Ôi 2 tuần uống thuốc và không đi lớp vì con bị viêm phế quản. Buồn quá các mẹ ạ, mới vào mùa nóng sau mấy ngày dùng điều hòa thôi bé nhà em đã ho, sổ mũi 2 hôm sau đi khám bác sĩ báo "Con bị viêm phế quản". Vì trời nóng không bật điều hòa thì nóng mà bật thì con lúc lại ho, ốm mãi không khỏi. Hôm nay, con đỡ cho đi lớp mẹ mới có cơ hội lên đây xin kinh nghiệm của các mẹ nhà mình. Các mẹ có cách nào chia sẻ cho con nằm điều hòa mà không lo bị ốm không giúp em với?
mình cũng đang đau đầu vấn đề này đây, sụt sịt mãi chả khỏi mũi. ko nằm điều hòa thì nóng, nằm thì hết viêm tai viêm họng, lại ốm này nọ
con mình cũng nằm suốt mà bé ko sao cả, thinh thoảng lắm mới bị thì mình nghĩ là do thời tiết thôi, lúc đầu bật thì mình để 26 độ, khi phòng mát rồi thì cho lên 28 và bật quạt quay ở số nhỏ. như vậy là ok,
bạn nhà mình cũng bật 28 và quạt trần số nhỏ, thế mà mũi vẫn mãi sụt xịt, gần sáng mẹ toàn mò dậy tắt điều hòa vì sợ bạn ấy lạnh
Đúng là mình k để chậu nước, cảm ơn mn mình sẽ thử. Nhưng mn có bật quạt k? Để chậu nước ở gần điều hòa hay ở xa mn nhỉ?
quàng khăn thì thấy bị nổi mấy cái nốt nóng các mẹ ạ, sáng nay mũi xanh dự là chiều về mua thuốc thôi . Suốt ngày hành mẹ
Mn quàng khăn sữa hay khăn gì vậy. Bé nhà mình hay có mồ hôi, mình sợ quàng khăn con lại ra mồ hôi. K biết có ổn k nhỉ. Mình sẽ thử. Cảm ơn mn đã chia sẻ!
Ôi nếu con mũi xanh rồi thì bị viêm rồi, mn chịu khó rửa mũi bằng nước muối sinh lý cho con vậy. Chúc con mau khỏe!
Bé nhà mình cũng thế. Từ ngày mình chịu khó xịt mũi cho bé hàng ngày, trv bé đỡ mũi họng hẳn, trv. Mấy tháng trước tháng nào cũng đi bsy 1 -2 lần vì mũi , họng
đủng rồi. T dùng xixat thôi. Có nhiều loại xịn hơn nhg t thử dùng xixat đã, nếu ko ổn mới đổi loại xịn. Trv t thấy ổn
Mình có cho con đi khám ở phòng khám Việt Hàn cổng bệnh biện Xanh Pôn. Con bị viêm phế quản. Bsĩ cũng kê cả vitamin để tăng sức đề kháng cho con.