quốc (Hà Nội) cũng lên cơn đau trở dạ rồi hai vợ chồng tức tốc đưa nhau đi viện. Vì may mắn là ở gần nhà ông bà nội ngoại nên hôm đó cả bà nội, bà ngoại đều đi cùng được, anh yên tâm lắm. Mỗi tội vợ anh lại khó sinh, "chầu chực" gần 2 ngày trong viện mà mãi chưa được chỉ định đẻ. Thành ra đến đêm hôm thứ 2, bên trong thì vợ hết đứng lại ngồi, hết nằm lại đứng dậy "lê lết" khắp phòng, rên rỉ vì đau còn bên ngoài, 2 bà mẹ và anh Quốc thay nhau: cứ 2 người tranh thủ chợp mắt còn 1 người thức để trông. Nửa đêm, bà nội bà ngoại được nằm xuống chợp mắt một chút thì anh phải thức dậy để trông vợ. Nhưng ngủ nửa cơn, mắt cứ rũ ra nên trong lúc ngồi cạnh vợ trong phòng, anh cũng ngả lưng và... ngủ khi lúc nào chẳng biết, ngay trên chiếc giường dành cho sản phụ! Gần sáng, thấy tiếng xôn xao và bị ai lay vai đánh thức, anh Quốc mới tỉnh dậy và vội vã ra ngoài để trả chỗ cho vợ... chuẩn bị đẻ. Hóa ra đêm đó, 2 bà mẹ cũng sốt ruột không ngủ được nên thức dậy, thấy anh nằm ngủ ngon lành trên giường vợ nên tặc lưỡi "thôi, kệ cho nó chứ chứ thức mãi cũng mệt". Thậm chí cả mẹ, cả vợ đang đau quằn quại cũng thỉnh thoảng phải vào quạt cho anh vì trời quá nóng. Sau này nhớ lại, anh Quốc vẫn còn xấu hổ mãi vì cái "huyền thoại" ngủ trên giường đẻ của mình.

    NGuồn : Emdep
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xì tóp
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi. các ông chồng. hì
     
  3. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    mình đi đẻ cũng được hai ông bạn của chồng hộ tống, chồng cuống quá không biết gọi ai :(
     
  4. Bluewind

    Bluewind Chuyên viên tư vấn bất động sản nhiệt tình nhất :D

    Tham gia:
    4/2/2015
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Sau này đẻ nhất định phải để chồng chứng kiến. Cho chồng hiểu cảm giác mang nặng đẻ đau để thông cảm cho vợ.
     
  5. ngoc_fet

    ngoc_fet Nhà Dế - Linh Đàm

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    273
    Vợ chồng mình đi đẻ cứ cười hì hì, cả phòng bảo còn cười đc thì chán mới đẻ. Cuối cùng mình đẻ đầu tiên, đẻ xong mãi k thấy chồng đâu :)
     
  6. xì tóp

    xì tóp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2014
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    mn dễ đẻ thế , hihi, có bí kíp gì k ạ
     
  7. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    vui nhỉ? hic,
     
  8. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn này nói chuẩn khong cần chỉnh
     
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    xã nhà m cũng gặp th này
     
  10. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    ôi đi đẻ là nhiều hoàn cảnh nhiều cũng bậc cảm xúc lắm, nhất là các ông chồng, nhà em đi từ sáng sớm tinh mơ đến chiều mới đẻ, cơ mà may các cơn đau cũng ko dữ dội lắm.
     
  11. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    đọc thấy mỗi người một kiểu hài quá
     
  12. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Chồng mình là BS mà đến khi vợ đi đẻ cũng cứ cuống cà kê lên, đi ra đi vào đọc thuộc cả mấy tờ báo. Hihi!
     
  13. ngan88nd

    ngan88nd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    823
    Chồng e cứ cười suốt, chả xót vợ khi vợ đau, ông ý bảo sắp đc găpk con nên thế
     
  14. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    cảnh chung cho các ông bố đưa vợ đi đẻ :)
     
  15. Hatcatphuongxa

    Hatcatphuongxa Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hihi, mình cũng tương tự, lóng ngóng vô cùng
     
  16. chuột.maket

    chuột.maket Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    buồn cười quá
     
  17. secondhand_shop

    secondhand_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    223
    Chồng mình còn khóc vì thương vợ nữa cơ huuuuuu. nhưng mà ko ai biết vì lúc ý ax đứng khóc 1 mình, mãi sau mới kể cho vơ nghe
     

Chia sẻ trang này