Quá nhiều công trình bê tông làm giảm vẻ đẹp của Sài Gòn rồi. Các mẹ có thấy thế không?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Funny-Sunny, 16/6/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Funny-Sunny

    Funny-Sunny Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thành phố giờ đang thành một rừng bê-tông cốt thép, các bác đi chặt cây, đập đi những biểu tượng cũ để xây mới làm mất đi cái hồn xưa của Sài Gòn, giờ nhìn Sài Gòn chẳng còn như xưa nữa haizzz. Có mẹ nào thấy vậy không cho em chút ý kiến với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Funny-Sunny
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    không chỉ riêng ở sài gòn đâu mà ở hn cũng vậy
     
  3. mecunnt

    mecunnt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/2/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều người cũng nghĩ vậy. Nhưng không thay đổi được gì đâu. Bạn cứ chụp ảnh SG nhiều vào, làm kỉ niệm. Chỉ vài năm nữa thôi cũng sẽ thấy khác nhiều lắm.
     
  4. mecusing

    mecusing Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    SG giờ hiện đại đẹp mà mẹ nó, em thích SG bây giờ hơn ngày xưa
     
  5. lanlee86

    lanlee86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng thấy những hình ảnh SG xưa đẹp quá, phố phường cũng tấp nập xe cộ nhưng cây xanh rất nhiều và thoáng lắm, còn bây giờ toàn thấy nhà và người
     
  6. monngon13

    monngon13 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    SG là vùng đất lành mà, người d6an tư xứ đến đây nhiều chứng tỏ SG rất có sức hút,. nếu nhà nước mình biết cách quy hoạch và nhiều cây xanh nữa thì quá tuyệt
     
  7. maiquybinh

    maiquybinh Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Thích Sài Gòn ngày xưa nhiều cây, thoáng mát. Vẫn còn nhớ những con đường có cây dầu, mỗi khi có gió "cánh hoa dầu xoay tít bay bay".
     
  8. binbum2013

    binbum2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    SG bây giờ cũng có cái hay của thời hiện đại mà... nhưng đừng quá lạm dụng, sẽ mất đi cái hồn xưa
     
  9. hotboy2003

    hotboy2003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    nhớ ngày xưa đi con đường Nguyễn Thị Minh Khai có nhiều cây me, mình vẫn cứ nhớ mãi mỗi lần đi ngang con đường này, chàng của mình cứ hát "có tự bao giờ hàng me xanh ngát mà nay đứng đó cho em làm thơ..." lãng mạn và mát mẻ biết bao nhiêu. Giờ chẳng còn nữa... cũng thấy tiếc
     
  10. nhodokhonghat

    nhodokhonghat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Em nghe mẹ em nói Sài Gòn ngày xưa rất đẹp, thoáng đãng và các công trình không ngổn ngang và bê tông hóa như bây giờ đâu, thời nào cũng thua xa thời xưa. Cây cối mát rượi, nắng cũng không gắt như bây giờ nữa.
     
  11. phan hay xi

    phan hay xi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    lãng mạn quá, ngày xưa có biết bao nhiêu là bài hát ca ngợi SG ! trữ tình và lãng mạn. Nhu7gn bây giờ thì phải đi theo xu hướng phát triển của thế giới thôi. Bê tông hóa nhiều quá cũng không tốt, cuộc sống cũng cần cây xanh nên em nghĩ hiện đại thì hiện, nhưng vẫn phải giữ mảng xanh luôn luôn trong trái tim của thành phố
     
  12. hotboy2003

    hotboy2003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Tội HN ghê ợ, gió lốc xoáy bay gốc cây mới lòi ra là cây được trồng như thế nào. Kiểu này sao cây tồn tại nổi trong thời tiết nóng bức thế này.
     
  13. nhodokhonghat

    nhodokhonghat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    em cũng thích sài gòn như xưa, cây xanh nhiều, hiện đại quá làm cho cuộc sống khô khan và con người cũng ngày càng khô cằn tình cảm. Hiện đại nhưng đừng mất không gian của con người là được mà.
     
  14. Dont_Trust_Me

    Dont_Trust_Me Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2013
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    SG giờ toàn nhà trọc trời. Thích quá rồi còn gì nữa. Sắp vươn ra thế giới rồi các mẹ à.
     
  15. ihatethislovesong

    ihatethislovesong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2013
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ở mà xung quanh nhìn đâu cũng là nhà, nhìn đâu cũng là người. Không khí thì đầy khói bụi thử xem coi có thích đc không nhé.
     
  16. dannguyen599

    dannguyen599 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bởi vậy đúng là không phải ai cũng hiểu sự quan trọng của khoảng không gian xanh cả. Nghĩ xem. Có cây xanh xung quanh thì trưa hè sẽ mát hơn. Mưa thì cũng ít ướt hơn. Không khi cũng trong lành hơn. Trưa trời trưa nắng nóng mà có cái tán cây xanh um tùm bóng mát thì thích còn gì bằng.
     
  17. spoiler

    spoiler Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Kiểu gì thì kiểu chỉ mong SG mình vừa phát triển nhưng cũng phải giữ đc những nét đặc trưng khi nhắc tới sài gòn. Chứ mình chưa tưởng tượng nổi. SG 1 ngày khi ko còn chợ Bến Thành nữa.
     
  18. Dont_Trust_Me

    Dont_Trust_Me Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2013
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Nhưng bây giờ chị thử nghĩ coi. Ở SG đất chật còn người thì đông. Phải ưu tiên nhu cầu của con người trước chứ.
     
  19. spoiler

    spoiler Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Tìm đc 1 chỗ mà dung hòa đc cả 2 thứ thì hay biết mấy. Nhưng tiếc ở SG này chắc ko có. Họa may là ra vùng ven thì có thể.
     
  20. xuxudangiu

    xuxudangiu Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đã ra nước ngoài Singapore và Malaysia rất nhiều cây cối nha, hai bên đường họ trồng rất nhiều cây, họ quy hoạch các tòa nhà gần công viên và có rất nhiều mảng xanh xung quanh.

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này