Bà gv nhà mình tối qua vừa đòi tăng lương lên 4 tr nếu ko xin nghỉ. Mình kể sơ qua xin các bạn tư vấn nên tăng lương giữ lại hay tìm người khác nhé. Bà đến gần đc 3 tháng, trước khi đến lương chỗ cũ là 3 tr, mình trả 3,5 tr. Công việc chính là chăm bé 19 tháng. Trông bé, cho bé ăn 4 cưz sữa ( sữa bé tự ôm bình tu, bà chỉ cần ngồi cạnh) và 2 cữ cháo ( cháo mẹ nấu, bà cho ăn, bé nhà mình ăn cháo khá dễ, trừ khi bé ốm, mẹ cháu cũng ko ép, cho ăn theo nhu cầu của bé), bé ngủ trưa từ 11 h đến 14 h bà ngủ cùng cháu, chỉ cần dút bình sữa bé tu xong lăn ra ngủ ko cần ru. Tối ngủ với mẹ từ 21 h. Ngoài việc chăm bé, bà phơi quần áo và gấp quần áo, rua bat,thỉnh thoảng quét cái nhà. Cơm nươcs ko phải nấu, giặt có máy giặt, lau nhà đa phần mẹ cháu. Nhà chung cư có vườn hoa công viên nên xuống giao lưu thoải mái. Mình nghĩ với công việc như vậy mức lương đấy là phù hợp, đấy là chưa kể 1 tháng bà xin về 2 lần, mỗi lần 2 ngày tu toi thu 6 den sang thu 2., lần nào về mình ko có thời gian và cũng ko biết mua gì nên toàn cho 500 000đ, ăn cùng cả nhà, thức ăn hoa quả thoải mái, quần áo mới mua cho 5 bộ mặc nhà rồi. Công việc của mình cũng khá bận, nhưng mình dù bận đến đâu cũng nấu cơm sẵn buổi sáng để trưa bà ăn hoặc trưa tạt qua nhà nấu cho bà ăn . Về hiệu quả công vuệc bà làm: trông bé, trộm vía bé ngoan nên ko vấn đề gì, lúc nào đút cháo cho bé khó cái là bà trả mẹ luôn.lúc đầu còn ko biết vệ sinh khi bé đi wc bây giờ đã biết. Rửa bát, rất bẩn dù hướng dẫn nhiều rồi, vỡ bát, hỏng đồ là chuyện bình thường. Quét nhà, lau nhà bẩn, nên mẹ cháu toàn làm cho nhanh. Tóm lại, ưu điểm : thật thà. Nhược điểm: lười, bẩn, chậm. Bây giờ bà đòi lên 4 tr, không phải mình ko trả đc mà mình thấy ko thoải mái. Các bạn có giúp việc làm những công việc tượng như vậy trả lương bao nhiêu ạ? Mình có nên tiếp tục thuê bà k? Thanks các bạn đax đọc, mong nhận đc chia sẻ
mức lương vậy là quá hợp lý rồi mn ạ. bạn cứ trả lời thẳng thừng với bà vâng nhà cháu chỉ có thể trả được mức lương như vậy thôi. nếu bác chấp nhận được thì ở lại giúp gia đình cháu nếu ko bác đi cháu cũng ko cản. và chỉ mong 1 điều trước khi đi báo trước ít nhất 1 tuần hoặc nửa tháng để cháu tìm người mới. nếu ko sẽ ko được trả lương. chắc thấy bạn dễ tính quá nên vậy. chứ nếu tăng thì vài tháng nữa lại vãn đòi tăng thôi.
E hoàn toàn đồng ý vs ý chị, bác e thuê giúp việc làm hết các việc, nấu cơm, chăm cháu gần 1 tuổi, rửa bát, giặt quần áo ... tháng 3tr5, thỉnh thoáng tháng nào về cũng cho thêm vài trăm, thỉnh thoảng có mua quà, giúp việc rất biết điều nên bác ko tiếc thỉnh thoảng trả lương cũng cho thêm 200k
B giàu quá nên mới thế. Chứ nhiều mẹ mình biết ở khu mình và thậm chí cả mình cho next lâu rồi. Ngv ko hiểu là xã hội phân công cv, đến giúp ng ta, họ đối xử tốt, lương thế với cv nhà và cháu bé dễ thế là lương cao. Làm phải có trachd nhiệm, có tâm. Đầy sv ra trường thats nghiệp, làm nhà nc thì lương thấp, phục vụ 8 9 tiếng 1 ngày còn ko có mức lương đó. Đừng chỉ nghĩ gia chủ có tiền mà như thế. Cho nghỉ luôn b ạ
nhà bạn có đk nên thuê gv với điệu kiện ưu đãi khá cao. Gv giờ chảnh ghê, tìm đc người tận tâm cũng khó. Bà nhanh thì ko thật, bà thật thà thì chậm. Mình đi làm về còn quay cuồng với bếp núc thì bà cho cháu đi chơi, nấu ăn thì ko ngon, lại chậm, rảnh cái là muốn đi ra ngoài chơi cứ bảo cháu thích đi.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Mình hay cho bà bế cháu đi chơi hàng xóm vì cũng biết ngày ở nhà có 2 bà cháu thì rất buồn. Mình cũng đoán việc đòi tăng lương này là do thấy hàng xóm cùng tầng mình trả lương cao. Nhà hàng xóm có 2 bé sinh đôi, có ông bà còn khoẻ mạnh, thuê 3 gv, lương mỗi người 4 tr và sắp tới tăng 4,5 tr. Mình đang nghĩ đến cảnh thuê bất cứ ai mà hàng xóm cứ phá giá thế này thì cũng chẳng mấy xin nghỉ. Cũng rất thông cảm với gv khi nghe người ta khoe lương cao hơn. Cũng phân tích với bà tại sao bên đấy trả lương cao vậy mà gv hàng xóm vẫn xin thôi việc liên tục . Tối qua mình cũng nói nếu cô thích thì cứ sang đấy mà làm nhưng bà bảo ko sang đấy và vẫn yêu cầu lương 4 tr. Mình chán lắm, hôm nay nhờ người quen tìm đây, nếu tìm đc thì thay thôi, nếu ko đc chắc gửi bé đi trẻ nhưng bé mình chưa biết nói, cho đi trẻ thì xót lắm.
cho nghỉ luôn đi mn ah. hangg xóm cuối năm tăng 4.5tr là thể nào cũng đòi tăng thêm nữa đấy. Nói thật là tớ thấy lương gv đáng lẽ 2.5-3tr là hợp lý nhất. Bà nào làm cực tốt là 3.5tr. thế thôi. hayza, nhưng giờ các mẹ cứ đua nhau tăng giá theo ycau của gv nên thành ra họ đc thể. Dự là 10 năm nữa sẽ ế gv vì chúng ta nghỉ ở nhà đồng loạt để chăm con
Không tăng bạn ạ, lương không cao nhưng cũng không thấp so với công việc và độ tuổi cũng như các chế độ khác Muốn nghỉ thì cho hợp ý
Nếu GV nhà hàng xóm mà nghỉ thì mẹ nó bảo mình với nhé! Học đại học xong ra trường đi làm, vc áp lực mà lương năm nay tớ cũng chỉ hơn bà gv ấy 500k thôi. Chi bằng mình làm mấy việc đó qua ngày ko đau đầu suy nghĩ thì đời có lẽ nhẹ tênh tênh nhỉ? Mình nghĩ bạn nên tìm giúp việc khác, hoặc gửi con đi trẻ và gọi giúp việc theo giờ. Trước m cũng bị vậy, con 17 tháng cho đi trẻ, cũng nghĩ khổ thân con nhưng mình cố gắng về chăm sóc buổi tối và cuối tuần rồi cũng ổn! Bé lại còn tự lập hơn.
Mình cũng đang bị xì trét với bác gv mới nhà mình đây. Bác cũ làm hơn2 năm mình thấy dc thì đùng cái xin nghỉ về quê bế cháu. Bác mới thì ko thấy hợp với nhà mình lắm. Bác này yếu, lười, ko biết việc. Mình thuê gv mà ko thấy đỡ việc tẹo nào. Đang tính đổi người. Mẹ nào có người thì giới thiệu với. Lương 3,5tr. Mình nghĩ chủ top trả thế quá ổn rồi. Mấy bà gv thổi giá đấy, cho bà ấy nghỉ luôn kiếm người khác. Ko mình tăng là khổ các mẹ khác. Gv bây h họ liên lạc với nhau hàng ngày. Mẹ nó mà tăng là khối người đòi tăng đấy
Chị cho next thẳng cánh cò bay đi chị, thấy chị còn vất vả ngang GV luôn. Đấy là chị chưa mạnh dạn thay người chứ chị cứ thử thay đến 10 mấy người như nhà em xem, sẽ hiểu ra vđ ngay. Thực sự là ngoài kia nhiều ng làm tốt với mức lương như thế lắm chị!
Chào mẹ cháu, Mình nghĩ nếu đêm bạn không cần giúp việc thì bạn thuê các bạn sinh viên theo giờ. Tất nhiên là thuê sinh viên cũng có một số bất cập như thời gian các bạn ấy thi phải nghỉ, hoặc chỉ làm một buổi. Như nhà mình hiện giờ mình thuê 2 bạn sáng chiều. Và một nhóm các bạn này chơi với nhau, bạn nào nghỉ thì nhờ bạn khác đến làm giúp (nghỉ 2-3 buổi), còn nghỉ 1 buổi thi thì sẽ làm bù chủ nhật (là ngày nghỉ thỏa thuận trước). Có điều nếu nhà mẹ cháu ở xa mấy trường đại học thì khó tìm hơn. Như nhà mình bây giờ đang ở gần trường Luật thì rất dễ, sắp tới chuyển lên Âu Cơ sẽ khó khăn vì các bạn ấy xa quá không đi được. Bà giúp việc nào lười, bẩn và ẩu thì cho nghỉ luôn, chứ chưa nói đến chuyện đòi hỏi yêu sách. Bạn lo cho người ta như vậy là mình biết điều và chiều bà ấy quá rồi. Mẹ nó tham khảo nhé!
Cho lượn đi chủ top ạ, nhà mình cũng chung cư đang trả 4tr đây mà mình thấy ko thoải mái, cũng đị cho lượn cho nhẹ đầu, chấp nhận đổi nhiều người, miễn sao tìm người người phù hợp
Giúp việc theo giờ đang phát triển và chúng ta nhìn thấy lợi thế hơn nhiều so với giúp việc ở tại nhà, 1. Không lo giúp việc đòi tăng lương 2. Nếu làm không tốt có thể tìm người khác, giúp việc theo giờ dễ tìm hơn so với gv ở tại nhà 3. Chi phí rẻ hơn, họ làm hết giờ về không phải lo chỗ ăn ở và không lo họ làm phiền và ảnh hưởng đến không gian riêng tư gia đình bạnc cả ngày. ...... Nhưng nếu các mẹ thuê giups việc ngoài hoặc sinh viên có thể giá rẻ hơn nhưng có một số bất cập là họ không đảm bảo tính lâu dài và liền mạch, kinh nghiệm và nhiệt tình có thể không có. Và khi có vấn đề gì xảy ra không có ai đứng ra giải quyết và đảm bảo. Theo mình giúp việc theo giờ nên thuê qua công ty, giá cao hơn một chút nhưng đảm bảo và giải quyết tất cả những bất cập ở trên. Chúc các mẹ có được người giúp việc ưng ý!
Em thì tìm việc cho cô em mãi mà chưa được vì em muốn tìm cho cô giúp việc chi gia đình nào ở khu việt hưng gần nhà em. Mẹ nào ở khu đô thị việt hưng cần người giúp việc ới em với nhé.