Bầu bí, em nghén đến hết 3 tháng đầu, em sợ mùi dầu mỡ rán, chả thích ăn gì nhưng trộm vía ăn được ít ít. Đứa em họ em cũng đang bầu mà nghén quá, nó còn chẳng ăn uống được gì, ăn vào là cho ra hết, em nó cũng sắp hết 3 tháng đầu mà vẫn nghén chưa thấy đỡ. Các mẹ bị nghén đến tháng thứ mấy thế ạ?
cũng tùy ng mn ạ. mn nên thay đổi thực đơn xem sao. ăn ít 1, chia thành nhiều bữa nhỏ ý, đừng dồn ăn thành 1 bữa to
mình sang đến tháng thứ 4 là cũng hết nghén, đến tháng thứ 5 là cái gì cũng ăn đc, những thứ khi nghén không ăn được thì bjo mình ăn đc hết, ai cũng vậy mà.
em thì nghén có ít thôi, khoảng hơn 1 tháng , bắt đầu từ tuần thứ 6 tới hết 3th là hết nghén à, nhưng cái gì cũng ăn đc hết á
Vâng, trộm vía em sang tháng thứ 4 cũng đỡ hơn. Nhưng đứa em em gần êt 3 tháng mà vẫn nghén quá thể ý. Mẹ @thuthuykute hết nghén ăn được là tốt quá rồi, đủ chất cho con.
Mình cũng ăn bình thường, 5 tháng mà lên có 3kg, chỉ thích ăn hoa quả, chả thich ăn gì ý @thuthuykute
tớ 36w rồi mà mới tăng có 8kg thôi, ko ăn dc nhieuf đâu, ăn nhanh no lắm , sữa thì mấy tháng cuối uống đều đặn mỗi ngày 2 cốc, giữa buổi thì uống sữa tươi nữa
Thế ah? Thế e bé nặng bao nhiêu rồi mẹ @thuthuykute ? m ko uống sữa bầu, chỉ uống mỗi sữa tươi thôi, chỉ sợ mẹ tăng ít con cũng thế ý!
Đứa đầu tớ nghén đến hết tháng thứ 4, còn lần này nghén vật vã 3 tháng đầu, giờ thì khá hơn nhiều rồi nhưng vẫn chưa khỏe như bình thường, ăn cũng ko nhiều. Giờ 15w rồi mà tớ vẫn ít hơn 1kg so với hồi chưa bầu hic hic
Mỗi lần bầu lại khác nhau hả chị? Em mới bầu bé đầu. Mọi người bảo mẹ ko cần tăng cân nhiều, chỉ cần e bé cân nặng đạt chuẩn là được chị @thao_hc_mtv ạ, nhưng em thì vẫn lo mẹ tăng ít thì con cũng thế.
em sang tháng thứ 4 rồi mà cũng còn nghén. chỉ là đỡ hơn so với 3 tháng đầu chút thôi. dở zời là ăn cái gì cho ra hết cái ý. khó chịu lắm ạ. mà e thèm toàn đồ ăn nóng : thịt xiên, kim chi, .... ăn mấy cái ý thì lại không nôn. híc
Em thì chỉ ăn ít cơm đi thôi, chẳng thèm gì mà cũng chẳng thấy chán cái gì cả? Thi thoảng hơi buồn nôn
E thì 3 tháng đầu chỉ thích ăn quả gì chua hẳn hoặc là ngọt hẳn như mận hoặc mít ấy ạ, toàn quả nóng. Nghĩ đến cơm là cố ăn chứ còn sợ mùi. Kim chi ăn ngon mà, ăn với mỳ tôm thì ngon tuyệt c @linkshyn ạ, hihi
Mấy tháng đầu e sợ mùi rán xào ấy, cái gì rán với xào là ko ăn luôn c@namhoa1629 ạ Chị @HoangThu_08 nghén đến tháng thứ 4, thứ 5 ạ? nghén mệt thật chị nhỉ. Lúc em nghén thì chỉ ăn tí tẹo cơm với thịt nạc hấp nồi cơm ý, không ăn được mỡ luôn.
ngày trước mang thai bé bống mình cũng nghén đến 4 tháng đấy. Lúc đó chẳn muốn ăn gì, cứ nhìn bữa cơm là lại buồn nôn