Chời, thế thì dễ cho bọn lừa đảo quá, phải ráo riết tìm và cho nó bài học mn ah, chứ cho qua là bọn nó thể lừa ng này đến ng khác đấy ạ.
Chờ đc vạ thì má nó sưng. Tìm đc rồi có khi số mất còn gấp nhiều lần tiền cho vay, mà lại mua bực vào người. Thôi thì đôi khi cứ AQ 1 tí cho thoải mái mn ạ. Giờ ngay cả các bác lừa tiền xây chung cư, xây nhà dự án đó, dân đổ tiền vào rồi hứa hẹn mà chỉ thấy bãi đất hoang, tuyên bố kiện thì giám đốc huỵch toẹt: "Các vị thích kiện cứ kiện. Cùng lắm tôi ngồi tù. Nhưng tôi ngồi tù rồi k ai trả tiền lại đc cho các vị. Thôi thì để tôi cố xin cái giấy phép xây dựng rồi sẽ hoàn thiện nhà trả cho các vị, như vậy là các vị có lợi hơn nhiều". Đây là câu chuyện thật đấy, hàng xóm nhà mình còn gần tỷ bạc nằm im tại chỗ mấy năm nay rồi. Thuê luật sư thì được trả lời như thế. Rốt cuộc chưa đâu vào đâu. Mà chi phí kiện tụng thì toàn những người mua nhà đóng góp. Mệt!
Bọn lừa đảo giờ dễ dàng quá, phải em là em cũng cho 1 trận cho ra ngô ra khoai, rồi sau muốn sao thì muốn.
Hé hé, nói thì nói vậy thôi. Gặp bọn này ai chẳng điên, chẳng muốn đập vỡ mẹt đi luôn. Nhưng khi lặn mất tăm, biến mất dạng rồi, em tìm ra liệu có đòi đc k, có khi 20 tr ấy biến thành 200tr cho quá trình đi tìm. Gặp phải đứa Chí Phèo, có khi quẫn lên, nó cho mình nằm viện dưỡng thương thì đau đời lắm.