Nhà e cũng có 1 chị 85 chưa chồng hihi nhưng điều kiện không bằng chị, nói chung không gì phải vội phải không ạ (Tại e cũng 27t rùi mà cũng FA đây hehe). Mọi sự tùy duyên, biết đâu 1-2 tháng nữa chị lại báo tin chống lầy thì sao. Trên này toàn thấy phi công trẻ thoai ^^
em có 1 anh trai 81 cũng đang vất vả lắm con đương tình duyên, chị đã có anh nào chưa để em làm mai làm mối ha!
Vâng. Em vẫn vui vẻ mà. Chỉ nhiều lúc hơi mệt cái tai thui vì suốt ngày nghe bố mẹ ca thán chị ạ. Có khi nào chị em mình lập hội giá già xì tin đi chị
ôi nó ghen quá như thế thì cho nó next đi em ạ, chứ suốt ngày nó ghen lên ghen xuống như thế thì mình khổ thôi!
Vâng, chắc là nó bị điên vì ghen vs thằng bạn thân e, bắt e ko đc chơi vs thằng kia nữa, đầu nó toàn shit, thế mà e iu nó thế
hì hì, thế là giờ vẫn còn yêu hả? chia buồn mn nhé. mình chia tay cũng gần 3 năm nay rồi mà bây giờ cũng chưa mở lòng ra với ai đc, vì đó là mối tình đầu của mình, cũng chẳng biết có yêu hay không nữa
tốt nhất không nên hận, vì người ta bảo còn yêu là còn hận, phải làm sao mà khi người ta ở ngay trước mặt mình mà mình không bị ảnh hưởng, tác động gì cơ, thế mới ổn!