các bố mẹ có con lười ăn dẫn đến còi cọc, hay cho con như một cực hình với các con và tăng stress với bố mẹ thì bơi hết vào đây ib em chia sẻ hết ah
Bé nhà mình cũng lười ăn, nhiều lúc mệt mỏi và cảm thấy bất lực vì con vậy. cầm bát cơm chạy theo nó dỗ ăn hàng tiếng đồng hồ khiến mỗi bữa ăn trở thành ám ảnh với mình ấy. hic. có 1 đợt mình cũng tới hiệu thuốc mua thuốc ăn ngon cho bé, chẳng nhớ loại gì nữa, uống đc vài hôm thì cũng có thấy có tiến triển hơn chút, ăn cũng ngon miệng hơn nhưng đc time lại chứng nào tật nấy đến ốm với con luôn ấy
Con cũng có từng thời kì đó các mẹ ah, 2 nhóc nhà tớ cũng biếng ăn lắm có thời kì tớ stress kinh khủng bởi vđ này. N trộm vía 2 anh e 1tuổi đều được 15kg
Trộm vía bé bụ bẫm quá.bé hấp thu tốt nên bé lười ăn mẹ cũng k cần lo lắng.bé mà chăm ăn chắc mẹ phải hãm đấy...
Mn mua loại đó ở đâu?tên loại Vitamin đó là gì?...bé nhà mình cũng lười ăn lắm.cho uống gì hết là lại lười ăn...
Bé nhà tớ cả 2 nhóc luôn, cu anh 3 tháng ko bú mẹ ko uống sữa ngoài tớ cho uống đủ thứ thuốc vitamin chảng ăn thua gì. Chiến đấu 1,5 tháng thỉnh thoảng lừa đút cho thìa sữa cầm cự, đêm đói cũng ko bú mẹ ko bú bình. Cả ngày lẫn đêm mẹ đều thức thỉnh thoảng đổ sữa cho con, mẹ strees kinh khủng con thì ko lên cân. Rồi 4,5 tháng bắt đầu ăn dặm, thế là quỹ đạo trở về bt lại ăn dặm và bú n được tầm 2 tháng thì ko chịu ăn gì đút vào lại nhè ra. Hic, 1 thìa cháo đút 6-7 lần ko hết mất 2 tháng. Rồi ngày đẹp trời cho con ra bà, bà đút ăn lại ăn bt. Ôi, nhẹ hết cả người n chảng ai cho con ăn được ngoài mẹ nên mẹ lại ở nhà chăm con đến sinh bé t2. Giờ con 4 tuổi n ăn ngậm và vẫn lười ăn lắm đi học ko ăn ko ngủ, 3 tuổi đi học 21 kg giờ chuẩn bị vào 5 tuổi mới 22kg dù mẹ cho uống đủ loại thuốc luôn ý!
nuôi con vất vả quá mn nhỉ, trộm vía con nhà mình đc cái 2 đứa ăn uống tốt mình ko phải vất vả về khoản này, chỉ sợ ko cho con ăn kịp thôi
bé nhà e 18 tháng có gần 11 kg à. con gái đấy ạ. nhưng ít ốm vặt, nhanh nhẹn. chơi cả ngày. mỗi bữa đc 1 thái cơm hay cháo là may rồi. đêm đến thì uống mấy lần sữa hộp TH loại 110ml/hộp ý, 1 đêm 4 hộp đó, ngày thì 1, 2 hộp. đấy cả ngày dinh dưỡng chỉ có thế thôi, chẳng ăn gì nữa cả, e ép mãi cũng chán. rồi cứ kệ thế, cm cho e lời khuyên, e nản lắm chả ép nữa , thi thoảng cháu vẫn ăn đc nửa bát cơm hay nửa bát cháo. đấy là tùy hứng của cháu bị đói quá thôi ạ