BỐ MẸ ĐÃ DÀNH CHO CON BAO NHIÊU PHÚT MỖI NGÀY

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đặng Hồng Hạnh, 16/6/2015.

  1. Đặng Hồng Hạnh

    Đặng Hồng Hạnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    " Con: Bố ơi, mỗi ngày bố đi làm kiếm được bao nhiêu tiền?
    Bố: 2$ con yêu ạ.
    Con xòe một nắm tiền lẻ ra và nói với bố: Bố ơi, con đã tiết kiệm được 2$ rồi này, bố có thể chơi với con trong một giờ không? "
    Câu chuyện có thể chỉ là hư cấu nhưng cũng nhức nhối lắm, phải chăng cuộc sống công nghệ đã cuốn chúng ta đi quá xa, để rồi một lúc nào đó, ta không hiểu nổi chính con mình
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đặng Hồng Hạnh
    Đang tải...


  2. salerlandtoday

    salerlandtoday Quang Ninh Vinhomes - 097.436.4994

    Tham gia:
    20/9/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Em nghĩ ko chỉ dừng ở việc "Chúng ta quá mải mê với công việc hàng ngày để rồi quên đi thời gian dành cho con cái, mà đôi lúc còn quên đi tất cả thời gian dành cho những người thân khác trong gia đinh mình nữa ấy". Cái này không tốt chút nào cả
     
  3. mebeo1010

    mebeo1010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    nhà em bao giờ cũng một người làm, một người chơi với con :)
    ít khi em để bé chơi một mình ạ, trừ khi em bận quá
     
  4. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Vấn đề nan giải nhất của cuộc sống hiện đại là đây ạ
    Hệ lụy thì khôn lường, thực ra trẻ con ko cần đồ chơi đâu cm, chỉ cần bm chơi cùng thôi
     
  5. Đặng Hồng Hạnh

    Đặng Hồng Hạnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Giá như bố mẹ nào cũng được như mẹ nó thì tốt quá. :)
     
  6. Đặng Hồng Hạnh

    Đặng Hồng Hạnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Câu chuyện trên là em nghe được trong một phóng sự trên VTV2 đấy.

    Nhất là các ông bố Việt, thời gian dành cho con quá ít ( không phải là toàn bộ, nhưng cũng chiếm phần lớn) phải không các mẹ
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    nhiều khi mình cũng mãi việc riêng của mình mà ko chơi với con. nhưng điều quan trọng là để con yêu lúc nào cũng trong tầm mắt của mình. vì con vẫn nhỏ/
     
  8. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    mình chơi vs con cả ngày ko thấy chán, nhưng mà ku cậu biết bò rồi nên mệt lắm
     
  9. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Nói đến chuyện này mình cũng thấy xót xa không kém ! Tháng về thăm con một lần . Con được 16 tháng để con ở nhà với ông bà đi làm ăn xa , mới thời gian đầu còn về tuần một lần , rồi hai tuần rồi một tháng rồi hai ba tháng. Mỗi lần về rồi đi nghe con nói mẹ ơi cháu ngoan mà mẹ đừng lo. Lòng không cầm nổi nước mắt quay đi. Vẫn biết thế mà sao cứ phải lăn lộn bươn trải cuộc sống mà .
     
  10. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    chia sẻ vs mn ạ, cuộc sống ko phải lúc nào cũng như ý
     
  11. chanhmo

    chanhmo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    đúng là cuộc sống muân mầu muân vẻ
     
  12. kimkimson

    kimkimson Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    lúc nào rảnh thì danh cho con thôi
     
  13. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    nghĩ mà thương con nhỏ quá!
     
  14. Thường Xuân Shop

    Thường Xuân Shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Em nghĩ tổng thời gian quan trọng, nhưng chất lượng thời gian m dành cho con cũng quan trọng k kém :) giống như bạn ngồi cạnh con trong lớp chưa chắc đã là bạn thân nhất của con. Mẹ để ý quan tâm con thì 1 lời nói ra con nhớ lâu, thế cũng gián tiếp làm tăng thời gian dành cho con rồi
     
  15. mekutit.8x

    mekutit.8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    chúc các mẹ có nhiều time dành cho con
     
  16. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    9 tiếng ở cơ quan rồi, 8 tiếng ngủ, 1 -2 tiếng nấu ăn giặt giũ dọn dẹp, chắc chỉ dành dc khoảng thời gian ban tối từ 7h30 - 10h thôi ah, còn ngày nghỉ thì có nhiều thời gian hơn
     
  17. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    hic. Nhiều khi bme vì mải miết kiếm tiền mà bỏ rơi các con
     
  18. mekutit.8x

    mekutit.8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    hic kiếm tiền là cuộc sống nhưng cũng cần dành cho con thời gian cho con.
     
  19. Hung0412

    Hung0412 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/6/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc bài này mới chợt nhận ra là bấy lâu này mình thực sự bỏ bê các con như thế nào :(
     
  20. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    cũng vì công việc mà nhiều khi ko có time bên con nhưng ko biết làm tn đc chỉ tranh thủ thời gian bên con vào buổi tối thôi à
     

Chia sẻ trang này