em cũng suy nghĩ mà ko vượt lên đc chính mình mn ạ, sợ lắm luôn ý huhu, hum rùi đi khám phụ khoa, bà ý ngoắc cái j vào để xem cổ tử cung đã la oai oái, bs bảo nhanh chị còn nhìu bênh nhân, e k dám rạng hết 2 chân ra, mà xong rùi lúc xuống hoảng dẫm suýt vỡ 2 cái để chân bằng nhựa kaka
Em cũng chỉ cao như 2 mẹ, cũng tăng tầm cân như 2 mẹ, thai thuận, ko bị dây rốn quấn cổ, con cũng ko to nhưng em vẫn cố đẻ thường thôi, vì em thấy bản thân khá gan, lì . Với lại nhìn dáng dấp em ai cũng bảo dễ đẻ vì hông to, trông em cũng khỏe nữa
Mình tập 1 đẻ pshn mình thấy ok lắm.đông là đẻ thường thôi chứ đẻ dv vẫn sướng mà.tập 2 này mình Định lưu trữ máu cuống rốn nên phải theo d3.hihi
Mình có bán áo lót dành cho các mẹ bầu và các mẹ sau sinh. Các mẹ vào trang này xem áo và ủng hộ shop mình nhé. Chúc các mẹ cán đích thành công https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844084139010445&id=800099020075624
mấy hôm nay em thấy bụng em hay cứng lệch lúc bên trái lúc bên pải, mấy s là hết, tìm hiểu thì là các cơn gò. Con cũng đạp ít hơn rùi ạ, nhưng đạp phát nào biết phát ấy, em đang lo sinh sớm , hôm nay em là 35w3d ạ. chiều về đi khám xem như nào .
hội nhà mình có mẹ nào định uống chè vằng không, e nghe nói lợi sữa cũng đang muốn mua mà ko biết tác dụng thế nào
tớ thỉnh thoảng hơi đau tý thui, gần ngày sinh rùi thấy lo lắng lắm ý,ko biết con có khỏe ko . hic hic
em cũng đang sợ vụ đẻ, mổ cũng sợ mà đẻ thường cũng sợ, mẹ e bảo nếu giống máu mẹ thì đẻ dễ lắm. Hôm rồi tìm hiểu thấy cảnh bs kiểm tra xem tử cung mở mấy phân rùi mà em cũng sợ toát mồ hôi . Quả này đến lúc mình đẻ ko biết thế nào .
có mình đây mn.tập 1 mình cũng uống chè vằng trvia sữa nhiều lắm.tập 2 này mình cũng định uống.nhà mình các bác ở quê trồng được nên không phải mua,lại đảm bảo
Mẹ nó thử ra hiệu thuốc mua HappyEvent về bôi xem sao, mình ko biết có đỡ rạn ko nhưng mà thấy dịu và đỡ ngứa
nhầm với mẹ vk tr iu ck s đấy . Con đạt chuẩn là tốt rồi mn ạ, khi sinh xong mn nhanh về dáng, chỉ sợ cho con ti mẹ thì mẹ lại thành gầy thì chán thôi
lúc đấy pải ăn thật nhiều ý chứ. em có bầu mà ko ăn đc mấy đâu. bụng nhỏ tẹo à. mặt mũi chân tay vẫn như thường . có mỗi cái bụng to thôi