Mình chủ động Thì thích hơn Là làm thuê Nhưng mà nhé Tự kinh doanh Cũng không dễ Khoản tiền vốn Rồi tiền nhà Khách chưa có Nên hay nản.
Nên hay nản Thế mới biết làm giàu khó Cứ kiểu này Lại làm thuê Các mẹ ơi Nay mùng một Có đi chùa Hay không thế Nay mùng một May hay rủi Hay phình phường
Ha Ha ha Ý kiến hay Như hội này Cũng chục mom Em chỉ biết Mẹ Cu Tai Mẹ Thiên Bình Ship hàng Mỹ Với Chi em Là nổi đều Hay hôm nào Ta ọp lai (Chốt đến đây nhé các mẹ, câu dưới e dùng đt ko kéo xuống xóa được) Mẹ Thiên bình
Bàn tiếp nhỉ kết thúc câu như thế này khó bắt đầu em đang nản cả nhà ốm bố nó thì viêm xoang nặng còn em thì sưng mộng răng cho con bú nên ko thuốc thằng lớn thì viêm A cấp cũng sưng cổ ko ăn gì còn em bé viêm tai giữa lần đầu lúc 4 tháng tuổi giờ 8 tháng lại bị lại cũng lại mũi rồi cổ họng ho nhiều đờm cũng bỏ ăn mấy ngày nay em sốt ruột hết cho ăn lại cho uống cứ uống vào lại trớ ra lại đi dọn 2 đứa quấy khóc cả ngày
Khóc cả ngày Lý do ngay Nên hoãn họp Cơ mà tội Bốn mẹ con Cùng bị đau Tai mũi họng Thế thì phỏng Làm được chi Nhấc máy đi Gọi ông sĩ...
Em khoái cái top này ghê mà chưa góp được tí thơ thẩn nào. Nhiều câu kết khó thế mà vào tay các mẹ cũng ngon ơ, lại còn hay nữa chứ. Khâm phục các mẹ nhà mình quá
Gọi ông sĩ Mấy lần rồi Giờ thì cố Uống theo đơn Với nịnh nọt Thêm tý cháo Cho khỏi nhanh Chứ thế này Mệt mỏi lắm
Mệt mỏi lắm Tại giời thôi Mưa với nắng Cứ thất thường Hễ ra đường Là khói bụi Nhưng vẫn vui Được có bạn Trên diễn đàn
Trên diễn đàn Vui lắm nha các mẹ cùng tám chuyện vui học hỏi nè chia sẻ nè buôn bán nè tất tầ tật gì cũng có cho e ghé tóp píc vui