Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Chào mừng bạn vào nhà nhé.....................................(u)
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Em đã trở lại và có tý lợi hại.Sau vài năm loay hoay với tất rồi lại loay hoay với con,bây giờ em loay hoay với cam. Thiết nghĩ ai cũng mang đặc sản quê mình đi bán mà tại sao mình lại không nhỉ?Cũng đã quyết rửa tay gác kiếm vì có cái đuôi nhỏ 1 tuổi nhưng vẫn nhớ lắm với cái "buôn buôn bán bán" thế nên em lại lao vào.Có bác nào nhớ em k?Em chào các bác nha!
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... em cũng tuyên quang ạ em ở sơn dương rất vui được làm quen các mẹ, e sinh năm 91
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Bác Tâm Anh ơi!Ghi danh em cái!Hôm nọ em cũng mò mà k biết vào cái nhà nào bác ah!
có bác nào ở sơn dương không ạ, hic hic, hôm trk đi học mà lớp có 2 bạn ở sơn dương, gặp đồng hương là mừng lắm luôn
hí hí, mình đang ở Trung Văn, gần trung tâm hội nghị quốc gia ý, địa chỉ ở quê mình ở sơn Nam gần trường cấp 3 ý, bạn ở chỗ nào sơn dương
hic hic xá quá ạ, ôi thế em cách xa lắm ạ, em ra trường khóa 2009 cơ kim xuyên thì học trường ngoài đóa rồi ạ, chứ k vào sơn nam hì hì,